Tả một cây non mới trồng – Những bài văn mẫu hay nhất

Bài văn mẫu 1: Tả một cây non mới trồng

Cả nhà em ai cũng thích ăn ổi nhưng trong vườn vẫn chưa có cây ổi nào. Vậy là trong chuyến đi công tác ở miền Nam bố có mua một cây ổi non. Bố em mang bé ổi non trồng ở góc vườn trống cạnh cây bưởi.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Sau khi được nghe bác tư vấn viên giới thiệu rất nhiều loại ổi bố đã quyết định chọn giống ổi Xá lị. Đây là giống ổi rất giòn, ngọt và đặc biệt là không hạt. Hơn nữa, ổi khi chín còn có màu hồng đào rất đẹp mắt. Ổi non rất bé chỉ cao tầm gần một mét. Thân cây khoác một chiếc áo màu thẳng đứng chắc chắn khi lớn bé ổi cũng sẽ thẳng như thế.

Trên thân bé tỏa ra cành ngắn xíu. Vậy mà những chiếc lá không chịu nhỏ chút nào. Nó phải to bằng ba ngón tay của em. Những chiếc lá màu xanh nổi đầy gân vẫn còn đọng vài giọt nước ở miền Nam nơi bé ổi xinh ra. Vài ba chồi lá mới nhú khép gập đôi lại với nhau nhạt màu hơn chiếc lá khác. Trông chúng e thẹn thật dễ thương.

Có thể bạn quan tâm:  Tả con mèo - Dàn ý tả con mèo lớp 5 hay nhất

Bé ổi đến nhà em vẫn còn một bọc đất rất to bảo vệ rễ cây cẩn thận. Những chiếc rễ dài vẫn có thể chồi một đoạn ngắn xa bên ngoài như là muốn ngắm cảnh vật nơi ở mới của mình. Bố em đào một cái hố nhỏ to hơn rễ bé ổi để đặt ổi vào. Đặt ổi phải ngay ngắn đảm bảo mai này ổi sẽ thẳng đứng . Tiếp đến, bố sẽ dùng số đất vừa đào để đắp lại bằng phẳng. Sau đó, bố còn cắm nột chiếc cọc nhỏ để giúp bé ổi vượt qua gió mưa. Xong xuôi, em chạy ngay vào nhà lấy nước tưới cho bé ổi đảm bảo nó sẽ lớn lên khỏe mạnh.

Khi đã đến nơi ở mới bé ổi non thích nghi thật nhanh. Chúng đã cùng rung rinh từng chiếc lá chơi đùa cùng bạn gió chào các bạn mới. Đáp lại lời chào của ổi, các cây khác trong vườn cũng vẫy chào lại nó. Mặc dù còn bé nhưng em tin trong tương lai ổi sẽ lớn nhanh thôi. Đến mùa hè, cây sẽ đem đến cho khu vườn hương hoa thoang thoảng và những trái ổi thơm ngon. Đặc biệt, gia đình em sẽ không cần phải đi xa để mua những quả ổi chất lượng nữa.

Em rất yêu quý bé ổi non. Hằng ngày, sau khi tan học em lại chạy ra vườn để ngắm nhìn nó. Em sẽ luôn chăm sóc, tưới nước cho bé ổi thường xuyên để nó tạo ra thật nhiều quả ổi thơm ngon.

Có thể bạn quan tâm:  Tả hoa sen - Bài văn mẫu hay nhất

Bài văn mẫu 2: Tả một cây non mới trồng

Ban công nhà em là nơi có rất nhiều chậu cây cảnh. Các chậu cây này là chậu cây do chính tay các thành viên trong gia đình tự trồng. Mỗi người sẽ trồng một cây khác nhau. Em đã được bố dẫn đến chợ bán cây giống để chọn cây chanh nhỏ làm chậu cây của riêng mình.

Cây chanh của em rất bé. Nó chỉ cao  khoảng 30 cm. Thân cây mặc lên mình bộ áo màu nâu sẫm. Nó to bằng hai ngón tay của em ấy vậy mà nó khỏe vô cùng. Nó chống đỡ tất cả cành lá xum xuê. Trên cây còn có 2 quả chanh mới lớn nữa. Thân cây vươn ra những cành ngắn nhỏ gắn thêm những chi chít những chiếc lá. Lá chanh dài khoác lên mình một chiếc áo màu xanh thẫm. Lá chanh còn có mùi rất thơm. Bố bảo lá chanh dùng để nấu ăn thì rất là ngon.

Mặc dù lúc mới mua cây về hoa đã tàn nhưng tháng trước em lại được ngắm đợt hoa mới của cây. Hoa chanh nhỏ lắm rất giống hoa bưởi. Cánh hoa màu trắng nhị vàng nhưng hương thơm nhẹ nhàng không thơm ngát như hoa bưởi. Mỗi lần ra hoa, cây mọc thành nhiều chùm như những bông tuyết trông mới đẹp làm sao!

Mới mua cây chanh về. Bố lại chở em đi chọn chậu trồng cây. Chậu to lắm. Nó phải to hơn cái nồi cơm điện nhà em. Bởi vì cây chanh sẽ lớn nhanh thôi. Chậu mà nhỏ thì phải trồng cây thêm lần nữa, cây sẽ bị bệnh thôi. Chậu cây em chọn là chậu đất nung trang trí vài hoa văn đơn giản hợp với vẻ đẹp giản dị của chanh. Cây chanh được trồng ngay chính giữa chậu. Em còn trồng thêm những bông hoa nhỏ xíu tô điểm thêm cho chậu cây. Mỗi buổi sáng, những bông hoa cùng bé chanh đua nhau nở hoa, vươn vai như vẫy chào buổi sáng.

Có thể bạn quan tâm:  Cảm nghĩ đêm trăng trung thu – tổng hợp văn hay

Thỉnh thoảng, em lại tưới nước cho cây. Cây của em giờ đã  cao gấp đôi ban đầu rồi. Cây rất nhiều quả. Quả chanh to trong như những quả bóng bàn. Nó khoách lên mình một bộ áo màu xanh đậm, sần sùi. Trái ngược với vẻ ngoài không ưa nhìn ấy bên trong nó lại chứa nhiều múi đựng nước. Những quả chanh to em sẽ mang vào nhà rửa sạch. Mẹ sẽ cắt quả chanh thành từng lát mỏng để pha nước. Mùa hè mà được uống nước đường chanh mà mẹ pha thì không có gì tuyệt vời bằng.

Em rất thích cây chanh của em. Em coi chanh như một người bạn của em. Mỗi ngày chăm sóc cây chanh, dần dần tình bạn của em và chanh ngày một lớn hơn. Em hứa sẽ chăm sóc cây chanh để chanh ngày một lớn lên.

Để lại Lời nhắn