Kể lại một câu chuyện mà em đã chứng kiến – Văn mẫu lớp 8 được nhiều người yêu thích

Dàn ý kể lại một câu chuyện mà em đã chứng kiến

Mở bài:

Một hôm, đang trên đường đi học về, em đã chứng kiến một sự việc xảy ra làm em nhớ mãi. Đây cũng là câu chuyện mà em đã chứng kiến lần đầu tiên. Câu chuyện về sự tử tế và lòng thương người.

Thân bài:

  • Đang đạp xe trên đường, em thấy một cụ già lớn tuổi nghe có vẻ mệt mỏi. Lúc này, đột nhiên cụ ấy khựng chân xuống và ngồi bệt xuống lề đường.
  • Vì em đi cách đó không xa, chỉ vài mét nên khi chứng kiến việc đó, em rất bất ngờ. Một vài người đi đường cũng rất hoảng hốt. Sau đó, một người đàn ông nghe có vẻ lớn tuổi mở cửa đi ra và giúp đỡ bà cụ.
  • Chú đó đã đỡ cụ vào một chỗ mát gần đó, đưa cho cụ uống một cốc nước. Bà cụ đã uống nước và được chú đó đưa cho một cái bánh ăn tạm cho hồi sức. Một lúc sau, cụ cũng đã đỡ hơn nhiều. Trông sắc mặt cụ cũng tươi hơn hẳn lúc mới hồi nãy.
  • Một vài người thấy vậy xúm lại hỏi xem sức khỏe cụ ra sao. Thấy cụ khỏe lại mọi người cũng vui mừng. May mà bà cụ đã không sao chứ không biết phải liên lạc với người thân của cụ nếu xảy ra chuyện gì.
  • Rồi sau đó, một ô tô dừng xe lại, mở cửa, xuống đỡ cụ vào xe chở cụ vào bệnh viện kiểm tra.
  • Nghe mọi người xung quanh nói thì mới biết nhà cụ ở gần đó. Cụ đang đi ra vứt rác thì bị choáng và ngã xuống.
  • May mắn là có rất nhiều người đi đường đã thấy và giúp đỡ cụ. Khi vào bệnh viện kieme tra thì bác sĩ nói chân cụ không bị làm sao. Rồi cụ được người đó chở về nhà.
  • Nhờ tấm lòng yêu thương, giúp đỡ của người đàn ông kia mà cụ không bị làm sao. Cụ đã khỏe hơn rồi. Gia đình của cụ và cụ nói lời cảm ơn tới chú đó vì đã giúp đỡ cụ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cụ, ai nấy đều an lòng.
Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý bài viết số 2 lớp 8 đề 2 – Hướng dẫn lấy điểm cao cực đơn giản

Kết bài:

Câu chuyện trên gây ấn tượng rất nhiều đối với em. Khi chứng kiến câu chuyện đó, em rất khâm phục hành động dũng cảm giúp đỡ người khác của chú tốt bụng. Và em cũng nhận thấy rằng mình phải học tập nhiều điều từ mọi người. Khi thấy người khác bị bế tắc, khó khăn nếu giúp được thì hãy giúp họ. Và từ đó em cũng rút ra một chân lý là: ” Dù trong cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn có những người tốt luôn giúp đỡ mình “.

Bài văn mẫu kể lại câu chuyện mà em đã chứng kiến

Em còn nhớ rõ hôm đó là buổi trưa hè nắng gắt. Mặt trời đỏ rực, những tia nắng chói chang chiếu xuống mọi con phố, nẻo đường. Lúc đó, mẹ em đang chở em đến nhà bà ngoại chơi. Em đã tận mắt chứng kiến một câu chuyện đẹp về lòng tử tế của anh thanh niên trẻ. ” Thương người như thể thương thân”. Những hành động, cử chỉ của người thanh niên ấy làm em rất ấn tượng. Câu chuyện đã chứng kiến ấy làm cho em cứ nhớ mãi đến tận bây giờ.

Đó là buổi trưa hè thứ sáu, đường phố trông thật vắng vẻ. Có lẽ vì thời tiết nóng bức nên mọi người cũng hạn chế ra ngoài đường hơn. Trên vỉa hè, mấy quán trà đá tấp nập người ra kẻ vào. Nhìn đông nghịt  khách không khác gì như đàn kiến lửa. Ngoài đường xe cộ cũng ít đi lại, không tấp nập như giờ cao điểm. Phố xá buổi trưa hè có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về Vịnh Hạ Long – Tổng hợp văn hay

Em và mẹ đang chuẩn bị rẽ vào ngõ để tới nhà bà ngoại thì thấy có một người phụ nữ ngồi bên lề đường. Trông sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, mệt mỏi lắm. Chắc cô ấy bị say nắng hay bị tụt huyết áp nên dừng chân ngồi nghỉ cho hồi sức rồi đi tiếp. Em và mẹ định xuống xe hỏi lại chuyện và giúp đỡ cô ấy. Nhưng có một anh thanh niên đang đi đường đã tấp xe vô lề và xuống giúp cô. Khi đó, anh xuống xe và hỏi han tận tình xem cô kia có mệt quá hay không. Nếu cảm thấy không khỏe thì anh ấy chở đi vào bệnh viện kiểm tra xem như thế nào. Người phụ nữ nói với anh đó là chỉ bị choáng một chút, ngồi nghỉ lát sẽ đỡ.

Và sau đó anh thanh niên bảo cô ấy ngồi đó đợi rồi anh sẽ quay lại. Anh đi gần đó có một quán bán nước và bánh mì. Anh mua cho cô  một ly nước chanh và một cái bánh mì. Sau đó anh quay lại đưa cho cô ấy ăn, dần dần cô ấy cũng đỡ hơn. Khoảng 20 phút sau cô ấy đã khỏe hơn nhiều, cô ấy nói lời cảm ơn tới anh thanh niên. Cô nói: ” Em trai là một người rất tốt bụng, chị cảm ơn em rất nhiều “.

Em và mẹ thấy thế cũng trầm trồ khen ngợi. Mẹ em nói trong cuộc sống vẫn còn có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Mọi người đều vui vì cô đã khỏe lại. Anh thanh niên nói tạm biệt rồi lên xe phóng vụt đi. Em đã kịp hỏi anh ấy thì được biết anh đang là sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải ở Hà Nội. Anh ấy thật tốt bụng và đẹp trai. Em muốn mình được một phần như anh ấy.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về cái quạt-bài văn thuyết minh đạt điểm cao

Việc làm của anh thanh niên là tấm gương sáng để em học tập. Không chỉ học tập tấm lòng của anh mà còn phải học nhiều điều. Học từ tác phong nhanh nhẹn, mạnh dạn, xử lý nhanh và kịp thời, đúng lúc. Điều đó không những có thể giúp đỡ người khác mà còn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Và những câu chuyện về lòng tốt như thế sẽ được nhiều người ghi nhớ và khắc sâu.

 

3 Bình luận

  1. Khách
  2. uyên
  3. Khách

Để lại Lời nhắn