Bài cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu

Bài cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu

Bài viết số 1

Đông qua đi, xuân đến, hè về, theo nhịp luân chuyển của đất trời ta đến với mùa thu lãng mạn và thơ mộng. Mùa mà em yêu thích nhất. Nhắc đến mùa thu, ta không thể không nhắc tới đêm trăng Trung thu vào rằm tháng tám.

Trời vừa chuyển cảnh sang khung trời buổi tối. Trăng đã dần lên cao chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Mẹ tôi vẫn bảo trăng đêm rằm trung thu là tròn nhất. Quả vậy, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, một vầng sáng tròn vành vạnh như đổ khuôn. Ánh trăng như mật vàng, ngọt lịm tuôn tràn xuống mọi ngõ ngách khiến từng lá cây, ngọn cỏ đều sáng lung linh.

Ánh mắt trong sáng của mọi bé thơ đều háo hức hướng lên vầng trăng với ý nghĩa thích thú được thấy chị Hằng, chú Cuội: chị Hằng xinh đẹp cùng thỏ ngọc dạo chơi trên cung trăng, chú Cuội tìm trâu ngồi u sầu trên gốc đa thần kì… Trung thu là vậy đó, những hình ảnh đẹp đẽ của ngày rằm đã nhẹ nhàng bước vào tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ qua những câu chuyện cổ tích đáng yêu.

Ngước lên trời cao bao la, lòng tôi xúc động vô bờ khi gặp vầng trăng tròn như gương mặt người thiếu nữ rạng rỡ nụ cười. Những vì sao lấp lánh kia là những ánh mắt của trời cao đang sẻ chia cùng niềm vui hội ngộ. Tôi lại thấy lòng mình rạo rực hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn thuyết minh về một món ăn – Bài văn mẫu lớp 8 hay nhất.

Đường phố nhộn nhịp, đông vui như Tết, bước ra đường thấy từng đoàn sư tử múa lửa thật tài tình; các em bé đội trên đầu những chiếc mũ công chúa đáng yêu, tay cầm đèn ông sao năm cánh hay chiếc đèn lồng giấy đỏ truyền thống, lòng tôi lại vui vui vì một phong tục truyền thống đẹp đẽ đã không bị lãng quên theo thời gian.

Về nhà, tôi xúc động thấy gia đình đã quây quần, đoàn tụ quanh mâm bánh kẹo trung thu, chỉ còn đợi tôi về để phá cỗ. Nào bánh nướng, bánh dẻo, quả bưởi, quả chuối, … Lâu rồi nhà mình mới tụ họp đông đủ vậy bố mẹ nhỉ! Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Tôi thầm cảm ơn đêm trung thu đã mang mọi người đến gần nhau hơn.

Tối muộn, phố xá dần vắng bóng người, bây giờ bình thản ngồi lại ngắm trăng trong đêm yên tĩnh mới thấy lạ làm sao. Trăng như tròn hơn, sáng hơn, đẹp thanh cao. Lòng nhẹ đi bao nỗi âu lo về kì thi sắp đến.

Đêm trung thu năm ấy luôn khắc sâu trong lòng tôi. Đó là một kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Nó nhắc nhở tôi nhớ đến những nét trong trẻo mà tâm hồn mình từng có, những yêu thương mọi người dành cho nhau… Để mai này nhớ lại những giây phút đã qua tôi có thể mỉm cười hạnh phúc…

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về bánh chưng ngày tết hấp dẫn nhất

 

Bài viết số 2

“Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường …” những câu hát ngộ nghĩnh phát ra từ loa phát thanh đầu làng. Em bỗng chợt nhớ ra hôm nay đã là đêm rằm trung thu rồi. Tết trung thu luôn được mọi người biết đến là tết đoàn viên. Đây là một dịp vô cùng quan trọng để những người con đang đi làm ăn xa trở về sum họp bên gia đình thân thương.

Từ rất sớm, không khí nhà nào nhà nấy cũng đều đông đúc và náo nhiệt. Các bạn nhỏ nô nức chạy đùa nghịch xung quanh mâm cỗ bày trước sân. Các mẹ đang trang trí, bày biện mâm ngũ quả sao cho thật đẹp mắt. Em cũng phụ giúp mẹ rửa hoa quả và xếp lên mâm. Bố em thường ngày rất là bận rộn nhưng hôm nay vẫn có gắng sắp xếp công việc xong sớm để trở về nhà với hai mẹ con. Em thích lắm, hôm nào bố tan làm về sớm em cũng đều thấy rất vui.

Ở quê em, mỗi lần đến ngày Trung thu, không khí ở khắp mọi nơi náo nhiệt rất là vui. Ngoài đường các bạn nhỏ đang chạy tung tăng cùng nhau  đi rước đèn ông sao. Trên tay tất cả mỗi bạn đều cầm cho mình một chiếc đèn lồng ông sao thật ưng ý. Khoảng một vài ngày trước thì tất cả các bạn đều đã được bố mẹ chở đi mua sắm cho những thứ mà mình thích nhất.

Bản thân em cũng vậy, em được bố mua cho một chiếc đèn lồng có hình công chúa thật là xinh xắn. Em thích nó lắm, mỗi lần đi học về em lại cầm nó trên tay, bật nhạc lên nghe nó hát. Tối nay em cũng cầm nó để đi chơi cùng các bạn. Không khí thật là náo nhiệt. Đi thêm một đoạn ngắn là một lễ hội lớn. Nơi đây dành cho những người theo đạo công giáo. Nhưng người ngoài vẫn có thể vào đó để đi tham quan.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về kính đeo mắt - Dàn ý thuyết minh về kính đeo mắt lớp 8 hay nhất

Đèn nháy căng lên, treo vào tất cả mọi thứ ở đây. Nhằm làm nổi bật lên sự lung linh và huyền ảo. Không khí sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Bên ngoài cổng sau và khu tập thể nơi em ở. Có cả múa lân và chương trình Tết Trung thu – ngày hội trăng rằm đang được tổ chức ở đấy. Em cùng các bạn đều dừng lại ở đấy để xem. Có rất nhiều tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị kỹ càng. Để biễu diễn cho mọi người cùng thưởng thức.

Em thích nhất là chị gái xinh đẹp đóng vai chị Hằng dẫn chương trình trên sân khấu. Chị có một giọng nói ấm áp, dễ nghe. Chúng em chăm chú theo dõi chị từ đầu đến cuối chương trình. Tết trung thu đối với em không chỉ là một ngày được vui chơi thỏa thích cùng các bạn. Mà còn là một ngày được ở bên tất cả thành viên trong gia đình. Nên em cảm thấy rất vui

Để lại Lời nhắn