Tả cảnh công viên vào buổi sáng – Tổng hợp các bài văn miêu tả hay

Tả cảnh công viên vào buổi sáng là một đề bài gần gũi, thú vị. Yêu cầu học sinh phải có trải nghiệm, quan sát thực tế. Như vậy các em mới biết được ở công viên có cảnh sắc gì, hoạt động nào diễn ra. Nếu gặp đề bài này, sẽ làm thế nào? Mời các bạn tham khảo một số kiến thức dưới đây.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Lập dàn ý tả cảnh công viên vào buổi sáng

Để viết tốt văn miêu tả thì lập dàn ý là một thói quen cần được rèn luyện. Học sinh nên tổng hợp những gì các em biết về công viên để triển khai ý. Ví dụ những gợi ý cụ thể sau.

– Về tổng quát:

+ Vị trí: công viên ở đâu?

+ Diện tích to hay nhỏ?

+ Thời điểm ghé công viên: Đó là một buổi sáng như thế nào? Nắng ấm rực rỡ hay sắc trời ảm đạm? Không khí chung lúc đó?

– Về chi tiết:

Phần này tùy vào cảm nhận riêng của các em. Nhưng vào buổi sáng, các chi tiết sau thường xuất hiện.

+ Ông mặt trời

+ Hàng cây, ghế đá

+ Chim chóc, các âm thanh của tự nhiên

+ Con đường

+ Con người với các hoạt động: chạy bộ, trò chuyện, chơi thể thao,…

Cuối cùng là nêu cảm nghĩ của em về công viên vào buối sáng. Em có yêu thích không? Nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của em và mọi người?

Bài văn 1:

            Gần nhà em có một công viên nhỏ. Đó là nơi em yêu thích nhất ở khu phố nhà em. Mỗi buổi trong ngày, công viên mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng có lẽ, nó để lại trong em nhiều ấn tượng nhất là vào buổi sáng sớm.

            Công viên xinh đẹp này nằm ngay đầu phố. Đó là nơi hàng ngày em đều đi qua để tới trường. Nó đã được xây dựng từ khá lâu rồi, từ khi bố em còn nhỏ. Bố kể, ngày xưa, ông bà nội cùng các ông bà trong khu phố đã cũng nhau góp của, góp công để xây dựng công viên xinh đẹp này.      

Buổi sáng nay, công viên này mang một vẻ đẹp thật rạng ngời và tinh khôi. Đêm hôm qua, trời mới đổ một trận mưa lớn, nên sáng nay trời có vẻ trong xanh và cao hơn, gợn mấy đám mây nhẹ nhàng. Không khí dịu mát khác hẳn với không khí nóng bức oi nồng mọi hôm. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên, em thấy công viên mang một sắc xanh rất tươi mới. Hình như trận mưa đêm qua đã rửa trôi tất cả bụi bặm trên những tán cây. Sắc xanh ấy là sắc xanh của những cây lớn mang bóng mát nào là bàng, xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ, làm dịu không khí oi bức của mùa hè. Trung tâm công viên có một hồ nước xanh trong, nước hồ lúc nào cũng đầy ăm ắp, in bóng nền trời trong xanh có đám mây nhẹ bay. Trên hồ, mùa này hoa sen đã nở, đưa một mùi hương ngan ngát dễ chịu đến say mê. Bên bờ hồ có mấy cái ghế đá trắng tinh. Màu trắng tinh của ghế đá, cùng với màu xanh của tán cây trong công viên, in xuống mặt nước, nhìn thật hài hòa. Bên hồ, còn có cả những cây dương liễu thân nhỏ xíu, lòa xòa cành lá xuống mặt hồ, trông cứ như những thiếu nữ nhỏ nhẹ và điệu đà đang e ấp làm duyên. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại khẽ rơi xuống một bông hoa đỏ, nhỏ xíu, một cái lá xanh dài dài như những chiếc thuyền xinh xinh. Trong công viên, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Tiếng chim như chào một ngày mới tươi đẹp, như vẫy chào lũ trẻ chúng em.

Có thể bạn quan tâm:  Tả trường em trước buổi học

            Sáng mùa hè, em được ngắm công viên một cách kĩ càng hơn. Trong công viên có một khu vực vui chơi của bọn trẻ chúng em. Sáng nào cũng thế, em cũng cùng em gái và mấy bạn hàng xóm ra đây, chơi những trò chơi mà tụi trẻ con chúng em vô cùng thích thú. Chúng em còn gấp thuyền giấy, thả xuống hồ như thả theo ước mơ và hy vọng của tuổi thơ. Các ông, các bà, tập dưỡng sinh trên sân rộng, có mấy tốp anh chị tập dance sport, rồi có những người đi bộ trên bờ hồ. Không khí mỗi buổi sáng thật náo nhiệt và vui tươi.

