Tả quang cảnh buổi sáng trên quê hương em – bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

Bài văn mẫu 1: Tả quang cảnh buổi sáng quê hương em

Quê hương là niềm tự hào của tôi. Quê tôi có nhiều cảnh đẹp lắm! Đằng xa kia là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Phía cuối con đường có dòng sông Như Nguyệt bồi đắp phù sa. Nhưng cảnh đẹp nhất quê tôi chính là cảnh bình minh về với làng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Ngày mới bắt đầu bằng tiếng gáy của chú gà trống nhà hàng xóm. Chú ta ngủ dậy từ rất sớm. Chú chạy loanh quanh trong sân rồi chạy lên nóc nhà báo thức mọi người “Ò… ó… o… o…”. Tiếng gáy như vang tận đến nhà trời. Những đám mây đen trên cao tan ra tạo khoảng trống cho những tia nắng đầu tiên. Ông mặt trời từ từ ló rạng. Từng ánh nắng vàng nhè nhẹ soi sáng khắp trần gian xua tan đi hơi lạnh của buổi tối.

Cảnh vật quê tôi như bừng tỉnh giấc. Những đóa hoa hồng nhung vẫn còn đọng sương đêm dần hé mở. Cây cối trong vườn nhà vươn vai thức giấc, rũ những tầng lá rung rinh trước hiên nhà. Đàn gà con cũng tỉnh dậy chạy theo gà mẹ tìm kiếm mồi. Chị gió vui đùa ngày mới, chạy nhảy len lỏi qua các ngôi nhà như gọi mọi người “Trời sáng rồi! Dậy đi thôi”. Những đàn chim, đàn bướm bắt đầu hoạt động, bay xung quanh thôn xóm, vui đùa cùng gió và hoa. Riêng chỉ có chú mèo mướp vì mải săn mồi vào ban đêm mà lười biếng nằm ngủ tiếp. Cảnh vật buổi sớm quê tôi dường như đậm màu hơn, đẹp hơn, ướt át hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả cô giáo hay chất chứa nhiều cảm xúc

Mọi người trong xóm cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ngày mới bắt đầu với rất nhiều công việc đấy. Mẹ dậy từ rất sớm để đi chợ mua đồ ăn làm bữa sáng. Những chú chim của bố hót lứu lo đón chào ngày mới. Ông và bà tập dưỡng sinh về rồi cũng nhau làm vườn, chăm sóc cây cối. Ngoài ngõ, xe cộ tấp nập đi lại. Các cô chú trong xóm rôm rả chào nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường. Chị Mai, anh Khang bắt đầu khởi động xe đi làm. Vui nhất là mấy đứa bạn trong xóm gọi cửa nhà nhau rủ đi học. Đằng xa, vài bác nông dân đã dắt trâu ra ruộng thăm lúa. Một số anh chị lớn hơn đạp xe nhanh chóng tới trường.

Buổi sáng thật nhịp nhàng, thoải mái. Ánh nắng bắt đầu vàng hơn, mọi hoạt động như chậm lại. Các học sinh đã ngồi vào lớp học. Chợ sắp tan rồi. Mọi người hoạt động dưới đường như ít hơn báo hiệu đã kết thúc ngày mới sôi động.

Đứng ngắm nhìn quê hương vào buổi sáng tôi tự hỏi: “Sao quê mình có thể đẹp đến như vây.” Dù có đi đâu xa thì hình ảnh bình minh ở quê mình vẫn luôn khắc sâu trong trái tim của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên nó và tự hứa sẽ hành động tích cực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một người lao động trí óc - Bài văn mẫu hay nhất

Bài văn mẫu 2: Tả quang cảnh buổi sáng quê hương em

Từ dạo nghỉ hè, sáng nào em cũng thức dậy từ sáng sớm để tập thể dục và ngắm bình minh vào buổi sáng. Khi những ánh nắng đầu tiên chạm mình vào hàng bằng lăng dài trên phố thì đó là lúc một ngày mới bắt đầu.

Thành phố Hà Nội là thủ đô có lẽ vì thế hiếm có thành phố nào trên đất nước ồn ào và tấp nập đến thế. Đêm cũng như ngày, thành phố lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động nhộn nhịp. Buổi sớm cũng vậy, nó cũng rộn ràng đông đúc chỉ khác là nhìn thấy thành phố lúc này sảng khoái hơn, mát mẻ hơn.

Không khí buổi sớm thật trong lành, thoáng đãng không còn tiếng ồn ào của xe cộ, khói bụi, ánh đèn cao thế nữa. Thay vào đó là những ánh sáng tự nhiên của ông Mặt trời. Ánh nắng ban mai chiếu sáng mọi vật. Ở trên cao từng anh nắng chạm nóc của những tòa nhà cao tầng. Phía dưới chị gió đang nô đùa, tinh nghịch chạy qua từng tán lá, thổi tung quần áo trên giá treo. Những hàng cây bên đường như xanh hơn nhờ tắm những hạt sương đêm rung rinh chào hỏi chị gió. Đàn chim không biết từ đâu bay đến hót ca ríu rít.

Mọi người cũng nhộn nhịp đón chào ngày mới. Những cụ già ở chung cư xuống dưới lầu chạy, bộ tập thể dục, tập dưỡng sinh. Các bác bán xôi, bán bún bắt đầu mở quán bán hàng. Các cửa hiệu trên mặt phố cũng mở cửa buôn bán. Mọi người từ khắp nơi chảy theo làn đường đến công ty, xí nghiệp. Các em học sinh đợi xe, bắt buýt vội vàng tới trường. Các cô lao công chăm chỉ đẩy xe rác lăn bánh đến nơi quy định để trở về nhà chờ đến tối rồi tiếp tục công việc của mình. Buổi sáng ai ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình.

Có thể bạn quan tâm:  Ôn tập về dấu câu lớp 5- Tài liệu chọn lọc

Thêm vài tiếng nữa, thành phố yên lặng hẳn. Ánh nắng như gắt hơn. Chị gió mỏi mệt không chơi đùa nữa. Mọi người ổn định vị trí tránh ánh nắng chói trang có hại cho sức khỏe. Cổng trường học đã khép lại. Các bạn học sinh ngoan ngoãn ngồi nghe cô giáo giảng bài trong lớp. Xe cô đi lại cũng ít hơn

Ngắm nhìn bức tranh buổi sớm càng làm em cảm thấy khoan khoái hơn. Đó là một bức tranh sinh động đầy màu sắc, đầy sức sống. Cả thành phố như ẩn chứa một nguồn năng lượng mới cho sự nghiệp phát triển kinh tế của nước nhà.

 

 

Để lại Lời nhắn