Bài văn lớp 2 – Bài văn mẫu lớp 2 hay nhất

Viết một bài văn ngắn tả về mùa xuân quê hương em

Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Và mùa xuân còn là mùa mà em yêu thích nhất.
Quê hương em thật đẹp. Nhưng đẹp hơn nữa là vào mùa xuân. Mùa xuân thời tiết thật dễ chịu. Gió khẽ thổi se lạnh nhưng không lạnh giá buốt như mùa đông. Tia nắng dịu êm chiếu lên những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi.
Trên cao từng đàn chim nối đuôi nhau bay lượn trên bầu trời như để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và sức sống.
Chợ Tết thì xôn xao, tấp nập. Mọi người đi mua đồ trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình.
Nhà nào cũng có một chậu cây trước nhà. Nhà thì chơi cây hoa đào, nhà thì chơi cây quất. Những bông hoa đào xếp đều đặn và có màu hồng phấn. Mấy quả quất màu cam treo lơ lửng như những cái bóng đèn. Lá cây thì xanh sẫm.
Các bạn chừng tuổi em được bố mẹ, anh chị dẫn đi Tết họ hàng. Ai cũng lộ vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Những lời chúc Tết, những bao lì xì đỏ thật không thể thiếu trong ngày Tết.
Mùa xuân trên quê hương em tuy đơn giản nhưng thật đầm ấm. Bởi vì mỗi mùa xuân đến là các gia đình lại sum họp, quây quần bên nhau hạnh phúc. Họ quên đi những khó khăn của năm cũ đã qua, chào đón một năm mới tốt đẹp hơn.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Viết một bài văn tả về mái trường của em

Mái trường mến yêu – đó chính là ngôi nhà thứ hai của em. Ở đây có những người gần gũi, thân thuộc với em như người thân trong gia đình.
Cổng trường em to lắm. Nó được sơn màu xanh lục thật đẹp. Phía bên trên của cổng là một cái bảng ghi tên trường.
Từ xa nhìn lại, trường em trông thật khang trang, sạch sẽ. Trường em là một ngôi nhà hai tầng với rất nhiều phòng học. Tất cả các phòng học đều được sơn màu vàng tươi mới.
Góc bên trái là phòng của bác bảo vệ. Bác ấy ngày ngày đóng cửa, mở cửa và giữ gìn an ninh cho ngôi trường. Mỗi sáng em đến trường em đều chào bác thật to và dõng dạc. Bác đáp lại bằng một nụ cười rất tươi. Khi ấy trông bác thật dễ thương và thân thiện.
Trên sân trường có những bồn cây hình tròn. Giữa bồn thường trồng cây bàng, cây phượng vĩ. Xung quanh nó là những cụm hoa như hoa mười giờ, hoa tóc tiên… Chúng em hằng ngày đều được phân công để tưới cây nên nhìn cây lúc nào cũng tươi tốt.
Em rất yêu mái trường của em. Dù khi lớn lên em không còn học ở đây nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những ngày tháng được gắn bó với nơi đây.

Có thể bạn quan tâm:  Tả về mùa thu - Bài văn tả về mùa thu lớp 2 hay nhất

Viết một bài văn tả về một con vật nuôi nhà em mà em yêu quý.

Bố mẹ em rất yêu động vật. Vì vậy, bố mẹ em nuôi rất nhiều con vật. Nào là con chó, con mèo, con lợn, con gà… Một trong số đó, em thích nhất là chú mèo nhà em.
Em đặt tên cho nó là Mimi. Mimi đã sống với gia đình em được hai năm rồi. Lúc mới mua về nó còn bé tí mà giờ đã nặng 2.5kg rồi.
Mimi có bộ lông màu vàng óng và mượt. Đôi mắt nó to, tròn như hai hạt nhãn. Mắt Mimi có màu vàng trong. Vào buổi tối thì đôi mắt đó sáng lấp lánh. Nhờ đó mà Mimi nhìn và bắt chuột rất giỏi vào ban đêm.
Râu của chú mèo ấy rất dài và cứng. Nó mọc ở hai bên mép. Phía dưới là chiếc miệng với hai hàm răng trắng và sắc nhọn.
Đuôi của Mimi dài và thon. Nhưng có một lần em bắt gặp nó đánh nhau với con chó. Khi ấy lông đuôi nó xù lên như cái chổi lông gà trông thật đáng sợ.
Mimi bắt chuột thật sự điêu luyện. Từ ngày có Mimi nhà em đỡ chuột hẳn. Ban ngày Mimi thích nằm tắm nắng trên sân. Nhưng tối đến nó lại rất chăm chỉ đi bắt chuột.
Và đối với em, Mimi giống như một người bạn, một người thân trong gia đình vậy.

Có thể bạn quan tâm:  Tập làm văn lớp 2 tổng hợp bài văn mẫu hay

Viết một bài văn tả về cô giáo của em.

Cô giáo chủ nhiệm của em là người mà em rất yêu quý và trân trọng. Đối với em, cô giống như người mẹ thứ hai vậy.
Cô tên là Hồng. Năm nay cô mới 27 tuổi. Trông cô trẻ và xinh lắm. Dáng người cô nhỏ nhắn. Mái tóc của cô đen láy và dài đến ngang lưng. Cô có khuôn mặt hình trái xoan. Mỗi khi cô cười để lại hai cái núm đồng tiền bên má trông mới duyên dáng làm sao.
Đôi mắt cô rất thu hút mọi người bởi sự trìu mến, thân thiện. Cô Hồng có chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím.
Khi lên lớp cô hay mặc chiếc áo dài thướt tha. Cô đi lại trên bục giảng một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Bàn tay cô gầy gầy viết những nét chữ lên bảng thật đẹp, thật đều. Giọng nói thì ấm áp.
Mỗi khi cô giảng bài cả lớp em đều trật tự lắng nghe. Cô luôn coi chúng em như những đứa con. Cô chỉ bảo từng li từng tí. Mỗi khi có bạn nào trong lớp bị ốm cô đều lo lắng và hỏi han.
Và không chỉ đối với riêng em mà cả lớp em ai cũng yêu quý cô Hồng. Cô luôn luôn đẹp trong tâm trí em và không bao giờ em quên cô.

Để lại Lời nhắn