Miêu tả về mẹ – Tuyển chọn văn mẫu chọn lọc hay nhất!

Với các em tiểu học, đề văn miêu tả về mẹ rất gần gũi, quen thuộc. Bởi mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Người gắn bó, chăm sóc yêu thương các em từ thủa mới lọt lòng. Giaovienvietnam.com xin giới thiệu cách lập dàn ý và một số bài văn mẫu tả mẹ hay, ý nghĩa nhất. Mời học sinh, phụ huynh, quý thầy cô tham khảo.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Dàn ý khái quát đề bài miêu tả về mẹ

Mở bài: Giới thiệu về mẹ người sinh em ra trên cuộc đời này! Người yêu thương, chăm sóc nuôi em khôn lớn mỗi ngày.

Thân bài:

  • Miêu tả ngoại hình, vóc dáng của mẹ

+ Dáng người mẹ cao, thon thả

+ Da mẹ hơi rám nắng, bàn tay có nhiều gân vì mẹ làm việc vất vả

+ Mái tóc đen dài chấm lưng, mượt mà

+ Mắt mẹ to tròn luôn nhìn em âu yếm

+ Miệng luôn cười tươi

  • Miêu tả tính cách của mẹ

+ Mẹ tính tình hiền lành, luôn nhẹ nhàng dạy em những bài học hay

+ Mẹ không bao giờ than vãn

+ Mẹ thường dạy em phải giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, phải biết chia sẻ, quan tâm tới mọi người…

  • Kỉ niệm đặc biệt với người mẹ kính yêu

+ Một lần trốn mẹ đi tắm suối làm mẹ buồn

+ Mẹ ôn tồn nhắc nhở, khuyên em không nên đi tắm suối vì rất nguy hiểm

+ Mẹ rưng rưng nước mắt, lo lắng sợ con gặp phải chuyện không may…

+ Em xin lỗi mẹ, hứa sẽ không bao giờ làm người buồn phiền nữa.

Kết bài: Em yêu thương mẹ rất nhiều, bản thân sẽ luôn học hành chăm ngoan, vâng lời. Luôn quan tâm, phụ mẹ làm việc nhà để mẹ bớt vất vả hơn.

Trước khi bắt đầu viết văn, bố mẹ, thầy cô nên hướng dẫn trẻ ghi ra những ý chính quan trọng của bài viết. Sau đó mới triển khai ra thành bài văn hoàn chỉnh. Xây dựng thói quen này từ cấp 1 rất tốt. Khi lên cấp 2 và 3 các em sẽ thấy việc làm tập làm văn dễ dàng, hiệu quả hơn.

Như vậy,  từ dàn ý giaovienvietnam.com đã triển khai ở trên, ta có những bài văn mẫu hay, lôi cuốn dưới đây.

VĂN MẪU 1: Miêu tả về mẹ của em

“À ơi, ru con con ngủ cho ngoan

Để mẹ đi cấy kẻo mà chợ trưa

Chợ trưa rau héo đi rồi

Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi con”

Hai chị em lớn lên từ lời ru ấy của mẹ. Biết ba làm việc vất vả, mẹ thường thay ba chăm sóc cho hai chị em chu đáo. Mẹ là thế, công việc trong nhà một tay lo hết. Vì thế nếu nói về người mà em thương yêu nhất. Thì đó không ai khác ngoài mẹ, người người đã sinh thành, chăm sóc chúng em mỗi ngày.

Mẹ em năm nay 35 tuổi không còn trẻ nữa, làn da hơi ngăm đen. Bàn tay mẹ không được thon thả như bàn tay cô giáo. Nhưng em lại yêu đôi bàn tay và làn da rám nắng ấy. Tóc mẹ em dài ngang lưng, đen mượt. Dáng mẹ gầy gầy và hơi dong dỏng cao. Bố bảo ngày xưa mẹ mập hơn bây giờ, có lẽ do mẹ vất vả. Nhưng bố bảo dù mập hay gầy thì mẹ vẫn đẹp. Em cũng thấy vậy.

Có thể bạn quan tâm:  Tả một cây non mới trồng - Những bài văn mẫu hay nhất

Mắt mẹ em rất đẹp và long lanh. Mẹ không bao giờ tô son nhưng môi vẫn hồng. Hàng xóm thường khen em có khuôn mặt tròn và phúc hậu giống mẹ. Em cảm thấy rất vui về điều đó. Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng lại rất đẹp. Bà nội bảo mẹ có nét đẹp dịu dàng của người con gái thôn quê.  

Sáng nào dậy em cũng thấy mẹ đã dậy từ lâu. Mẹ chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó thì bố đi làm còn mẹ chở hai chị em học bằng chiếc xe đạp cũ. Mẹ bảo lớn hơn một chút sẽ cho em tập để hai chị em tự đi học.

