Tóm tắt bài cổng trường mở ra – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Tóm tắt bài cổng trường mở ra – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Bài làm tham khảo số 1

Tác phẩm “Cổng trường mở ra” của tác giả Lý Lan đã ghi lại tinh tế dòng tâm trạng và suy nghĩ của người mẹ khi đứa con thân yêu của mình đang trước thềm bước vào lớp 1. Trong đêm trước ngày đầu tiên con đi học, mẹ không ngủ được. Mẹ trằn trọc, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đứa con thân yêu của mẹ đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Người mẹ lại xao xuyến, bồi hồi nhớ về tuổi thơ của chính mình. Mẹ như nhìn thấy hình ảnh chính mình của ngày xưa, của những ngày đầu tiên đến trường đến lớp với những cảm xúc còn y nguyên. Mẹ tưởng tượng ra những hình ảnh về tương lai của con sau này và nhớ tới ngày khai giảng trên đất nước Nhật Bản. Người mẹ nghe nói ở nước Nhật Bản, ngày khai trường rất được quan tâm và trở thành ngày hội quan trọng của toàn xã hội  cũng như là đối với các bạn nhỏ trên thế giới. Kết thúc văn bản là hình ảnh đẹp và ý nghĩa, hình ảnh người mẹ đang dắt tay con đến trước cổng trường kèm theo lời nhắn gửi: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới diệu kì sẽ mở ra”. Bước qua cánh cửa này, thế giới tương lai đang rộng mở đón chờ con.

Có thể bạn quan tâm:  Biểu cảm về mùa đông – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất.

Bài làm tham khảo số 2

“Cổng trường mở ra” là một bài văn kể về cảm nghĩ của người mẹ đêm trước ngày đưa con đến trường. Người mẹ trong câu chuyện đã không ngủ được. Ngồi ngắm nhìn con mình ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động. Mẹ đã nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên… Lo cho tương lai của con, người mẹ đã liên tưởng tới ngày khai trường ở Nhật – một ngày lễ quan trọng của toàn xã hội – nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai của đất nước. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con. “Cổng trường mở ra” còn như một câu chuyện tự cảm nhận về chính ngày đầu tiên đi học của chính bản thân mỗi người học sinh.

Bài làm tham khảo số 3

Bài “Cổng trường mở ra” như một lời tâm tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của nhân vật mẹ khi con bước tới trường. Bài văn cũng nêu lên vai trò của nhà trường hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi con người. Đứa con nhỏ thì vô tư, chỉ hồi hộp, háo hức một chút còn sau đó thì ngủ ngon lành. Còn người mẹ khi ngắm con trai ngủ vừa nghĩ đến tâm trạng của con, vừa như sống lại với những kí ức của tuổi thơ đến trường của bản thân. Mẹ vừa nghĩ tới ngày khai trường trọng đại trên đất nước Nhật Bản và tưởng tượng đến giây phút ngày mai mẹ dắt con đến trường để con bước vào thế giới kì diệu của riêng con. Tác giả đã viết lên về cảm xúc thiêng liêng của người mẹ đối với con khi ngày đầu tiên con đến trường. Đồng thời cho thấy việc người con đến trường ngày đầu tiên là việc mẹ rất quan tâm, lo lắng.

Có thể bạn quan tâm:  Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua thơ văn

Bài làm tham khảo số 4

“Cổng trường mở ra” là một bài văn kể về cảm nghĩ của người mẹ đêm trước ngày đưa con đến trường. Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ đã không thể nào mà nằm ngủ được. Mẹ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn con trai mình ngủ say, lòng người mẹ lại dâng lên cảm xúc bồi hồi và xúc động. Mẹ ngồi nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên… Mẹ rất o cho tương lai của người con, và rồi người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật Bản – một ngày lễ thực sự quan trọng của toàn xã hội – nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai của đất nước. Đó cũng là minh chứng cho tình cảm, cho niềm tin và sự khát vọng của người mẹ đối với tương lai của con trai mình. “Cổng trường mở ra” còn như một câu chuyện để mỗi một người học sinh có thể cảm nhận và hồi tưởng lại về chính ngày đầu tiên đi học của bản thân mình.

Bài tham khảo số 5

Trong đêm trước một ngày đến trường của con trai, người mẹ đã không thể nào mà ngủ được. Người mẹ trằn trọc với những suy nghĩ của mình. Mẹ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn con mình vừa háo hức một chút sau đó lại nhanh chóng chìm trong giấc ngủ ngon lành. Nhìn con mẹ lại nhớ về tuổi thơ của mình, được sống lại cùng với những kỉ niệm thời tuổi trẻ. Mẹ nhớ về hình ảnh chính mình của ngày xưa, háo hức bồi hồi và những cảm xúc không thể quên. Mẹ đã tưởng tượng ra hình ảnh về tương lai của con và nhớ đến ngày khai giảng của Nhật. Người Nhật họ rất quan tâm đến giáo dục và xem như đó là một ngày ý nghĩa, hết sức quan trọng với cuộc đời của trẻ nhỏ, đối với họ ngày khai giảng được cả xã hội quan tâm và đón nhận. Kết truyện đó là hình ảnh ý nghĩa khi người mẹ nắm tay con bước đến cổng trường, như đang bước đến với thế giới kì diệu của tri thức và đó cũng là cánh cửa mở ra cho tương lai của con với biết bao điều thú vị đang chờ đợi con ở phía trước.

Để lại Lời nhắn