Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Nếu trong bài kiểm tra, bạn bắt gặp đề bài “Người ấy sống mãi trong lòng tôi” thì bạn sẽ làm  gì?. Đây là một trong những đề văn hay ra ở bài viết số 1 hoặc số 2 lớp 8.  Để làm tốt đề văn này, các em có thể tham khảo bài văn sau.

Bài văn mẫu – Người ấy sống mãi trong lòng tôi

“Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhiều

Mẹ luôn là Phật sống của đời con

Mẹ cho con tình yêu cao quý

Mẹ là lý trí của đời con”

Những giai điệu trong trẻo, sâu lắng của bài hát cứ vang vọng trong đầu của tôi.  Mẹ – người mà tôi yêu thương nhất. Người mà tôi quý trọng nhất. Người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh mỗi khi có trắc trở, khó khăn.

Mẹ tôi rất tuyệt vời. Tuyệt vời trên mọi phương diện các bạn ạ. Mẹ có mái tóc ngắn ngang vai. Mái tóc nằm gọn trên khuôn mặt chữ điền rất đẹp. Đặc biệt khuôn mặt ấy lại càng đẹp hơn khi sở hữu một đôi mặt long lanh. Một đôi môi đỏ hồng.  Bởi thế, mà ba tối rất si mê mẹ tôi. Tuy mẹ rất đẹp. Nhưng đôi ba nếp nhăn vẫn còn hiện lên trên vầng trán cao của mẹ. Bàn tay chai sạn vì quần quật dãi nắng dầm mưa để lo cho gia đình, cho con cái.

Có thể bạn quan tâm:  Nghị luận bạo lực học đường – Bài mẫu hay

Tôi thương mẹ tôi không chỉ vì mẹ đẹp. Mẹ nấu ăn ngon. Mà mẹ còn là một tấm gương sáng để tôi và em tôi noi theo. Mẹ luôn chỉ dạy tôi những điều hay lẽ phải. Mẹ luôn dạy tôi những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đặc biệt, mẹ là người hùng trong lòng tôi, khi tôi bị những đứa bạn khác trêu trọc. Chính vì thế ,tôi yêu mẹ nhiều lắm.

Tham khảo thêm bài viết nghị luận về lòng hiếu thảo. 

Mẹ luôn là người nhân từ nhất với con

Có một lần, vì mải mê ham chơi mà theo đám bạn đi tắm sông. Mẹ tôi đã đi tìm tôi ở mọi ngóc ngách. Khi mẹ thấy tôi ở sông. Mẹ đã gọi tôi lên và bị ngay 2 gậy vào mông. Lúc ấy, thay vì đau  tôi lại cảm  thấy sợ mẹ nhiều hơn nên không thấy đau. Nhưng đến hôm sau thì nó đau ê ẩm. Tôi giận mẹ lắm vì mẹ đã đánh tôi. Tôi không dám đứng gần mà chỉ ở xa xa nhìn mẹ. Bất chợt, tôi thấy mắt mẹ nhòe đi và hơi xưng xưng. Tôi sợ lắm, không suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến ôm mẹ. Tôi oà khóc và xin lỗi mẹ. Tôi nhận ra rằng, dù mẹ đánh mình, nhưng mẹ còn đau hơn mình. Từ đó, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm mẹ lo lắng nữa.

Mong rằng, với bài văn mẫu “Người ấy sống mãi trong lòng tôi” mà mình đã viết trên đây. Có thể giúp các bạn nảy ra nhiều ý thật hay cho bài viết của mình nhé!

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập làm văn số 1 lớp 8 – Gợi ý các đề tài hay

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn