Bài văn tả về mùa thu lớp 2 hay nhất

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Bài văn mẫu 1

Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có những nét đặc trưng riêng do thiên nhiên ban tặng. Nhưng em thích nhất vẫn là mùa thu.
Hết mùa hè là đến mùa thu nhưng mùa thu không còn cái nóng oi bức như mùa hè nữa. Thay vào đó là tiết trời mát mẻ, tối đến không khí hơi se lạnh. Cái lạnh đấy với mỗi người lại cảm nhận khác nhau. Người thì cảm thấy man mác buồn, có người lại thấy không khí đó lãng mạn, thơ mộng.
Cứ mỗi khi đến mùa thu là cây bàng trong sân trường em như được nhuộm một màu vàng óng. Nhìn từ xa cây bàng như được treo vô số những bóng đèn đang bật vậy.
Trên những cành cây, mấy chú chim sẻ, chim chích đang tíu tít bắt sâu. Trông chúng thật vui vẻ.
Ngoài vườn nhà em hương ổi lan tỏa khắp không gian. Nó như báo hiệu cho mọi người biết mùa thu đã đến. Trên cao những chiếc diều sáo đang bay phấp phới. Âm thanh vi vu của tiếng sáo diều thật du dương, trầm bổng.
Em rất thích mùa thu. Với em thời tiết mùa thu dễ chịu nhất trong năm.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
ta-mua-thu.docxTải về máy 

Để lại Lời nhắn