Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Bài văn mẫu 1

       Mẹ em một người phụ nữ tần tảo, đảm đang, chịu thương, chịu khó để luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em yêu mẹ, em yêu mái tóc đen dài óng ả, yêu làn da nâu rám nắng vì vất vả sớm hôm…. Và yêu nhất đó chính là nụ cười ấm áp của mẹ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

       Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng mẹ nhỏ nhắn, bờ vai mảnh khảnh, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt gầy gầy xương xương. Đôi mắt mẹ hằn những vết chân chim vì những vất vả, hi sinh để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em và cả gia đình. Đôi mắt luôn ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mẹ em rất hay cười, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng của mẹ mỗi khi cười lại để lộ ra hàm răng khểnh trắng sáng. Nụ cười của mẹ thật kì diệu, nụ cười ấy như ánh ban mai tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua mọi khó khăn, khôn lớn từng ngày.

       Qua lời bố kể thì trong trí tưởng tượng của em nụ cười đầu tiên của mẹ khi em mới cất tiếng khóc chào đời là nụ cười hạnh phúc. Rồi khi em chập chững những bước đi vụng về đầu tiên. Khi em cất tiếng gọi mẹ ngọng líu chưa tròn tiếng nụ cười ấy vẫn luôn sát bên em cùng em lớn lên từng ngày. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày em nhận bằng khen học sinh giỏi văn toàn trường. Tan học em chạy thật nhanh về nhà, thở không ra hơi mà khoe với mẹ. Mẹ cầm tấm bằng khen trên tay đôi tay gầy guộc ấy run run, khóe mắt đỏ rưng rưng. Mẹ ôm chặt em vào lòng mẹ nói: “Con của mẹ giỏi quá, tối nay muốn ăn món gì nào để mẹ thưởng cho con nhé!”. Đôi môi bất giác nở nụ cười tươi tắn, nụ cười của niềm hạnh phúc, sự tự hào, niềm vui vô bờ bến của mẹ. Mẹ em rất dịu hiền, đầm ấm nhưng không vì thế mà nuông chiều em.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh

       Mẹ luôn bận rộn cả ngày từ sáng sớm tinh mơ đến khi tối mịt để vừa chăm sóc gia đình vừa tham gia hoạt động xã hội. Tuy nhiên, mẹ vẫn dành nhiều thời gian trong việc giáo dục con cái. Và mẹ lại là người nghiêm khắc hơn cả. Mẹ dạy em biết đúng sai, phải trái mỗi khi em mắc lỗi mẹ sẽ ân cần chỉ bảo để em hiểu và không mắc phải nữa. Mẹ vừa là mẹ cũng vừa là cô giáo của em.

     Thời gian trôi qua thật nhanh giờ đây khi em đã lớn khôn thì những vết chân chim trên khuôn mặt mẹ lại càng nhiều. Em ước thời gian dừng lại để mãi được mẹ ôm chặt vào lòng, ngắm nhìn nụ cười của mẹ và nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ!”.

Bài văn mẫu 2

    “Mẹ! Mẹ ơi!” Tiếng gọi mẹ vô thức kể cả lúc vui lẫn lúc buồn. Đáp lại lời em lúc nào cũng là nụ cười dịu dàng và vòng tay yêu thương, chở che của mẹ. Nụ cười đó chính là động lực, là chỗ dựa tinh thần cho em vững bước.

     Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng em. Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi,dáng người mẹ nhỏ nhắn, mái tóc đen óng ả đến ngang vai ôm ấp khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt biết cười cùng nụ cười tỏa nắng của mẹ làm mọi người xung quanh trở lên vui vẻ, yêu đời hơn. Mẹ là một người phụ nữ hiện đại. Hàng ngày mẹ tất bật với công việc chốn công sở nhưng không vì thế mà mẹ bỏ bê việc gia đình. Mẹ em rất thích nấu ăn, mỗi món ăn của mẹ đều rất tỉ mỉ và kì công chứa đựng bao tình yêu thương của mẹ trong đó nào là: sườn xào chua ngọt, vịt om sấu, canh cua đồng… Món nào cũng ngon, món nào em cũng thích. Nhìn mọi người ăn ngon miệng là mẹ lại nở nụ cười hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm:  “Thất bại là mẹ thành công” - Giải thích câu tục ngữ hay

       Mỗi khi gặp bài tập khó mẹ lại kèm cặp hướng dẫn cho em đến khi em hiểu thì thôi. Lúc đó mẹ liền xoa đầu em cười hiền từ và nói: “Con mẹ giỏi quá, mẹ yêu con nhiều lắm!”. Khi em gặp khó khăn, khi vấp ngã vẫn là mẹ. Mẹ động viên em, khuôn mặt hiền dịu, mẹ ôm em vào lòng dịu dàng mẹ khẽ nở nụ cười và nói: “Cố lên con, mẹ tin con của mẹ sẽ làm được”. Chính vì thế em đã cố gắng thật nhiều để dành mẹ những điểm mười đỏ chói, những tấm bằng khen, hay những việc làm tốt tặng mẹ. Nụ cười lúc này đã khác mẹ cười hạnh phúc, nụ cười của sự tự hào như muốn khoe với tất cả mọi người về đứa con bé nhỏ của mẹ đã lớn khôn, đã hiểu chuyện hơn.

       Mẹ là người rất lạc quan và yêu đời, với bao bộn bề, lo toan, vất vả trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào mẹ vẫn luôn tươi cười. Nụ cười ấy là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em và gia đình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong ngôi nhà bé nhỏ của em lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa yêu thương, hạnh phúc.

     “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Tiếng gọi “mẹ” thiêng liêng, cao cả là thế nhưng đã ai hiểu hết ý nghĩa của nó chưa? Đã ai làm tròn bổn phận của một người con chưa? Em tự nhủ phải học thật tốt, nghe lời ông bà, cha mẹ để mẹ được vui lòng và để nụ cười ấy mãi luôn luôn trên môi mẹ.

Để lại Lời nhắn