“Thương người như thể thương thân” trong văn học Việt Nam

Văn chương là một trong những hình thức thể hiện tình yêu thương con người với nhau. Và Văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai “Thương người như thể thương thân”. Những tác phẩm văn học đã cho chúng ta thấy được điều đó qua từng nhân vật trong truyện.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Dẫn chứng “Thương người như thể thương thân” trong tác phẩm văn học

Có lẽ văn học là nơi gửi gắm nhiều lý tưởng cao đẹp nhất. Văn học Việt Nam cũng thế. Luôn luôn là tác phẩm đi cùng năm tháng với những phẩm chất cao đẹp của nhân vật. Xuyên suốt nó có lẽ là lòng nhân ái. Nó luôn hiện diện ở mọi mọi nơi hay ở bất cứ hoàn cảnh nào trong các tác phẩm. Dưới đây là những dẫn chứng mà chúng ta dễ dàng thấy được:

– Tình cảm gia đình

+ Tình cảm chị Dậu ân cần chăm sóc chồng, quên mình bảo vệ chồng ( Tắt đèn – Ngô Tất Tố)

+ Cha mẹ thương con cái: Lão Hạc rất thương con trai mình ( Lão Hạc) 

+ Con cái thương cha mẹ: Bé Hồng thông cảm, bênh vực và bảo vệ mẹ ( Những ngày thơ ấu)

Có thể bạn quan tâm:  Cách làm bài văn lập luận chứng minh đơn giản

Tình cảm xóm giềng

+ Ông Giáo với lão Hạc ( Lão Hạc – Nam Cao)

+ Bà lão láng giềng với vợ chồng chị Dậu ( Tắt đèn – Ngô Tất Tố)

Bên cạnh đó văn học còn phê phán những kẻ bất nhân, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn. Đây cũng là một biểu hiện ngầm của lòng nhân ái.

– Ngày xưa: Lý Thông lừa lọc, cướp công Thạch Sanh, dù được Thạch Sanh tha thứ nhưng vẫn bị trời trừng phạt. 

– Ngày nay:

+ Tội ác của thực dân Pháp với nhân dân ta ( Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc)

+ Tội ác của quan lại  tay sai phong kiến: vô lương tâm, vô trách nhiệm (Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn). Cai lệ nhẫn tâm ( Ngô Tất

Tố- Tức nước vỡ bờ)

+ Những người chịu hủ tục của chế độ phong kiến: Người cô của bé Hồng (Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng).

Qua đây ta thấy được văn học đã khơi dậy tình cảm yêu ghét của con người với con người. Từ đó mỗi người trong chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn dù đang ở bất hoàn cảnh nào. 

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn