Tả con mèo lớp 4 – Hướng dẫn làm văn hay

Tả con mèo lớp 4 là dạng văn quen thuộc trong chương trình văn học tiểu học. Chúng giúp các bé tăng khả năng quan sát miêu tả con vật. Sau đây là những lưu ý nhỏ và dàn ý chi tiết cho dạng bài này.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Những lưu ý nhỏ khi làm bài

  • Đọc kỹ yêu cầu đề bài trước khi làm, xác định dạng văn.
  • Xem lại dàn ý chung của bài văn miêu tả.
  • Lập dàn ý trước khi viết.
  • Sử dụng câu từ, trình bày bố cục rõ ràng, mạch lạc, hạn chế sai chính tả.

Dàn ý chi tiết tả con mèo lớp 4

Mở bài:

Giới thiệu vài nét về con mèo

Thân bài:

  • Tả bao quát con mèo:
  • Thuộc giống mèo gì? Có màu gì?
  • Cân nặng ra sao?,…
  • Tả chi tiết con mèo:
  • Đầu: tròn nhỏ nhỏ như trái banh
  • Đôi mắt: long lanh, biết nói.
  • Hai tai: lúc nào cũng vểnh ra nghe ngóng.
  • Mũi: hơi phớt hồng
  • Bộ ria: dài, vẻnh lên nhìn rất oai vệ.
  • Đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy.
  • Chân : có móng vuốt sắc nhọn, bộ đệm ở phía bàn chân giúp mèo di chuyển nhanh, nhẹ nhàng, êm ái.
  • Hoạt động của mèo
  • Ban ngày thích tắm nắng, nô đùa
  • Ăn từ tốn, ăn ít
  • Đêm bắt chuột, mắt mở to nhìn về phía trước.

Tham khảo một số bài văn miêu tả hay, thu hút người đọc tại đây: tả cây phượng lớp 6. Bài văn tả cơn mưa

Kết bài:

nêu cảm nghĩ về con mèo yêu quý

Bài văn mẫu tả con mèo số 1:

Đã được 2 năm, kể từ khi mẹ tặng Mao Mao cho em làm phần thưởng học sinh giỏi. Mao Mao là chú mèo rất thông minh và đáng yêu, luôn làm người bạn trung thành của em từ ngày đó.

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: Ôn tập về cấu tạo từ, ôn tập về câu

Những ngày được ở nhà chơi với Mao Mao, điều em thích nhất là vuốt ve bộ lông mượt mà như nhung của nó. Bộ lông của chú gồm 2 màu đen trắng trông như đang khoác một chiếc áo choàng bóng tối phía sau lưng. Cái đầu con con, chỉ to bằng nắm tay của mẹ. Đôi tai hơi cụp xuống như chiếc lá gập đôi lại trông buồn bã, chỉ khi có điều gì bắt tai chú ta, Mao Mao mới vểnh nó lên để nghe ngóng. Chiếc mũi đen tuyền lúc nào cũng ươn ướt. Hàm răng sắc nhọn sẵn sàng nhai nuốt con mồi một cách nhanh nhất. Đôi mắt tròn đẹp như hòn bi ve chứa màu vàng của ánh nắng, sáng lên vào ban đêm, liến thoáng dọa tất cả con chuột nào muốn chạy vào nhà.

Cái tên của Mao Mao bắt nguồn từ tiếng kêu đặc biệt của nó. Mỗi khi thành viên trong nhà trở về, nó sẽ chạy lon ton đến, dụi vào chân và cất tiếng “mao..mao…” như lời chào mừng. Mao Mao cực kì năng động, chạy nhảy khắp nơi trong nhà. Đôi chân bé xíu cùng cái nệm thịt hồng hồng nhỏ xinh là một công cụ lợi hại giúp nó di chuyển nhanh nhạy và không phát ra tiếng động.

Từ ngày có Mao Mao đến, không có chú chuột nào dám ăn vụng và chạy lung tung trong nhà em. Mao Mao mỗi đêm lại bước đi oai vệ trong nhà như một người canh gác bảo vệ giấc ngủ của mọi người. Mọi người trong nhà em, ai ai cũng đều yêu quý Mao Mao, vì chú ta sẽ mãi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em được.

Bài văn mẫu tả con mèo số 2

Mấy hôm trước em được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà nội. Nhà ông bà rộng ơi là rộng, còn có cả một cái ao đằng sau vườn nữa. Em cùng với em gái thích thú chạy khắp khu vườn rồi chợt phát hiện ở dưới nhà bếp có cả một đàn mèo con.

