Biểu cảm về mùa đông – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Biểu cảm về mùa đông – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Dàn ý

Mở bài

  • Mỗi mùa đều mang trong mình những vẻ đẹp và những câu chuyên riêng.
  • Trong bốn mùa, mùa để lại nhiều tình cảm nhất trong lòng em chính là mùa đông

Thân bài

  • Mùa đông bắt đầu vào những ngày ở cuối năm
  • Và thường thường bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 hằng năm.
  • Mùa đông tới kéo theo cái rét, cái lạnh của gió mùa tràn về.
  • Mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong năm.
  • Đất trời như đang chuyển mình vào trong trạng thái ngủ đông
  • Cây cối trơ trụi dần dần, lá cây rụng hết.
  • Chỉ còn sót lại những cành cây khẳng khiu.
  • Như những bàn tay đứng giữa bầu trời, xin thời gian một thứ gì đó.
  • Mùa đông, em được khoác lên mình những bộ quần áo ấm áp
  • Được đi những đôi bốt xinh xắn.
  • Được đeo khăn len mà mẹ em đan cho cả gia đình.
  • Mùa đông còn là mùa mà mọi người trong gia đình được quây quần cùng nhau bên bếp lửa bập bùng.
  • Mùa này thỉnh thoảng có những trận mưa, khi thì lạnh buốt, lúc thì rả rích. Làm nao lòng người.
  • Có một điều đặc biệt là trời mùa đông rất nhanh tối
  • Em nhớ rằng mới chỉ 5h thôi, trời đã dần dần chuyển sang màu khác rồi.
  • Mọi công việc cần phải được hoàn thiện sớm trước khi trời tối thui.
  • Mùa đông mang theo một chút gì đó phảng phất buồn buồn.
  • Hết mùa đông là kết thúc một năm cũ với nhiều điều đã đi qua
  • Bắt đầu cho một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
  • Khởi đầu cho nhiều điều may và lộc lá.
Có thể bạn quan tâm:  Kể lại giấc mơ được gặp lại một người thân đã xa cách lâu ngày

Kết bài

  • Mùa đông mang đến cho em nhiều suy nghĩ và trầm tư
  • Và đây cũng là mùa đánh dấu sự chuyển mình cho đất trời.

Bài làm văn mẫu

Mỗi mùa đều mang trong mình những câu chuyện và niềm tâm sự riêng. Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông thì mùa đông là mùa mà em thích nhất. Mùa đông có những vẻ đẹp làm say mê lòng người mà không mùa nào có thể mang lại được.

Em còn nhớ như in rằng. Hôm ấy bầu trời âm u. Mây đen ùn ùn kéo đến, xóa sạch đi những đám mây trắng. Mưa ập đến, kéo theo sự lạnh buốt như cứa vào da thịt. Lòng em bỗng nôn nao đến lạ thường. Cảm giác mùa đông đã đến gần kề rồi.

Mùa đông là mùa kết thúc của một năm. Nó bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12. Đông đến mang theo cái rét, cái lạnh tràn về trong không khí. Gió mùa đông bắc ùa về, len lỏi từng ngóc ngách, chạy đến gõ cửa từng căn nhà. Cái rét cắt da cắt thịt, lạnh thấu xương. Ông mặt trời ngủ một giấc ngủ thật sâu trong chiếc chăn mây của mình. Ánh nắng chiếu xuống vạn vật cũng le lói và yếu ớt đi rất nhiều.

Mỗi khi đông về, tất cả mọi người lại khoác lên mình những chiếc áo phao đầy đặn nhiều màu sắc. Em được xúng xính trong những chiếc áo ấm xinh tươi. Được đi bốt cao cổ và được quàng khăn len mà mẹ đan cho nữa. Mặc dù đông về khiến cho mọi người cảm thấy thật lạnh lẽo và rét buốt. Nhưng em vẫn rất là thích mùa đông.

Có thể bạn quan tâm:  Giải thích câu tục ngữ “đi một ngày đàng học một sàng khôn”

Vào mùa này, chính vì thời tiết bên ngoài gió lạnh và giá rét. Nên ai cũng muốn ở trong nhà thôi để cho thật ấm áp. Chỉ khi nào buộc phải đi làm hoặc đi học thì mọi người mới ra ngoài thôi. Nhất là sớm mai khi mà cảnh vật còn chìm đắm trong màn sương đêm. Chắc là chẳng ai muốn ra khỏi nhà mình đâu. Những lúc như thế em chỉ muốn xin mẹ được trùm chăn ngủ thêm một chút nữa thôi.

Ấy vậy mà, em vẫn thấy các anh tài xế, chạy xe ôm vẫn dậy thật sớm để đưa đón khách đi lại. Hay như cô lao công vẫn miệt mài, chăm chỉ quét rác, giữ gìn vệ sinh cho khu phố sạch đẹp. Còn có những chú bảo vệ vẫn luôn túc trực hằng ngày, hằng đêm. Bảo vệ an ninh trật tự cho khu phố và tất cả cư dân quanh đây. Em luôn cảm thấy biết ơn vì đã có những người như vậy. Họ đã hi sinh thầm lặng cho chúng ta có được những điều kiện tốt nhất.

Nhìn ra ngoài trời, cây cối đã trơ trụi hết cả lá rồi. Lá cây rụng hết chỉ còn những cành cây mảnh khảnh mà thôi. Tất cả những cành cây khẳng khiu giơ lên hệt như những bàn tay đang xin chút gì đó từ thời gian vậy. Chim muông rủ nhau bay theo đàn. Cùng nhau bay về phương nam để tránh đi cái giá rét này.

Có thể bạn quan tâm:  Cảm nghĩ bài thơ “Cảnh khuya” gây gão cộng đồng

Mùa đông còn là mùa tượng trưng cho sự sum vầy, đầm ấm của người thân trong gia đình. Đông đến, cả nhà quây quần bên nhau, cùng ngồi bên mâm cơm nóng hổi. Được tụ tập bên bếp lửa hồng, bập bùng bên ánh lửa. Ngọn lửa cháy lên sưởi ấm cho tất cả mọi người. Ngọn lửa còn tượng trưng cho tình cảm nồng thắm của mỗi thành viên trong gia đình. Mùa đông giúp gắn kết mọi người với nhau nhiều hơn.

Mùa đông còn là mùa chuyển giao cho cả đất trời. Dường như vạn vật đều chìm trong giấc ngủ đông. Giữ sức cho bước chuyển giao mùa vào mùa xuân sắp tới. Dù thế nào đi chăng nữa. Đối với em, mùa đông vẫn là một mùa thật tuyệt vời. Và là mùa mà em luôn yêu.

Không Có Câu Trả Lời

  1. Pingback: Đề cương ôn tập Ngữ văn 7 học kì 1 có đáp án - Giáo viên Việt Nam
    14 Tháng Mười Hai, 2020

Để lại Lời nhắn