Tả người bạn thân của em – Bài văn tả người bạn thân của em lớp 7 hay nhất

Dàn ý

Mở bài

– Giới thiệu về người bạn thân. (Tên của bạn ấy là gì? VD: Người bạn thân thiết nhất của em chính là Lan)
– Tình cảm của mình với người bạn đó.

Thân bài

a. Giới thiệu khái quát về người bạn đó:
– Bạn bao nhiêu tuổi?
– Bạn ấy đã chơi với mình từ bao giờ? Tại sao người viết và bạn ấy lại chơi thân với nhau?
Lan bằng tuổi em. Chúng em học chung từ hồi còn học mẫu giáo. Vì vậy, em và Lan chơi với nhau rất thân. Hai đứa em gắn bó nhau như hình với bóng. Đi học ngồi cùng nhau. Ở nhà thì sang nhà nhau chơi. Vậy nên mọi sở thích, tính cách của nhau chúng em đều hiểu rõ.
b. Miêu tả ngoại hình:
– Dáng người (cao hay thấp, thanh mảnh, gầy hay mập mạp dễ thương)
– Mái tóc;
– Khuôn mặt (tròn, trái xoan, khuôn mặt thon gọn…)
– Làn da
– Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi.
c. Tính cách:
– Lan là một người rất hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ.
– Đối với người lớn thì Lan rất ngoan ngoãn, lễ phép.
– Đối với bạn bè thì Lan là một cô gái thân thiện, dễ gần và hòa đồng.
– Trong mắt các bạn nhỏ, Lan là một người chị rất tuyệt vời.
d. Kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của mình và bạn thân:
– Một lần do nghịch phá không để ý em đã lỡ dẫm vào chiếc cặp tóc của Lan. Và chiếc cặp đó bị gãy làm đôi. Mà đó lại là chiếc cặp mà Lan yêu quý nhất vì nó là món quà sinh nhật mà bà nội tặng cho bạn ấy.
– Bản thân em thấy rất có lỗi với Lan, em chỉ biết xin lỗi bạn ấy.
– Thái độ của bạn thân khi mình mắc lỗi: Em thấy bạn ấy rất buồn nhưng bạn ấy lại không hề trách em một lời nào cả…

Có thể bạn quan tâm:  Tóm tắt bài cổng trường mở ra - Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Kết bài

– Khẳng định lại tình cảm của mình dành cho bạn thân.

Bài văn mẫu

Trên đời này, chắc hẳn ai cũng có một người bạn thân. Em cũng thế. Người bạn thân thiết nhất của em chính là Lan. Em yêu quý Lan giống như một người thân trong gia đình vậy.
Lan bằng tuổi em. Chúng em học chung từ hồi mẫu giáo. Vì vậy, em và Lan chơi với nhau rất thân. Hai đứa em gắn bó nhau như hình với bóng. Đi học thì ngồi cùng nhau. Ở nhà thì sang nhà nhau chơi. Vậy nên mọi sở thích, tính cách của nhau chúng em đều hiểu rõ.
Lan có dáng người gầy, mảnh khảnh. Bởi vậy, trông Lan rất yếu ớt. Bạn ấy có một mái tóc dài và đen. Hằng ngày Lan đều cột tóc phía sau gáy. Da của Lan thì trắng và hơi xanh xao.
Bạn ấy có khuôn mặt hình trái xoan. Nổi bật trên khuôn mặt đó là hai cái má núm đồng tiền càng làm cho Lan thêm dễ thương. Lan có đôi mắt to, tròn như 2 viên bi lấp lánh. Khi nhìn vào đôi mắt ấy em lại thấy ánh lên một sự thân thiện, dễ thương và vô cùng trìu mến. Chiếc mũi của Lan thì cao và thon. Đôi môi thì hồng hào trông tràn đầy sức sống. Và đôi môi ấy lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Mỗi lúc Lan nở nụ cười em lại thấy bạn ấy thật xinh xắn và dễ thương làm sao.
Nhà em và nhà Lan gần nhau nên em với bạn ấy chơi thân từ bé. Tính tình của Lan thì em hiểu rất rõ. Bạn ấy hiền lành, tốt bụng thích giúp đỡ mọi người. Ngoài ra Lan còn rất chăm chỉ nữa. Mỗi khi cô giáo giao bài tập về nhà thì Lan đều làm đầy đủ. Bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tốt. Thỉnh thoảng, Lan còn chỉ cho em những bài khó nữa.
Khi làm một việc gì đó thì Lan rất cẩn thận, tập trung. Còn em thì ngược lại. Có một lần em cùng Lan nhào bột làm bánh giúp mẹ. Lan chăm chú làm còn em thì lấy bột làm vương hết ra nhà. Mẹ em cười và nói: “Sao hai đứa không bù trừ cho nhau tí”.
Trong mắt người lớn ở xung quanh em, ai cũng khen Lan ngoan ngoãn, lễ phép. Vậy nên mọi người đều yêu quý Lan.
Còn ở trên lớp, Lan đối xử với các bạn rất tốt. Bạn ấy luôn thân thiện, hòa đồng và dễ gần. Em trai em cũng rất quý Lan. Nó còn nhận Lan làm chị nuôi nữa.
Hằng ngày, Lan cùng em đến trường. Rồi về nhà, khi đã làm bài tập xong thì hai đứa rủ nhau đi chơi hoặc sang nhà nhau chơi. Em thích sang nhà Lan chơi lắm vì mẹ bạn ấy rất quý em. Và một hôm, em đã vô tình mắc lỗi với Lan khiến em không bao giờ quên được.
Giống như mọi ngày em sang nhà Lan chơi. Em đã vô tình dẫm chân lên chiếc cặp tóc mà bà Lan tặng sinh nhật cho bạn ấy. Kết quả là chiếc cặp gãy làm đôi. Đó là chiếc cặp tóc mà Lan yêu quý nhất. Lan luôn đeo nó. Thế mà em đã phá hoại nó.
Lúc ấy em thấy có lỗi lắm và chỉ biết xin lỗi Lan. Chỉ vì tính hậu đậu của mình mà em đã làm hỏng món quà mà Lan thích nhất.
Nhưng Lan nhìn em và mỉm cười: “Không sao đâu mà”. Dù Lan cười thế nhưng em biết bạn ấy rất buồn.
Sau chuyện đó em càng quý Lan hơn. Em sẽ giữ gìn và trân trọng tình bạn đẹp này. Dù sau này có nhiều bạn hơn nữa thì em vẫn luôn coi Lan là người bạn thân nhất của mình.

Để lại Lời nhắn