Tả cây bóng mát mà em yêu quý, dành nhiều tình cảm nhất

Dưới đây là hàng loạt bài văn mẫu tả cây bóng mát cực kỳ hay, độc đáo. Các phụ huynh, giáo viên, học sinh có thể tham khảo và tải về máy tùy ý.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Dàn ý đề văn tả cây chi tiết

Mở bài:

– Giới thiệu về cây bóng mát mà em yêu thích, địa điểm

Thân bài:

  • Lí do tại sao em dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với loại cây này
  • Cây có đặc điểm gì (thân cây to, lá nhỏ, nhiều cành…)
  • Tuổi thọ của cây, trồng khi nào
  • Hoa có màu sắc ra sao?
  • Quả có ăn được không?
  • Kỉ niệm gắn bó với cây

Kết bài:

  • Nêu suy nghĩ, tình cảm của em đối với loại cây bóng mát này
  • Dự định trong tương lai

Lưu ý khi làm văn miêu tả

Có thể nói trong tất cả các loại văn, miêu tả thuộc loại đơn giản, dễ viết nhất. Đây là phần kiến thức căn bản mà bất kỳ học sinh nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên, viết thì dễ nhưng để viết hay, hấp dẫn người đọc thì không phải ai cũng làm được.

Muốn đáp ứng được tất cả yêu cầu của đề. Học sinh cần miêu tả đúng sự thật, không nói quá, phóng đại. Tả cả khái quát lẫn chi tiết. Nên sử dụng các câu ca dao, tục ngữ hoặc dùng nghệ thuật để bài văn thú vị, mới mẻ hơn.

Văn mẫu 1: Tả cây bóng mát cây bàng

Ở sân trường em có rất nhiều cây bóng mát khác nhau nào là cây phượng, bàng, xà cừ. Với những tán cây xòe rộng tỏa bóng râm dưới cái nắng mùa hè chói chang. Che chở cho chúng em trong những giờ ra chơi sôi động. Trong đó, em thích nhất là cây bàng được trồng ở gần phòng truyền thống. Là một nhân chứng đã chứng kiến sự lớn lên của chúng em trong những năm học vừa qua.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả bố lớp 5 - Tuyển chọn văn mẫu hay nhất!

Không biết cây bàng này được trồng từ bao giờ, khi bước chân vào trường em đã thấy nó. Nghe thầy cô nói rằng cây được trồng từ rất lâu và đã chia tay bao thế hệ học sinh rồi. Nhìn từ xa đã thấy cây bàng đứng sừng sững như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Rễ cây rắn chắc cắm sâu vào lòng đất, giữ cho cây vững chãi qua bao mùa mưa nắng. Ngoài ra, còn thấy một vài chiếc rễ nhô cao lên mặt đất, nhìn như những con trăn đang trườn.

Thân cây màu nâu với lớp vỏ sần sùi, to lớn bằng cả vòng tay 2 học sinh ôm lại. Từ thân cây vươn dài những cành cây to khỏe, tỏa các hướng với tán lá xum xuê xanh tốt. Lá bàng to khoảng bàn tay người lớn với màu xanh nhạt. Đến mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng dần, cây bàng xơ xác và trơ trụi. Nhưng bên trong thân cây là dòng nhựa sống vẫn đang chảy vô cùng mãnh liệt và dạt dào. Để rồi, khi mùa xuân về nó như bừng tỉnh sau một mùa đông ngủ ngon giấc. Những mầm non được nhú lên, màu xanh mơn mởn phấp phơ bay trong gió. Có khi lại nhẹ nhàng lả lướt hứng những hạt mưa xuân.

Và rồi mùa hè đến, cây bàng sẽ ra hoa. Những bông hoa màu trắng ngà, nhỏ li ti với cái nhụy hoa màu vàng nhạt. Hoa bàng được mọc thành từng chùm, lấp ló e ấp trong những tán lá xanh tràn đầy sức sống. Chỉ cần một làn gió lướt qua cũng làm những cánh hoa nhỏ nhắn rơi xuống sân trường.

Từ xa hoa trắng rớt xuống theo chiều gió, lũ bạn thường ví cảnh đó như tuyết rơi mùa hè. Nhiều khi còn vương lại trên tóc các bạn khi đang ngồi học bài dưới gốc cây. Những lúc đến lớp sớm hay các giờ ra chơi cây bàng như người bạn tri kỉ của chúng em. Đã dang rộng đôi tay che bóng mát cho học sinh vui đùa, chơi trò chơi hay ngồi trò chuyện. Nào là chuyện gia đình, bài kiểm tra hay một bộ phim thú vị làm râm ran cả gốc cây.

