Tả cảnh buổi sáng trong vườn cây

Bài văn mẫu số 1:

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, từ những con đường thẳng tắp đến những cánh đồng thẳng cánh có bay. Nhưng với em, cảnh đẹp nhất là cảnh buổi sáng trong vườn cây.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời thức dậy, những chú gà trống cất tiếng gáy cũng là lúc em thức dậy. Em thường đi dạo quanh khu vườn tập thể dục, hít thở không khí trong lành của khu vườn. Mỗi buổi sáng trong khu vườn thật tươi đẹp làm sao.

Khu vườn nhà em rất rộng và được trồng rất nhiều cây cối. Buổi sáng sớm, khu vườn được giăng bởi một làn sương mờ. Cảnh vật trong vườn lúc này thật tĩnh lặng. Khi ông mặt trời tỉnh dậy, chiếu ánh nắng xuống mặt đất thì cũng là lúc cây cối trong vườn tỉnh giấc sau một đêm dài say giấc nồng. Những hạt sương đêm còn đọng lại trên những chiếc lá tựa như những viên pha lê . Khu vườn lúc này rộn rã tiếng chim hót. Những cô chim sâu nhảy nhót từ cành này sang cành kia cùng với tiếng hót khiến khu vườn bỗng vui tươi hẳn lên.

Phía xa xa là một khoảng đất được mẹ em trồng rất nhiều loại rau. Những cây rau đã mọc lên rất tươi tốt. Cạnh bên đó những những khóm hoa hồng đang đua nhau nở nộ. Những hạt sương buổi sáng sớm còn đọng lại trên những chiếc lá đang đung đưa theo làn gió. Những cánh hoa hồng đỏ rực đang đua nhau khoe sắc khiến cho khu vườn thêm rực rỡ sắc màu. Góc vườn bên cạnh được ông em trồng những cây ăn quả, nào là cây hồng xiêm, cây na, cây mít,… Ánh nắng chiếu xuống những kẽ lá in trên mặt đất tạo nên những hình thù rất thú vị.

Có thể bạn quan tâm:  Kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích

Khi ông mặt trời dần lên cao cũng là lúc những hạt sương đọng trên lá bắt đầu tan biến. Khu vườn lúc này bắt đầu vui nhộn hơn bởi tiếng hót của những chú chim.  Làn gió mùa thu nhè nhẹ khiến những chiếc lá đung đưa theo. Bên cạnh góc vườn được bố em đặt một chiếc xích đu, em thường ngồi đó đọc sách mỗi khi em được nghỉ học.

Em rất yêu thích khu vườn nhà em, nó giúp em có không khí trong lành mỗi khi thức dậy. Mỗi khi đi học về em thường đi dạo quanh khu vườn và bắt sâu cho những cây hoa và cây rau của mẹ. Dù mai sau đi đâu xa, em vẫn không quên khu vườn đã gắn bó với tuổi thơ của em.

Bài văn mẫu số 2:

Sáng sớm là khoảng thời gian lí tưởng nhất để chúng ta đi dạo. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một bầu không khí thật trong lành mỗi khi thức giấc. Như thường lệ, khi đồng hồ báo thức bắt đầu reo, chú gà trống bắt đầu gáy cũng là lúc em thức dậy. Trước cửa nhà em được trồng rất nhiều loại cây, mỗi buổi sáng em thường đi dạo quanh khu vườn. Khu vườn vào buổi sáng mang một vẻ đẹp rất lạ kì.

Khu vườn nhà em không quá rộng. Nó được chia làm bốn góc. Mỗi góc được bố mẹ em trồng những loại cây khác nhau. Một góc vườn được bố em trồng các loại hoa như: hoa hồng, hoa lan, hoa cúc,… Một góc vườn được mẹ em trồng các loại rau như: rau cải, rau muống,… Dàn mướp được mẹ em trồng nay đã nở ra những bông hoa màu vàng khiến góc sân thêm phần nổi bật. Góc sân bên kia được trồng các loại cây ăn quả như: cây bưởi, cây nhãn,… Góc sân cuối được trồng các loại cây thuốc quý. Ở giữa được bố em đặt một bộ bàn ghế có thể ra đó ngồi đọc sách. Nhìn bao quát cả khu vườn tựa như một khu vườn trong những câu chuyện cố tích mà bà em thường hay kể.

Có thể bạn quan tâm:  Tả người bạn thân của em - Tổng hợp những bài văn mẫu đặc sắc

Khu vườn vào buổi sáng rất yên ắng. Cây cối trong vườn lúc này có vẻ như chưa chịu thức dậy sau một đêm dài. Hạt sương đêm đọng lại trên những chiếc lá giống như những viên ngọc. Khi ông mặt trời thức dậy ban tặng những tia nắng xuống mặt đất khiến cho cảnh vật nhộn nhịp hơn.Cả khu vườn đã được đánh thức sau một đêm dài say giấc. Những chú chim bắt đầu hót líu lo nghe rất vui tai. Khi ông mặt trời dần lên cao, cũng là lúc ánh nắng chiếu xuống bắt đầu mạnh hơn. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá in xuống mặt đất tạo lên những khoảng sân có bóng mát. Những giọt sương đêm đọng lại trên những chiếc lá bắt đầu tan dần. Hạt bụi trên chiếc lá dường như đã được những hạt sương rửa sạch.

Khóm hoa hồng đang bắt đầu đung đưa trước gió, vươn mình ra để đón nhận ánh nắng mặt trời. Những chàng ong, chị bướm chăm chỉ đã bắt đầu bay đi tìm hoa hút nhụy. Những hàng bưởi đang khoe mình trước ánh nắng mặt trời, những trái bưởi tựa như những chiếc đèn lồng sáng rực cả khu vườn.

Mỗi buổi sáng sớm em thường dạo quanh khu vườn hít thở không khí trong lành. Sau khi đi dạo em thường giúp bố mẹ tưới nước cho cây, giúp cây tươi tốt hơn để đón chào ngày mới. Khu vườn là nơi học tập lí tưởng của em. Mỗi buổi chiều khi đi học về em thường mang sách vở ra đó ngồi học bài. Khu vườn trở là người bạn gắn bó với em từ rất lâu. Em rất yêu quý khu vườn nhà em.

Để lại Lời nhắn