Cảm nghĩ bài thơ Cảnh khuya – Văn mẫu lớp 7

Với tâm hồn tràn đầy tình cảm, Bác đã để lại một kho tàng thơ ca đầy sâu sắc. Cảnh khuya chính là bài thơ hay của Bác, được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn 7. Hãy cùng tham khảo cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya dưới đây để hiểu hơn về tác phẩm nhé!

Cảm nghĩ bài thơ Cảnh khuya

Cảnh khuya được sáng tác năm 1947, giữa lúc quân dân ta đang trên đà chiến thắng. Với cảm hứng yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vẽ nên những nét bình dị mà sâu sắc. Ánh trăng cứ thế tự nhiên trôi vào lòng người, rồi ở đó lúc nào không hay.

       Tiếng suối trong như tiếng hát xa
      Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
            Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Hai câu đầu chính là vẻ đẹp thiên nhiên được khắc họa bằng đôi mắt và tâm hồn thi sĩ. Tiếng suối chưa bao giờ ngọt ngào như thế, cho đến khi bước vào thơ Bác. Tựa như tiếng hát trong trẻo, lại tựa như tiếng thì thầm. Ánh trăng như bao phủ tất cả. Khung cảnh thơ mộng, trữ tình, như có cả hình lẫn sắc.

Cặp câu cuối khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ Cách mạng. Vì sao Bác không ngủ? Bởi lẽ cảnh thiên nhiên quá đẹp. Và cũng là vì lòng người trĩu nặng nỗi lo cho nước cho dân. Một bức tranh của trái tim chan hòa tình cảm thật tươi đẹp làm sao.

Có thể bạn quan tâm:  Tả ngôi trường lớp 7 - Văn mẫu hay đặc sắc chọn lọc

Thơ Bác dễ đọc, dễ nghe. Nhưng cần phải có một tình cảm chân thành mới có thể hiểu được tất thảy. Cảnh khuya vẫn mãi luôn là một bài thơ hay bởi sự mộc mạc mà sâu sắc vô cùng.

Đọc thêm bài viết cảm nhận bài thơ chiều tối đặc sắc của Hồ Chí Minh.

Tham khảo các bài viết hay trên website

Với bài văn mẫu trên, mong rằng học sinh có thể hiểu thêm về Cảnh khuya. Hãy theo dõi các bài viết hay khác nhé! Chúc em học tốt!

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn