tả cây mít – những bài văn lớp 4 mẫu hay nhất

Bài văn mẫu 1: Tả cây mít

Em đang ngồi học bài, mùi hương mít thoang thoảng từ ngoài vườn bay vào phòng học. A! Đó là mùi hương của cây mít nhà em.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Cây mít nhà em đã trồng được 4 năm nay rồi. Hồi cây mít mới được trồng nó chỉ cao đến vai em thôi. Ấy vậy mà thoáng cái vài năm, nó đã cao hơn em rất nhiều. Nó cao chạm đến nền nhà tầng 2 nhà em rồi đấy. Chắc là do cậu mít nhà ta chăm tắm nắng và uống nước đây mà. Hàng nghìn chiếc rễ của cậu cắm sâu dưới lòng đất bám vững như móng của căn nhà. Thân cây cao thẳng đứng bằng một vòng tay của em. Thân cây tỏa ra nhiều cành phủ kín cả một khoảng vườn nhà.

Lá mít to và dày. Nó hình bầu dục giống như hình chiếc bàn là. Ngày rằm, bà em thường chọn những chiếc lá đẹp để đóng những chiếc oản nếp thắp hương. Vào đầu mùa xuân khi cây cối đâm chồi nảy lộc, cậu mít nhà em cũng bắt đầu nở hoa. Từ những bông hoa cái quả mít bắt đầu hình thành những quả mít bé nhỉ nhỏ như cái nắm tay. Theo thời gian, chúng lớn dần thành quả bóng bám vào chắc vào thân cây. Đến khi quả mít to như cái nồi và tỏa mùi hương ngào ngạt thì đã đến lúc hái mít xuống để ăn rồi đấy.

Có thể bạn quan tâm:  Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ

Bố em cầm một con dao thật to để đi hát mít. Mang mít vào nhà em phải bóc lớp vỏ sần sùi, xấu xí đi mới chạm được đến múi mít. Múi mít mù vàng xuộm bên trong có một hạt mít nho nhỏ. Múi mít nhà em rất giòn và ngọt. Em thường để múi mít vào trong tủ lạnh đến khi mát mới ăn. Nó có lẽ chính là món tráng miệng em thích nhất trong mùa hè oi bức.

Em rất thích cây mít nhà em. Em luôn luôn tưới nước và chăm sóc cho cây để cây thêm cao, khỏe để mùa sau nhà em lại được ăn thật là nhiều mít.

Bài văn mẫu 2: Tả cây mít

Trong khu vườn nhỏ nhà em, ông nội trồng rất nhiều cây ăn trái: cây cam, cây bưởi, cây doi, cây ổi,… Nhưng em thích nhất là cây mít được trồng ở góc sân vườn.

Em không biết ông trồng từ lúc nào. Em chỉ biết sau khì nghỉ hè năm kia về thăm quê ngoại là em đã thấy cây mít xuất hiện rồi. Cây mít cao gần 4 mét rồi. Thân cây to khoác một chiếc áo nâu sần sùi. Thỉnh thoảng em còn sờ thấy những con mắt xoắn ốc ở trên thân cây mít nữa. Từ thân cây cành mít tỏa ra muôn ngả. Cành nào càng gần thân thì cành càng to và nâu. Những cành mới mọc nhỏ hơn và có màu xanh. Lá cây mít to và gần giống lá đa ở đầu làng. Thỉnh thoảng vài cơn gió đi ngang qua khiến cho vài chiếc lá già yếu rụng xuống mặt đất.

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Những quả mít xanh non mọc đầy gai bám đầy trên thân cây. Dần dần theo thời gian, cây cho quả nhỏ ăn các chất dinh dưỡng của mình để trưởng thành. Quả mít lớn hơn những chiếc gai nhọn to dần như đầu ngón tay út của em. Dù mưa, dù nắng quả mít cũng cứ nằm im trên thân không động đậy chờ ngày có người tới hái.

Mít có rất nhiều công dụng. Thân cây có thể lấy gỗ làm đồ mĩ nghệ. Quả mít thì có giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài ra ăn mít cũng có tác dụng chống lại một số căn bệnh như: ung thư, bệnh tim, thiếu máu,… Ngoài ra mít còn giúp cho trẻ em sáng mắt và bổ sung can xi.

Mít ăn rất ngon và bổ vì thế ở quê em hầu như nhà nào cũng trồng một cây mít.

Bài văn mẫu 3: Tả cây mít

Nơi tụ tập của những đứa trẻ trong xóm tôi đó chính là cây mít nhà thằng Hùng. Cây mít ấy to lắm chúng tôi cũng không biết nó có từ bao giờ nữa. Chúng tôi cứ gọi cây mít ấy là ông mít.

Ông mít to và sống lâu nhất khu vườn nhà Hùng. Thân cây to như cây phượng cổ thụ dưới sân trường một vòng tay em ôm không xuể. Ông cứ đứng thẳng hiên ngang hướng mình lên bầu trời. Da ông sần sùi càng ngày càng nhiều nếp nhăn như thể hiện ông đã già lắm rồi. Cây có nhiều cành là xum xuê nhưng không còn khẳng khiu, xanh mượt như ngày còn trẻ nữa. Những tán cây tỏa ra mọi phía phủ kín một vùng đất rộng toàn màu xanh. Càng già ông mít càng khỏe. Năm ngoái, quê tôi đón một trận bão lớn. Nhiều cây xung quanh bị đổ hay gãy cành mà ông mít vẫn đứng vững không hề hấn gì.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt

Ông mít không chỉ là bạn của tụi nhỏ trong vùng mà ông còn là người ông của những đàn chim, đàn bướm quê em. Trên thân của ông là nơi ở của mấy loài chim. Hôm nào đến nhà Hùng chúng tôi cũng nghe thấy rộn ràng tiếng chim. Nghe rất là vui tai. Già rồi nên ông không còn cho nhiều quả như trước nhưng quả mít của ông lúc nào cũng chất lượng nhất vùng. Ai ai cũng biết tiếng quả mít thơm ngon, giòn giòn của ông.

Tôi rất yêu quý ông mít. Ông là kỉ niệm tuổi thơ của những lũ trẻ con xóm tôi. Chúng tôi luôn mong ông mãi khỏe mạnh, tươi tốt. Dù đi đâu xa tôi cũng không thể nào quên được những tiếng cười ông mang lại cho tôi.

Để lại Lời nhắn