Có thể bạn quan tâm:  Ngân hàng đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán-Tiếng Việt lớp 4

 Nhiều mèo quá đi mất, có tận bốn chú mèo con và có cả mèo mẹ ở đó nữa. Lũ mèo nhìn thấy chúng em đều chạy đi hết, duy chỉ có mỗi một chú là lặng lẽ lại gần bọn em để ngửi và đòi ăn. Nhìn thương quá, chúng em liền lục ngăn bếp của ông bà nội và trộn cơm cho nó. Thấy chú mèo ăn ngon lành trông thật là dễ thương.

Thế là em bế chú mèo ấy về nhà để nuôi, em gái em cũng thích lắm. Về đến nhà mới được mấy hôm, chú bắt đầu quen dần và tinh nghịch hơn hẳn. Đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc cứ nhìn ngó lung tung khắp nhà. Bộ lông đen trắng mượt mà cùng chiếc mũi hồng ươn ướt khiến em yêu chú mèo này.

Chiếc râu cước trắng cược kì lợi hại, chẳng khác gì một chiếc “ăng-ten” đang rung ring nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Chú ta đã bắt được “sóng” của một kẻ xấu số nào đó rồi. Chiếc đuôi lúc nào cũng phe phẩy theo nhịp rung của chiếc râu, bỗng nhiên chiếc đuôi ngưng bặt, mèo con lùi về phía sau và lấy đà nhảy phốc về trước, một chú gián nhỏ đã nằm gọn trong chiếc móng vuốt sắc nhọn.

Đồ chơi yêu thích của Chú chính là cuộn len đỏ mẹ cho. Mỗi ngày chú ta vờ cuộn len đó mãi không biết chán. Chú thích ăn nhất là cá rô nhỏ, mà mỗi lần mẹ đi chợ mua về rán, đều sẽ dành phần riêng cho chú ta một con. Chú mèo con thích thú kêu lên rồi từ tốn chén sạch một cách ngon lành sau đó thong thả đi về ổ, duỗi người rồi cuộn mình ngủ.

Em rất yêu chú mèo con này, cả nhà em cũng quý nó vì nó rất ngoan ngoãn và có ích cho gia đình em.

Bài văn mẫu tả con mèo số 3

Một tuần trước, bố đưa em đi học về, khi ngang qua một con hẻm bỗng em nghe thấy tiếng mèo kêu. Em lấy làm lạ liền bảo bố cùng em đến lại gần thì thấy một chú mèo trắng hơi lấm lem bùn. Vừa nhìn thấy người, chú mèo có vẻ hơi sợ sệt nhưng khi em đưa cây xúc xích ra thì mèo trắng từ từ lại gần và ăn ngon lành.

Có thể bạn quan tâm:  Những bài cảm thụ văn học lớp 4

Nhìn kĩ chú mèo có một bộ lông trắng muốt, vì bị bỏ hoang nên trên lông của chú lấm lem bùn đất. Nếu được tắm rửa sạch sẽ, chú mèo sẽ xinh đẹp như một thiên thần. Đôi mắt màu xanh ngọc của chú tròn xoe nhìn em như muốn nói lời cảm ơn. Cái tai chú nhọn hoắt vẩy liên tục vì thích thú. Chiếc mũi ươn ướt cùng cái miệng nhỏ xinh cất lên tiếng kêu meo meo rất đáng yêu.

 Em lại gần vuốt ve chú mèo, dù hơi bẩn nhưng chú có bộ lông rất là mượt mà. Nhưng có thể do lâu ngày không được ăn uống tử tế nên trông chú mèo khá gầy. Một chú mèo xinh đẹp thế này mà bị bỏ hoang, thật đáng thương làm sao. Em xin bố cho phép em được nhận nuôi chú mèo này và may thay bố đã đồng ý. Em và bố cùng ôm lấy mèo trắng đi về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ và cho mèo ăn.

 Chú mèo giờ đây đã sạch sẽ, trở nên xinh đẹp và vui vẻ hơn trước. Nó rất hay quấn lấy chân em để chờ đươc em vuốt ve, em cũng thích ôm chú đi ngủ cùng với mình. Chú mèo sau vài hôm được mẹ em dạy thì cuối cùng cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ, trong nhà không còn mùi hôi như mấy hôm đầu.

Em rất thích chú mèo này vì nó trông giống như một thiên thần trắng. Mèo trắng khiến em vui vẻ hơn, em đã có thêm một người bạn thân để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Hy vọng những lưu ý nhỏ và dàn ý chi tiết bài văn tả con mèo lớp 4 sẽ giúp các em có những ý tưởng hay. Chúc bé hoàn thành tốt bài tập được giao.

Hoài Thương ST

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn