Viết thư cho chú bộ đội

Bài viết tham khảo 1: Viết thư cho chú bộ đội

Các chú thân mến!

Gần đây gió miền Trung to lắm. Bão miền Trung mạnh lắm. Nước miền Trung cao lắm. Mấy ngày gần đây cháu biết tin tình hình mưa lũ miền Trung hiện nay rất phức tạp. Nước lũ dâng cao. Bà con nhiều người bị thương, người mất tích, vài chú chiến sĩ đã vài người hi sinh. Cháu buồn lắm.

Cháu viết thư này hỏi thăm tình hình sức khỏe của các chú. Các chú dạo này khỏe không? Mấy hôm nay các chú có mệt không? Hằng ngày, các chú phải lội lũ, lội nước để giúp bà con các chú có thời gian ăn uống đầy đủ không? Cháu đoán chắc bây giờ các chú phải đi lại rất nhiều phải cố gắng cứu được nhiều người dân gặp lũ. Cháu thương các chú và bà con ở đây vô cùng.

Bây giờ cháu đang ngồi ở Hà Nội, cũng vì ảnh hưởng bởi bão mà ở đây cũng có mây đen. Giao thông ở Hà Nội vì thế cũng tắc hơn ngày thường. Nhưng các chú đừng lo. Ở đây ổn lắm. Mọi người ai cũng mạnh khỏe. Mọi người chỉ thương các chú và bà con thôi.

Vùng đất miền Trung thật khổ. Hằng năm miền Trung đều phải gánh chịu nhiều thiên tai. Người dân không thể yên ổn làm ăn. Cháu còn thấy trên ti vi các bạn học sinh như cháu khó được đến trường đều đặn.  Sách vở của các bạn chắc bị nước lũ cuốn trôi rồi. Tính mạng mỗi con người ở nơi đây luôn bị đe dọa. Các chú chiến sĩ đến vùng gặp nạn phải làm việc ngày đêm đưa bà con đến vùng an toàn. Các chú còn không ngại hiểm nguy vượt lũ, chèo thuyền để tìm các nạn nhân mất tích. Cháu nghe trên ti vi vài chú đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ mà tim cháu nhói đau.

Có thể bạn quan tâm:  Ngày đẹp dọn dẹp bàn thờ 2021 tốt nhất đón năm mới

Cháu đã suy nghĩ rất nhiều: làm một người dân Việt Nam cháu phải làm gì đây? À, ở trường cháu có hoạt động ủng hộ lũ miền Trung đấy chú ạ. Cháu đã quyên góp hết tiền nuôi lợn mấy tháng nay rồi. Số tiền của cháu tuy không nhiều nhưng cháu mong nó sẽ đóng góp một phần nhỏ để giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn này.

Nhưng cháu thấy thế là chưa đủ. Phải rồi năm học này, cháu và các bạn sẽ giữ gìn sách cẩn thận để sang năm tới gửi lại bộ sách tặng cho các bạn ở miền Trung. Lũ lụt là do tác hại của việc phá hoại môi trường. Nên cháu sẽ luôn giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định và trồng thật nhiều cây xanh ở xung quanh.

Các chú thân mến, thay mặt cho các bạn trong lớp cháu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chú. Chúng cháu mong các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sớm qua được đợt mưa bão này. Cháu luôn yêu các chú!

Tạm biệt các chú. Hẹn sớm gặp lại các chú!

Bài viết tham khảo 2: Viết thư cho chú bộ đội

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Thân gửi các anh bộ đội vùng biên giới!

Sắp tới ngày 22/12 – ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam rồi. Em viết thư này hỏi thăm công việc về tình hình sức khỏe cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các anh.

Có thể bạn quan tâm:  Tình yêu và tuổi trẻ - Tổng hợp trích dẫn, câu quotes hay!

Ở nơi tận cùng của Tổ Quốc các anh có khỏe không? Các anh làm việc có vất vả không? Cuộc sống của các anh có thiếu thốn thứ gì không? Ngày nào, vào mỗi bứa cơm em cũng đứng trước ti vi để theo dõi thông tin của các anh đấy. Thấy các anh tập luyện chăm chỉ và tích cực em thực sự rất tự hào vì Tổ Quốc có những con người như các anh.

Em  ở Bắc Ninh tốt lắm. Ở nơi đây ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Các anh yên tâm nhé. Qua đài báo và lời cô giáo giảng trên lớp, em biết các anh vất vả lắm. Hằng ngày, các anh phải đi tuần biên mấy chục cây số. Các anh còn phải tự cung, tự cấp thức ăn hằng ngày bằng cách trồng rau, nuôi lợn.

Bên cạnh đó, các anh còn phải rèn luyện gian khổ để nâng cao thể lực và trí lực để dốc lòng bảo vệ Tổ Quốc và biên giới Việt Nam. Được biết đợt Covid vừa rồi và nhiều đợt khác các anh còn phải tích cực hơn thường ngày. Các anh đã phải tích cực đi tuần cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn người dân nhập cư bất hợp pháp. Cũng nhờ đó mà tình hình dịch bệnh ở nước ta bình yên hơn so với các nước bạn.

Những hình ảnh các anh chèo đèo, lội suối, dựng lều giữa đêm khuya cứ mãi in sâu trong tâm trí em. Em rất muốn đi ngay tới nơi các anh làm việc để gửi những nhu yếu phẩm giúp các anh đỡ vất vả hơn. Em rất mong mình mau lớn để có thể tham gia bảo vệ Tổ Quốc như các anh. Đợt hè sắp tới, em sẽ nhờ bố mẹ đăng ký cho em một khóa học trải nghiệm thực tế để thử thách  và làm được công việc của các anh.  

Có thể bạn quan tâm:  Ôn tập Toán lớp 4 - Bài tập ôn hè

Cuối thư em chúc các anh bộ đội cụ Hồ có sức khỏe dồi dào. Đặc biệt là có ngày 22/12 vui vẻ, tràn đầy niềm tiếng cười người lính. Người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ Quốc cần các anh và hướng về nơi các anh đang bảo vệ. Các anh hãy vững tin công tác nhé!

Hẹn gặp lại các anh vào một ngày không xa.

Em của các anh!

Để lại Lời nhắn