            Mỗi buổi mai thức dậy, em đều thu vào tầm mắt hình ảnh của công viên xinh đẹp này, hít cái không khí trong lành của buổi sớm nơi đây. Em yêu công viên nhỏ này, nơi gắn bó với tuổi thơ của em, gắn với từng kỉ niệm đẹp của tuổi thơ em. Dù sau này, em có lớn lên, có đi đâu, thì hình ảnh con phố nhỏ với cái công viên xinh đẹp này vẫn in sâu trong tâm trí.

Bài viết 2

            Nếu như tuổi thơ của các bạn nhỏ nông thôn thường gắn liền với triền đê cao, với con sông quê đầy ăm ắp kỉ niệm đẹp, với cánh đồng làng có những buổi chiều cắt cỏ chăn trâu, với những cánh diều mang bao nhiêu ước mơ hy vọng. Thì với em, một cô bé lớn lên ở thành thị, có lẽ công viên là nơi gắn bó với em nhiều nhất. Và có lẽ, đối với em, công viên này đẹp nhất là vào buổi sáng.

            Công viên gần nhà em đã có từ khá lâu rồi, trước đây, nó chỉ là một vườn hoa nhỏ. Sau này, vườn hoa ấy cũng đã được cải tạo nhiều lần, mở rộng nhiều lần. Bây giờ nó đã trở thành một công viên rộng lớn, xanh mát.

            Từ phòng ngủ của em nhìn ra, có thể thấy toàn bộ công viên. Buổi sáng, khi em vừa thức dậy, ông mặt trời cũng vừa vén tấm màn mây hồng hồng của mình ở chân trời phía đông. Những tia  sáng đầu tiên rọi qua từng kẽ lá. Khi đó, sương còn chưa tan hết, làn sương mỏng như vắt ngang qua bầu trời và ánh mặt trời chiếu vào làm cho làn sương trở nên huyền ảo hơn. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy công viên mang một màu xanh tươi mới tràn đầy sức sống. Trong công viên trồng đủ loại cây, từ lớn đến nhỏ. Cây lớn cây nhỏ, trồng thẳng hàng thẳng lối. Đường vào công viên, là hai hàng cây nhỏ, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Rồi đến những luống hoa đủ màu, mỗi mùa một thứ, hoa nào cũng rực rỡ, cũng nổi bật trên nền xanh tươi của những tán cây. Giữa cái xanh tươi bao la của cây lá là con đường lát gạch đỏ rồi cả những chiếc ghế đá trắng tinh, nhìn màu sắc thật hài hòa sống động.

Có thể bạn quan tâm:  Luyện từ và câu lớp 4: Tính từ

            Buổi sáng sớm, trong công viên thường có các ông bà tập dưỡng sinh trong bộ đồng phục trắng, có cái quạt đỏ trong tay các động tác đều tăm tắp. Có những tốp tập thể dục, những tốp cầu lông, bóng chuyền. Mọi người đều cười nói vui vẻ, chia sẻ với nhau chuyện công việc, chuyện vui hàng ngày, khiến cho không khí của công viên trở nên thật là nhộn nhịp, vui tươi.

Mỗi buổi sáng, em đều đi học trên con đường qua công viên này. Sương sớm còn đọng lại, vấn vít quanh từng ngọn cỏ dưới gốc cây. Những giọt sương trong veo đọng lại trên lá cây lớn, nắng chiếu qua từng kẽ lá, từng giọt sương, nhìn long lanh như những viên pha lê lấp lánh. Sương vẫn còn thấm ướt cả bàn chân em. Những giọt sương ấy mới tươi mới làm sao. Nó khiến em cảm thấy khoan khoái, sẵn sàng cho một ngày mới đến trường, học tập nhiều năng lượng. Tiếng chim hót líu lo đến là vui tai, như giục em nhanh chân bước tới trường.

Bước chân vào công viên, ta như đến với một thế giới khác. Nó khác xa với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Ở đây, mọi thứ đều yên tĩnh, trong lành, sảng khoái. Nó làm cho người ta cảm thấy như khỏe hơn, nhiều năng lượng tích cực cho một ngày làm việc mệt nhọc. Ai đi đâu xa về cũng mong về đến công viên này, đề hòa mình với thiên nhiên, để nghe tiếng chim hót, để cho tâm hồn mình lắng lại trước những cái xô bồ, cái ồn ào ngoài kia. Mai này khi em lớn lên, công viên này chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi, bản thân em cũng muốn trở thành người thay đổi nó. Trồng thêm nhiều cây xanh, trồng thêm nhiều hoa đẹp, để điểm tô thêm hương sắc cho thành phố xinh đẹp này. Em sẽ học tập thật tốt, để trở về xây dựng thành phố của em và công viên xinh đẹp nơi em lớn lên.

