Kể về một người bạn tốt- bài văn kể về một người bạn tốt văn tiểu học hay nhất

Bài làm 1:

Người ta thường nói rằng : “tình bạn là vô giá”. Quả đúng như vậy, bạn bè là một thứ tình cảm thật đẹp, thật thiêng liêng mà không bất cứ cái gì có thể đánh đổi được. Và tôi cũng đã có một người bạn đúng nghĩa là người bạn tốt. Đó chính là bạn Linh, cô bạn vừa chuyển tới lớp tôi từ tháng trước .
Ngay từ những cái nhìn đầu tiên khi Linh bước vào lớp, hình ảnh Linh hiện lên là một cô gái nhỏ bé, khuôn mặt tròn trĩnh, trông rất đáng yêu. Nước da bạn hơi ngăm đen, đôi mắt đen láy, và có vẻ hơi buồn.Trong lớp Linh là người khá trầm tính, ít nói. Kể cả những giờ ra chơi, trong khi các bạn khác hò hét, vui chơi, tươi cười; thì Linh lại chỉ ngồi một mình đọc bài. Vì thế mà trong lớp không ai chơi thân với Linh, cũng chẳng có ai nói chuyện với bạn ấy. Điều đó khiến Linh ngày càng tự ti về bản thân, và càng xa lánh với mọi người trong đấy có tôi.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Mọi suy nghĩ của tôi về Linh cũng dần thay đổi cho đến khi tôi gặp Linh trong một lần đi học về. Sau tiếng trống trường vang lên, cô bị nhỏ nhắn ấy chạy rất nhanh, tôi đã lén theo chân Linh về nhà của bạn. Trước mặt tôi là ngôi nhà nhỏ, rách nát, tôi ước chừng chỉ bằng cái phòng ngủ của tôi thôi. Thì ra Linh vội về để phụ mẹ bán quán, vừa bán vừa trông em. Từ đấy, tôi đã được hiểu nhiều điều hơn từ cô gái ấy; có lẽ chỉ vì hoàn cảnh khó khăn của mình mà Linh đã trở nên tự ti, ít nói. Kể từ ngày đó, tôi quan tâm Linh nhiều hơn, và dần dần tôi nhận ra được những thứ đẹp đẽ trong con người ấy.
Thật ra, Linh là người rất vui vẻ, biết quan tâm đến người khác. Những lúc tôi vui, hay tôi buồn; bạn ấy đều ở bên cạnh tôi cùng nhau tâm sự, Linh là nguồn động lực to lớn để tôi vượt qua tất cả. Không những thế, Linh với tôi còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong học tập, khiến thành tích học tập của hai đứa ngày càng tiến bộ. Và hình ảnh Linh trong mắt mọi người cũng dần thay đổi,Linh đã hòa đồng, cởi mở, chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Tả con gà trống - Tổng hợp văn mẫu chọn lọc hay nhất!

Dường như tôi với Linh không còn là bạn thân nữa, mà đã là tri kỉ của nhau; không dấu giếm hay che đậy bất cứ điều gì,tâm sự những điều thầm kín nhất mà có lẽ không ai biết được.Tôi rất vui khi đã thay đổi, khám phá được con người bên trong của Linh,một người bạn với nhiều phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng.

Trong tôi, hình ảnh về bạn Linh đã cho tôi thấy thế nào là tình bạn thật sự. Và tôi cũng hi vọng tình bạn ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, và tôi tin về điều đó.

Bài làm 2:

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng quý nhất đó là tình bạn. Đã là bạn thì phải xuất phát từ sự chân thành từ hai phía. Và bản thân em trân quý nhất là tình bạn từ hồi lớp ba với bạn Hà.
Hà sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ yêu chiều. Không những vậy, ở Hà còn hội tụ đầy đủ,trọn vẹn những nét đẹp mà ai cũng ao ước. Khuôn mặt bạn xinh xắn, đôi môi đỏ tươi tắn trông rất đẹp. Ngoài ra Hà còn sở hữu nước da trắng trẻo, hồng hào. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt to tròn, lóng lánh như đang cười,gây được nhiều thiện cảm cho mọi người. Cùng với khuôn mặt ấy là mái tóc xoăn bồng bềnh, hơi ngả màu vàng; Hà tựa như một cô búp bê trông mới đẹp làm sao.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt

Ở lớp, Hà luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài, tích cực tham gia các phong trào tập thể của lớp.Không những vậy, Hà còn giúp đỡ bạn bè trong việc học tập. Bởi thế nên lúc nào Hà cũng được rất nhiều người quan tâm, Hà đi đến đâu là mọi ánh mắt đều dồn về phía bạn ấy. Nhiều lúc đi cùng Hà, tôi cảm thấy tự ti về bản thân, và thấy ghen tỵ với Hà. Vậy nên có những lúc Hà rủ đi chơi,tôi đều tìm đủ lí do để từ chối, và không muốn bị người khác chê mình kém cỏi hơn bạn ấy.

Đỉnh điểm của những bức xúc, ghen ghét; tôi bịa chuyện nói xấu Hà trước mặt mọi người. Thế nhưng, kết quả không như tôi nghĩ, mọi người quay lưng hết với tôi, bởi các bạn biết tôi chỉ đang ghen tỵ với Hà, biết tôi đang bịa đặt. Mọi chuyện khiến tôi rất xấu hổ, không dám nhìn mặt ai, cũng không dám đối diện với Hà nữa. Thế nhưng, chính lúc đó, Hà đến bên tôi, không một lời trách móc, hay chửi bới; mà ngược lại còn tha thứ cho tôi,mong muốn trở lại làm bạn của nhau. Tôi biết mình đã sai rất nhiều, từng lời nói của Hà khiến mình thấy mình thật may mắn khi có người bạn tốt đến như vậy. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã hiểu nhau hơn rất nhiều, và trở lại là những người bạn tốt của nhau.
Giờ đây, tôi như được xóa đi hàng rào cách trở từ bao nhiêu lâu, chúng tôi cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập,cùng chia sẻ tâm sự với nhau những niềm vui hay cả những nỗi buồn . Sau bao nhiêu sóng gió tôi nhận ra được một tình bạn thật sự đẹp đẽ- đó chính là Hà.

Có thể bạn quan tâm:  Tả quang cảnh buổi sáng trên quê hương em - bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

Tóm lại, tình bạn là điều cần thiết và quan trọng. Vì vậy,những ai có bạn đừng làm bạn buồn, đừng bao giờ đánh mất đi tình bạn cao quý của mình.

Để lại Lời nhắn