Có thể bạn quan tâm:  Tả một nghệ sĩ hài đang biểu diễn - Văn mẫu chọn lọc đặc sắc

Khi tiếng ve đã ngừng kêu, ánh nắng chói chang vụt tàn, những cánh hoa rụng rơi hết. Thay vào đó là những quả bàng nhỏ nhắn, hình bầu dục màu xanh đậm đung đưa trên cành cây. Trãi qua bao mùa mưa nắng, lớp lớp học sinh nhưng cây bàng vẫn trầm ngâm, lặng lẽ đứng đó. Như người bạn đồng hành của tất cả thầy cô và các thế hệ trong trường tiểu học.

Cây bàng như trở thành một mảnh ghép trong những kỉ niệm thời học sinh của em. Đã chứng biết bao nhiêu chuyện buồn vui, chứng kiến sự lớn lên của em tại ngôi trường này. Dù sau này phải rời xa nhưng em sẽ mãi nhớ về cây bàng thân thuộc của tuổi học trò.

Văn mẫu 2: Tả cây bóng mát – cây phượng vĩ

“Hạ cứ sang cho phượng hồng đua nở

Để thương hoài muôn thuở tuổi thần tiên’’

Tuổi thơ của tôi gắn liền với cây phượng vĩ tươi tốt che bóng mát trước cổng nhà. Tôi yêu sao cây phượng vĩ này. Không những vì đây là loại cây đại diện cho tuổi học trò cô giáo vẫn thường hay kể. Mà cây còn chứng kiến những kỉ niệm thời thơ ấu của tôi và lũ bạn trong xóm. 

Tôi không hề biết cây đã bao nhiêu tuổi. Chỉ là khi tôi biết nhận thức về mọi thứ xung quanh, thì cây đã sừng sững ở đó rồi. Cây phượng vĩ thân gỗ, cao lớn và có rất nhiều cành. Cây nổi bật giữa không gian với những tán lá xum xuê, trông cứ như lá me. 

Đến mùa hạ tới, cây ra trái non và nổi rực lên bầu trời những bông hoa phượng vĩ đỏ au. Trong trí nhớ của mình, tôi vẫn luôn cảm thấy đây là khung cảnh tuyệt vời và diễm lệ nhất. 

Rồi đến khi hết mùa hè, cây rụng hoa đỏ thẫm sân nhà và trái khô đi rồi rụng cả. Cứ thế, theo vòng luân hồi của tự nhiên. Cây phượng đã ở đó bao năm, tô thắm thêm cho không gian và che mát cho xóm làng. 

Có thể bạn quan tâm:  Tả con vật trong vườn bách thú - Những bài văn lớp 5 hay nhất

Tôi vẫn luôn nhớ cái khung cảnh cây che mát cả một khoảng trời oi ả lúc trưa hè. Các chị trong xóm mặc áo dài trắng. Rồi lái xe đạp túm năm tụm bảy ở gốc cây phượng chờ nhau cùng đi học. Khung cảnh đó bình yên và thật trong trẻo, đáng nhớ. 

Rồi chúng tôi, ở dưới gốc cây phượng vĩ, bày đủ trò chơi hài hước. Đến mùa lá xanh ra nhiều thì bẻ lá xếp nhà chơi. Đến mùa hoa nở thì hái hoa kết vòng nguyệt quế, từng cánh bướm xinh. Rồi thì nhặt những cánh hoa ép trong quyển sổ lưu bút học trò. 

Đến mùa hoa tàn thì xuất hiện nhiều con vật mà chúng tôi vẫn gọi nó là “kim cương’’. Chúng tôi bắt lấy chúng, buộc dây vào sừng. Nó tung bay cánh đầy kiêu hãnh và chúng tôi thì chạy theo mãi. Lũ trẻ ai cũng coi nó như là con vật đáng yêu của mình vậy.   

Rồi thì dưới gốc phượng vĩ, chúng tôi rất thích việc ngồi bày đồ hàng ra chơi. Rồi là nấu cơm bằng những ống lon, hái cây cỏ làm rau. Mùi vị thì chẳng nên hồn, cháy khét lẹt nhưng đối với chúng tôi, đó là mỹ vị. 

Những năm tháng ấy đã trôi qua. Cây phượng không còn ở đó nữa (vì bố tôi đã chặt cây đi để lấy đất xây nhà mới). Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng không còn là những cô bé, cậu bé nữa. Cây phượng không còn, cũng gói ghém luôn kỉ niệm thơ ấu chôn vùi nơi quá khứ. Nhưng ở trong trái tim chúng tôi thì nó vẫn còn đọng mãi.

Trên đây chính là bài văn mẫu tả cây bóng mát hay nhất. Mong rằng sẽ có ích cho quý phụ huynh, giáo viên và học sinh. Đây chính là cơ hội để mọi người học hỏi kiến thức, cách hành văn của người khác.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Hoài Thương

Để lại Lời nhắn