Bài viết 3

            Nơi em sống là một thành phố nhỏ, thành phố này trong mắt em là một nơi thật đẹp với biết bao nhiêu là cảnh vật nên thơ. Trong những cảnh đẹp ấy, em yêu nhất là công viên trung tâm thành phố.

            Ở thành phố em có nhiều  vườn hoa, những công viên nhỏ ở các khu phố, mỗi vườn hoa, mỗi công viên là một bức tranh, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố này. Công viên trung tâm thành phố khác những vườn hoa nhỏ kia ở chỗ, đây là một công viên lớn, có diện tích rộng hơn hẳn các công viên khác có khi phải bằng hai hay ba công viên khác cộng lại, lại nằm ngay ở vị trí ngã tư trung tâm thành phố. Từ xa ai cũng thấy, công viên như một ốc đảo giữa cái ồn ào, tấp nập của phố phường giữa cái khói bụi của xe cộ qua lại. “Ốc đảo” ấy phủ tràn ngập màu xanh, xanh tươi của cây xanh mướt của cỏ, xanh trong của nước hồ.

Có lẽ, công viên thân yêu của em sẽ đẹp nhất vào buổi sớm mùa thu. Mặt trời ló rạng ở chân trời phía đông, sương sớm còn chưa tan hết. Mặt trời lên chiếu vào làn sương mỏng ánh lên một sắc hồng lung linh. Hạt sương mai còn đọng trên lá, trên đầu ngọn cỏ được ánh mặt trời chiếu vào, lung linh như những hạt pha lê. Buổi sáng sớm mùa thu bước đi trên ngọn cỏ, sương mai thấm ướt vào đôi bàn chân khiến em cảm thấy có một cảm giác thật khó tả. Công viên lúc ấy mới thật tinh khôi và trong sáng làm sao.

Có thể bạn quan tâm:  Tập đọc lớp 4: Đoàn thuyền đánh cá

            Hàng ngày, em đều đi bộ qua công viên này để đến trường. Mỗi lần đi qua, em đều muốn dừng chân lại, đi chậm hơn, để tận hưởng được cái tươi mới của ngày mởi đây. Ở trung tâm công viên là một hồ nước lớn, đây cũng là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nơi em sống. Nước hồ xanh, xanh như viên ngọc bích khổng lồ. Mặt hồ như một tấm gương lớn, in rõ cảnh vật cũng như hoạt động. Mặt nước hồ in màu xanh biếc của nền trời cao, gợn những đám mây trắng nhè nhẹ trôi. Gió nhè nhẹ thổi, mặt hồ lăn tăn gợn những con sóng nhỏ. Sương sớm chưa tan hết, mặt hồ phất phơ làn khói mỏng huyền ảo trong cái nắng hồng của bình minh. Bên hồ, người ta trồng những nhành dương liễu mềm mại khẽ thả mái tóc mềm xuống ven hồ như những cô thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi ngại ngùng làm duyên.

            Sáng sáng, công viên này chính là nơi tụ họp của các cô các bác. Người thì đánh cầu, người thì khiêu vũ, có người tập dưỡng sinh. Không khí trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nhạc, náo nhiệt bởi tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện của mọi người vang cả một góc công viên, phá vỡ cái tĩnh lặng nơi đây. Nhưng chỉ đến khoảng bảy giờ, khi mọi người trở về với công việc thường nhật thì công viên lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo trong vòm lá, tiếng hót thánh thót như rót vào tai người nghe những sợi âm thanh vàng bạc.

            Hình như, những bụi bặm, cái ồn ào, xô bồ của thế giới ngoài kia chẳng làm ảnh hưởng gì với không khí nơi đây. Bước vào công viên, ta như bước vào một thế giới thần tiên, hòa mình cùng thiên nhiên cỏ cây hoa lá, hòa mình trong tiếng nước chảy, tiếng chim hót vang lừng. Đó là những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên giữa cái ồn ào của thành phố. Công viên chính là nơi người ta tìm về để được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp trên đường đời. Em sẽ lưu giữ mãi kỉ niệm về công viên xinh đẹp này trong tâm trí, để mai này có đi đâu cũng luôn nhớ về một khoảng trời kí ức màu xanh của tuổi thơ./

Đọc các bài viết hay

Để tả cảnh công viên vào buổi sáng dễ dàng hơn. Học sinh nên tham khảo các bài viết mẫu dưới đây. Đọc nhiều sẽ giúp các em dễ hình dung về đối tượng cần miêu tả. Hành văn mượt mà và ý tưởng phong phú hơn.

Mời phụ huynh, giáo viên và học sinh tham khảo thêm một số đề văn miêu tả tại đây: tả đồ chơi, tả cây bàng lớp 5, tả con gà trống…

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Hoài Thương sưu tầm

Để lại Lời nhắn