Mẹ nấu ăn rất ngon. Lúc nào đi học về mẹ cũng chuẩn bị xong mâm cơm ngon cho bố con em. Em biết mỗi ngày mẹ đều phải làm việc rất nhiều. Nhưng rất hiếm khi người phụ nữ đáng kính ấy than vãn. Cô giáo bảo bản năng của người mẹ là thế. Mẹ bao giờ cũng chịu thương chịu khó, thương con vô bờ bến. 

Nhà em trồng nhiều rau và có nuôi thêm gà vịt. Mẹ bảo có tăng gia sản xuất thì gia đình mới có điều kiện kinh tế. Lúc đó, bố sẽ yên tâm làm việc hơn. Ngày xưa nhà còn nghèo nên bố mẹ ít được đi học. Vậy mà mẹ dạy cho em tập viết, tập đọc và làm toán hay lắm. Em được cô giáo khen viết chữ đẹp là nhờ mẹ đấy.

Mỗi tối khi hai chị em ngồi vào học bài mẹ sẽ ngồi cạnh bên. Nếu có gì không hiểu tụi em sẽ được giải thích ngay. Mẹ còn rất khéo tay nữa. Những bài tập gấp thủ công mẹ đều hướng dẫn cho chị em. Từ mảnh giấy vuông vức mẹ gấp được những chú ếch, chú hạc thật xinh. Có hôm trời mưa ngập cả sân, mẹ còn dạy tụi em gấp thuyền thả xuống nước. Tụi em cứ lớn lên như vậy và lúc nào cũng có hình bóng mẹ kề bên.   

Có lẽ những thứ quý giá nhất trên thế gian cũng không thể so sánh được với tình mẹ. Sau này lớn lên dù làm gì cũng không bao giờ đền đáp được công lao mẹ đã dành cho hai chị em. Mẹ không chỉ nuôi dạy em khôn lớn mà còn là người bạn đồng hành trên bước đường tương lai. Chỉ mong mẹ sẽ luôn trẻ khỏe để có thể bên cạnh em mãi mãi. Em cũng hứa với lòng mình sẽ chăm ngoan học giỏi hơn để không phụ lòng ba mẹ.

VĂN MẪU 2: Miêu tả về mẹ của em

Mẹ em là một người phụ nữ rất chăm chỉ. Ngoài vẻ đẹp như bao người phụ nữ khác, với em mẹ là một người hiền hậu và có nhiều đức tính đáng quý.

Mỗi buổi sáng, khi gà cất tiếng gáy cũng là lúc mẹ em đã thức dậy. Ở quê, mọi người quen với việc ra đồng từ sáng sớm tinh mơ. Mẹ phải dậy sớm tất bật đi chợ, thổi cơm, rồi ra đồng. Em chưa bao giờ phải nhịn đói mỗi buổi sáng đến lớp, vì lúc nào cũng có ít nhất 2 món ăn để sẵn trên bàn. Mẹ luôn dặn “các con phải ăn sáng trước khi đến lớp”.

Có thể bạn quan tâm:  Tả hoa mai - Bài văn mẫu hay nhất đạt điểm 9, 10

Em yêu nhất là đôi bàn tay mẹ, mỗi lần đưa lên áp tay mẹ vào má, đôi bàn tay khô ráp. Tay mẹ khô ráp vì vất vả làm việc. Một tay cắt lúa, một vai gánh lúa, một tay nấu cơm, một tay chăm con. Vậy mà mẹ chưa bao giờ than mệt mỏi. Tóc mẹ dài ngang vai nhưng rất hiếm khi xoã, mẹ nói mái tóc là thứ khiến người phụ nữ trở nên xinh đẹp và dịu hiền.

Dáng người mẹ thanh thanh, nhưng không phải là cao như các cô người mẫu vẫn thường thấy trên truyền hình. Mẹ cao vì mẹ hơi gầy, nhưng cả xóm vẫn khen mẹ là người xinh đẹp. Bố em vẫn thường bảo, phụ nữ không cần phải quá xinh, chỉ cần như mẹ là đủ khiến cả tuổi thanh xuân của bố phải “mê như điếu đổ”.

Trong mắt em, từ bé đến giờ chỉ thấy duy nhất một lần mẹ cáu giận. Lúc ấy là vào một ngày trời mưa rất to, mẹ thấy em cùng đám bạn trốn đi tắm sông. Có lẽ, mẹ đã rất bực bình khi thấy em cùng cả đám đang nhảy tủm tủm xuống sông trong lúc trời đổ mưa lớn. Mẹ quát từng đứa một phải bước lên bờ. Trong cơn mưa nặng hạt, em thấy mắt mẹ đỏ ngàu lên, gương mặt tỏ rõ sự buồn bã.

Hôm ấy về nhà, mẹ đã chẳng nói với em tiếng nào. Đến ngày hôm sau, mẹ gọi em ra rồi bảo, cả tối mẹ đã mất ngủ, mẹ lo lắng vì sợ nếu em và các bạn có chuyện gì chắc mẹ sẽ không sống nổi. Nói rồi mẹ đưa tay ôm lấy em, em cảm nhận rất rõ hơi ấm từ mẹ. Đó có lẽ đó là đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em đi tắm sông, cũng là lần đầu em thấy mẹ khóc.

