Bài văn miêu tả chân dung một người bạn của em – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

Bài văn miêu tả chân dung một người bạn của em – Bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

Dàn bài

Mở bài

Giới thiệu chung chung về người bạn mà mình sẽ định miêu tả trong bài

Thân bài

Hoàn cảnh gặp nhau ra sao

  • Hai người gặp nhau ở đâu, vào thời điểm nào
  • Năm nay bao nhiêu tuổi
  • Ấn tượng đầu tiên về đối phương ra sao
  • Hai người đã trở thành bạn của nhau như thế nào

Ngoại hình người bạn của em

  • Miêu tả tổng thể bên ngoài rồi đến từng chi tiết.
  • Bạn của mình cao hay thấp, béo hay gầy.
  • Miêu tả về khuôn mặt, làn da, dáng người.

Tiếp theo miêu tả về tính cách của đối phương

  • Tính cách của bạn mình như thế nào
  • Sở thích có gì đặc biệt hay không
  • Em thích điều gì ở bạn nhất
  • Điều gì làm em quí bạn nhất
  • Hai người có những điểm chung và điểm khác biệt gì không
  • Bạn ấy đã ở bên và giúp đỡ em như thế nào
  • Em đáp lại tình cảm của bạn dành cho mình như thế nào.

Kết bài

  • Tình cảm của em dành cho bạn như thế nào
  • Em luôn luôn yêu quí và hi vọng bạn sẽ bên mình mãi mãi

 

 Bài làm văn mẫu

Đã 3 năm kể từ lần gia đình em đi du lịch ở Phú Quốc. Đó quả thực là một chuyến đi tuyệt vời và lí tưởng. Và thật đặc biệt khi mà sau chuyến đi đó em đã được gặp gỡ và kết bạn với một người bạn đáng yêu. Đó chính là Minh Phương.

Có thể bạn quan tâm:  Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Hôm đấy hai chúng em gặp nhau cũng khá là tình cờ thôi. Em đi mua nước về cho anh trai nhưng không mang theo tiền. Thế là em đã đứng rất lâu thật lâu tại cây bán nước tự động không biết làm như thế nào. Tình cờ là Phương cũng đi mua nước. Bạn ấy đã truyện trò cũng em và mua nước hộ em nữa. Em muốn cảm ơn và trả lại tiền nhưng bạn ấy bảo xem như mời em vậy. Và thế là chúng em bắt đầu nói chuyện với nhau kể từ đó.

Tình cờ hơn nữa là phòng khách sạn của gia đình bạn ấy cũng ở cùng phòng với gia đình em. Phương đến đây đi du lịch cùng bố mẹ nên cũng chẳng có bạn bè nói chuyện cùng.

Thật tình cờ em và Phương cùng tuổi nhau, trường hai đứa thuộc hai khu vực khác nhau của một thành phố. Nên chắc chắn sau khi quay trở lại Thanh Hóa, chúng em sẽ liên lạc và gặp gỡ nhau.

Ấn tượng đầu tiên của em về Phương, đó là một cô bé xinh xắn và lanh lợi vô cùng. Hôm đó gặp nhau tại máy bán nước tự động. Xuất hiện trước mặt em là một cô bé hồn nhiên với đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh như vì sao hôm.

Có lẽ do trời đang khá là nóng nên bạn đội một chiếc mũ rộng vành khá là to ôm lấy khuôn mặt bé xíu xiu mà trắng ngần. Khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao thêm đôi môi trái tím khẽ nhoẻn miệng cười. Mái tóc dài và suôn mượt thả nhẹ sau ngang lưng bạn ấy tạo nên vẻ ngoài khá là thùy mị và nhẹ nhàng.

Có thể bạn quan tâm:  Biểu cảm về loài hoa hồng - Bài văn biểu cảm về loài hoa hồng lớp 7 hay nhất

Chúng em đã nói chuyện với nhau khá nhiều và chia sẻ cùng nhau về sở thích và niềm ước mơ của mình. Phát hiện ra cả hai đều có sở thích lớn với âm nhạc và học toán. Quả là một điều tuyệt vời mà em nhận ra. Sau hôm đấy, em và Phương đã cùng nhau đi ăn kem và đi dọc bờ biển ngắm khung cảnh tuyệt vời nơi đây.

Phương là một cô bé khá là lành tính và cũng rất năng động, sáng tạo. Bạn ấy tốt bụng vô cùng và luôn muốn giúp đỡ người khác. Đây là một đức tính mà em sẽ luôn học tập theo bạn ấy.

Hai ngày sau khi về thành phố, bạn biết điều gì đã xảy ra không? Thật tuyệt vời, Phương đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe em cùng gia đình và mời em tới nhà bạn ấy chơi. Và tất nhiên em đã đồng ý ngay lập tức. Em có nói chuyện để xin phép mẹ và nhờ bố đưa mình tới nhà bạn ấy. Trên đường đi em đã cùng bố mua quà tặng cho Phương. Chúng em cùng nhau xem phim và học bài và còn cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới nữa.

Mẹ Phương cũng rất là quí mến em và chiêu đãi em một mâm cơm thịnh soạn vô cùng. Em rất biết ơn bác gái và cảm ơn Phương vì đã mời mình tới đây chơi. Ra về em chào tạm biệt mọi người và theo bố về nhà.

Có thể bạn quan tâm:  “Thất bại là mẹ thành công” - Giải thích câu tục ngữ hay

Chúng em dù không học cùng trường với nhau nhưng luôn luôn giữ liên lạc. Cùng nhau trò chuyện, call video và cuối tuần. Thỉnh thoảng chúng em cũng qua nhà nhau nữa. Hai đứa cùng kể cho nhau nghe về những người bạn của mình, và cả những câu chuyện thú vị ở trường lớp nữa. Ngoài ra chúng em cũng đã chia sẻ bài tập và tài liệu học tập cho nhau cùng làm nữa. Dù đi chơi nhưng vẫn luôn luôn hoàn thành hết bài tập được giao trước khi ra ngoài.

Bên cạnh nhau những lúc đối phương cần mình. Động viên nhau cùng cố gắng trong học tập để bố mẹ và thầy cô vui lòng. Nhờ có Phương mà em đã vực lại được tinh thần mỗi khi gặp phải chuyện gì đó buồn chán, hay những lúc suy sụp.

Dù gặp nhau khá ít, nhưng tình cảm em dành cho bạn mình luôn luôn đong đầy yêu thương. Hi vọng tình bạn này mãi bền đẹp và dài lâu.

 

Để lại Lời nhắn