Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen – Bài văn mẫu tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen lớp 5 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Em đã được đi rất nhiều khu vui chơi giải trí khác nhau. Một trong số đó, em thích nhất là khu vui chơi giải trí Đầm Sen. Khu vui chơi giải trí Đầm Sen rộng nhất so với những địa điểm vui chơi em đã từng đến.
Phía ngoài của khu vui chơi là một chiếc cổng rất to chào đón những vị khách đến nơi đây. Chiếc cổng có hình nửa mặt trăng tròn. Trông chiếc cổng ấy giống như cái cầu vồng vậy. Tô điểm trên đó là những bông hoa sen màu hồng nhạt đúng với tên gọi Đầm Sen.
Vào bên trong thì rộng vô cùng. Đầu tiên mỗi người đến đây đều phải mua vé ở một phòng. Sau đó mới được đi tham quan cả khu vui chơi.
Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên ngay cạnh phòng bán vé chính là một cái máy tự động rửa tay để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Ở Đầm Sen có vô số những trò chơi thú vị. Em thích nhất là trò chơi xe ô tô. Có một mặt sân được lát gạch đá phẳng. Trên đó có những chiếc xe ô tô dành cho trẻ nhỏ như chúng em. Những chiếc xe nhiều màu sắc nổi bật trên khắp mặt sân: xe hồng, đỏ, trắng, cam, xanh…
Các bạn nhỏ như em cầm vô lăng lái xe quanh sân. Các bạn lái xe đâm vào nhau nữa. Thật sự chơi trò lái ô tô này rất vui.
Ngoài ra còn có trò chơi khác. Trò chơi máy bay. Đó là những chiếc máy bay với một chỗ ngồi. Mỗi chiếc được gắn với một cái cần tạo thành một vòng tròn. Mỗi khi cắm điện là những chiếc máy bay chạy thành một vòng tròn quanh điểm tựa ở giữa. Trò chơi cá chép nhào lộn em thấy rất thú vị nhưng cũng rất sợ. Mọi người được ngồi trong con cá. Sau đó con cá sẽ lắc sang bên này, bên kia. Thậm chí là lộn ngược khiến người ngồi trong rất chóng mặt.
Trò chơi cũng rất hấp dẫn nữa đó chính là trò chơi đạp vịt. Có một cái hồ có kích thước vừa phải. Trên đoạn hồ gần bờ có những chiếc thuyền nhỏ hình con vịt và còn có hình dáng đơn giản khác. Khi ngồi trên đấy chúng ta dùng sức của chân để đạp điều khiển con thuyền đi trên nước.
Em ấn tượng nhất với chỗ hồ bơi. Ở đó rất đông người đến tắm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, gương mặt của ai cũng rất thoải mái. Dưới tiết trời trong xanh cùng với màu xanh lam của nước bể bơi đã xua tan đi tiết trời oi nóng.
Nếu kể hết các trò chơi ở đây thì phải đến mấy chục trò chơi khác nhau. Nào là thảm bay, tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác, vòng quay không gian… Và muôn vàn màu sắc trên thế giới được tập trung hết ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen này.
Vì tất cả những điều đó khiến cho Đầm Sen là khu vui chơi thu hút rất nhiều người không chỉ có trẻ nhỏ mà còn có cả thanh thiếu niên và người lớn nữa.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Tuần vừa rồi em đã cố gắng nỗ lực làm bài kiểm tra Toán điểm cao để được bố mẹ dẫn đi chơi. Vì lời hứa nên bố đã dẫn em đến chơi ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen. Em đã đến đây mấy lần rồi nhưng em vẫn cảm thấy rất mới mẻ vì có những trò chơi em chưa được khám phá.
Theo đúng thủ tục mà nơi đây quy định, trước tiên bố em mua vé cho em và bố. Sau đó, em sẽ được đi chơi thỏa thích.
Khi bố dẫn em đến đây thường là để tắm ở bể bơi vào những ngày nắng nóng. Bể bơi thì lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Đến đây mọi người không chỉ đơn thuần là tắm mà còn chơi trò chơi nữa. Vì trên hồ bơi người ta còn lắp đặt các trò chơi như cầu tuột nữa. Giữa hồ còn có vòi phun nước. Em thật sự rất thích nơi này. Không gian thì rộng lớn, màu sắc thì tươi mát bởi màu xanh của nước và màu sắc đa dang của những chiếc cầu tuột. Đến đây dường như mọi căng thẳng, mệt mỏi như được trút hết vậy.
Sau đó em chơi lái ô tô. Em thường lái chiếc ô tô màu xanh vì em rất thích màu xanh. Sân lái ô tô cũng rất rộng. Sân được lát bằng gạch hoặc đá có màu xám. Và trên sân có những chiếc ô tô với nhiều màu sắc khác nhau. Ngày em còn nhỏ em và bố thường ngồi chung một chiếc ô tô để đi. Nhưng giờ em lái một chiếc ô tô riêng.
Em còn nhớ ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen em còn gặp một đầm sen thật. Lá xanh rờn với những bông sen đang chớm nở lộ ra màu hồng phấn.
Bố dẫn em đi đạp vịt nữa. Những con vịt trắng to lớn. Trên lưng nó có một khoang nhỏ với ghế cho mọi người ngồi. Trước ghế là cái bàn đạp. Khi em đạp thì chú vịt ấy sẽ chuyển động khiến em rất thích. Vừa được ngắm nhìn sông nước, vừa được giải trí khiến em rất hạnh phúc.
Ở đây có rất nhiều trò chơi thử cảm giác mạnh. Em còn nghe thấy mọi người la hét khi sợ quá nữa. Em thấy mọi người chơi cũng rất vui. Nào là cá chép nhào lộn, tấm thảm bay, tàu lượn siêu tốc…
Nếu ai trong chúng ta có điều kiện để đến Đầm Sen thì hãy đi khám phá và chơi thỏa thích. Bởi vì ở đây rất đẹp và thú vị.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây bóng mát mà em yêu quý, dành nhiều tình cảm nhất

 

Để lại Lời nhắn