Những ngày tháng sau này, khi em lớn hơn, biết phụ giúp mẹ công việc nhà. Em chợt nhận ra mẹ em không chỉ là người phụ nữ tháo vát, siêng năng mà mẹ còn rất thương yêu những người xung quanh. Ngoài việc chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho cả gia đình, mẹ còn hay giúp những cô hàng xóm, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Mỗi lần nhà bác Tư, cô Bảy có người ốm mẹ em vẫn thường sang giúp đỡ mọi việc. Nhờ vậy, cả xóm ai cũng yêu quý mẹ em.

Mẹ của em là một người phụ nữ tuyệt vời. Đối với em, ước mong lớn nhất là làm đúng những điều như lời mẹ dặn, sống thật tốt, học thật giỏi và sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Em mong rằng mẹ sẽ có nhiều sức khoẻ để luôn bên cạnh em, để em còn cơ hội nuôi dưỡng khi mẹ về già.

Tham khảo thêm bài viết: Tả giờ ra chơi – tổng hợp bài văn mẫu hay

Tả cây bàng – bài văn mẫu hay, sinh động.

VĂN MẪU 3: Miêu tả về mẹ của em

Mẹ em năm nay 35 tuổi, mẹ làm việc ở văn phòng và lúc nào cũng xuất hiện thật chỉnh chu xinh đẹp. Với em, mẹ là một người phụ nữ rất tuyệt vời.

Có thể bạn quan tâm:  Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen - Bài văn mẫu tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen lớp 5 hay nhất

Hằng ngày, mẹ là người đưa em tới trường, chiều đến mẹ cố gắng sắp xếp công việc để đón em về sớm nhất. Con đường tấp nập, ngày nào cũng kẹt xe nhưng mẹ luôn hát thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, mẹ lại chỉ hai bên đường có một tiệm ăn, một quán xá gì đó mà 2 mẹ con đã từng ghé qua.

Em thích nhất là ăn những món mẹ nấu vào cuối tuần. Đôi bàn tay mẹ cắt rau, xào thịt, chiên cá cũng nhanh thoăn thoắt không khác gì khi mẹ lướt tay trên máy tính. Mái tóc mẹ dài chấn vai, hơi xoăn nhẹ, thỉnh thoảng mẹ vuốt tóc rồi quay sang nhìn em mỉm cười trìu mến.

Ở thành phố, mẹ nói không có nhiều không gian cho em vui chơi như ở quê. Tuổi thơ mẹ gắn với vườn tược, cây cỏ. Những lần mẹ đưa em về quê, em rất thích chơi cùng các bạn. Mẹ vẫn dạy rằng, dù sinh ra ở đâu thì cũng phải yêu quý nguồn cội của mình. Mẹ kể cho em nghe về ông bà ngoại, kể về ông bà nội, dù ông bà không sống gần với em, nhưng hằng ngày ông bà vẫn luôn sống trong từng câu chuyện mẹ kể.

Em nhớ, vào một mùa trung thu tháng tám, khi trời đổ mưa nhẹ, hai mẹ con cùng nhau đi mua chiếc lồng đèn giấy. Ngày ấy bố đi công tác xa không về, mẹ cùng em đón trung thu, gọi điện cho ông bà, rồi mẹ khóc, mẹ nói ước gì cả nhà được sum họp. Có những ngày bố đi công tác xa, em bị ốm chỉ có mẹ bên cạnh, mẹ đưa em vào bệnh viện, cho em ăn từng thìa cháo, uống thuốc, chưa bao giờ mẹ rời mắt khỏi em. Những lúc như vậy em rất thương mẹ, mà không biết nói gì.

Trong mắt em, mẹ là một người tuyệt vời. Mẹ không chỉ nấu cho em ăn những bữa cơm ngon, luôn là người đưa em đến trường, dạy cho em những bài học hay, luôn chia sẻ cùng em những câu chuyện ý nghĩa… với em mẹ còn như một người bạn. Những thắc mắc của em luôn được mẹ trả lời bằng những điều dí dỏm vui tươi, mẹ còn giỏi như một nhà giáo thực thụ, vì chưa một bài toán nào có thể làm khó được mẹ. Đây cũng chính là điều khiến em rất tự hào về mẹ của mình.

Em luôn mong cho mẹ có thật nhiều sức khoẻ, để luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em và bố. Em ước mình được về quê ở với mẹ, ở với ông bà để cả nhà luôn bên nhau, như vậy sẽ rất vui. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập để sau này có thể đạt được ước mơ, trở thành một người tốt. Mẹ chưa từng mong em phải là người giỏi nhất hay thành công nhất, vì trong mắt mẹ, em lúc nào cũng là một người mà mẹ thương yêu nhất.

Với dàn ý khái quát và các bài văn mẫu miêu tả về mẹ của em nhiều cảm xúc ở trên. Chắc chắn quý phụ huynh, thầy cô và học sinh đã có những ý tưởng hay để làm văn.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn