Giới thiệu về gia đình em – Bài văn giới thiệu về gia đình em lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh gia đình khác nhau. Người thì cảm thấy may mắn, người thì cảm thấy bản thân lại thiệt thòi so với các bạn khác. Còn em, em rất hạnh phúc khi mình được sinh ra trên thế giới này.
Gia đình của em có 5 người. Bao gồm: bố, mẹ, anh, chị và em. Em được sinh ra ở một vùng nông thôn của Việt Nam. Cũng chính vì thế mà gia đình em truyền thống là làm nông nghiệp.
Bố em năm nay đã 47 tuổi rồi. Bố luôn bênh vực em mỗi khi em bị chị mắng. Thế nhưng bố vẫn san sẻ tình cảm đều cho các con để chúng em không nghĩ là bố thiên vị bất cứ người nào.
Còn mẹ em năm nay 43 tuổi. Mẹ là người phụ nữ đảm đang, mẹ lo toan mọi công việc gia đình.
Bố mẹ em hàng ngày phải làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bởi vậy nên nhiều khi bố mẹ không quan tâm được nhiều đến các con. Nhưng chúng em không buồn, cũng không đòi hỏi nhiều vì chúng em biết rằng bố mẹ đã phải lam lũ làm việc kiếm tiền nuôi các con ăn học. Vất vả là thế nhưng bố mẹ vẫn cố gắng dành thời gian để dạy em học bài.
Người mà chiều em nhất là anh trai em. Anh hơn em cả chục tuổi, có lẽ vì vậy nên anh hay nhường em hơn. Anh em đã đi làm rồi. Anh làm ở một công ty giày da nổi tiếng của cả nước. Hằng ngày anh đi làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Công việc của anh chắc vất vả lắm.
Còn chị em kém anh em 2 tuổi, chị đang học một trường y dược. Chị em học giỏi lắm, mỗi kì chị em đều được học bổng của trường cho. Chị và em có hay cãi nhau nhưng chị rất thương em, chị hay dẫn em đi mua quần áo, mua sách vở cho em.
Mọi người trong gia đình em luôn đùm bọc, yêu thương nhau.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Gia đình em có 3 thành viên. Người lớn tuổi nhất là bố em. Bố cũng là trụ cột trong gia đình. Năm nay bố em 36 tuổi. Trông bố đẹp trai như các diễn viên điện ảnh nổi tiếng vậy. Bố cũng cao nữa.
Mọi công việc lớn lao, nặng nhọc trong gia đình bố đều gánh vác hết. Từ việc sửa điện, sửa đường ống nước hay những công việc phải bê vác nặng. Thế nhưng bố không bao giờ than vãn một lời nào. Bố luôn tươi cười mang lại không khí vui vẻ cho cả gia đình.
Mẹ em kém bố 2 tuổi. Mẹ em là một hình mẫu lý tưởng về một người phụ nữ Việt Nam. Bởi vì mẹ rất đảm đang. Hằng ngày mẹ đều thu dọn, lau nhà cửa. Mẹ luôn nấu cho bố con em những bữa cơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ hay dành thời gian buổi tối cho em. Khi em học bài, mẹ thường ngồi bên cạnh để kèm cho em học. Nếu có bài nào em chưa biết làm thì mẹ đều hướng dẫn em làm.
Và thành viên cuối cùng không ai khác chính là em. Em là học sinh lớp 3 của một trường Tiểu học. Em thích học môn Toán, ngoài ra em còn thích môn Âm nhạc. Vì em thích ca hát, ước mơ của em sau này là được làm ca sĩ.
Gia đình em tuy chỉ có 3 người nhưng vô cùng đầm ấm. Mọi người luôn yêu thương, gắn bó với nhau. Khi em bị ốm thì bố mẹ lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em. Hay khi mẹ bị ốm thì em với bố cũng chăm sóc cho mẹ. Hoặc bố bị ốm thì mẹ và em chăm sóc bố.
Em thích nhất vào ngày cuối tuần bố mẹ em chở em đi chơi. Khi đó em thấy rất thích thú, vui vẻ và hạnh phúc.
Em yêu gia đình em nhiều lắm.

Có thể bạn quan tâm:  Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ em - Tổng hợp bài văn mẫu chất lượng

Bài văn mẫu 3

Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người. Với em cũng vậy, nhà là nơi em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Vì ở đó có những người thân mà em vô cùng kính trọng và yêu thương.
Nhà em có 5 người: bà nội, bố, mẹ, em và chị gái của em. Bà em là người lớn tuổi nhất trong gia đình. Tuy mắt bà không còn được sáng như trước nữa nhưng hàng ngày bà vẫn thường đan móc hay vá quần áo cho em. Bà luôn yêu thương con cháu.
Bố và mẹ thì bằng tuổi nhau. Năm nay bố mẹ đã 40 tuổi rồi. Bố em là một nhà thiết kế xây dựng. Căn nhà bác em mới xây tháng trước là do bố em thiết kế. Trông nó to và đẹp lắm.
Còn mẹ em là một người giáo viên dạy mầm non. Hằng ngày mẹ tiếp xúc với các bạn nhỏ nên mẹ rất hiền và chu đáo, nhưng mẹ cũng rất vui tính nữa. Mỗi khi mẹ cất lời thì mọi nỗi buồn bực đều tan biến, không khí trong gia đình bỗng vui vẻ.
Cả ngày mẹ phải đến trường nhưng khi về nhà mẹ đều tranh thủ nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Thấy mẹ làm việc vất vả nên bà nội và bố em cũng phụ giúp mẹ nữa. Em cũng giúp mẹ quét nhà. Chị em cũng giúp mẹ nấu cơm.
Chị em bây giờ đang học lớp 9. Hai chị em em có hay chí chóe nhau nhưng vẫn yêu thương, đùm bọc và bảo vệ nhau. Khi em bị mấy thằng con trai hàng xóm bắt nạt, chị em hay đứng ra bảo vệ cho em.
Gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười. Em hi vọng gia đình em sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Để lại Lời nhắn