Người ấy sống mãi trong lòng tôi – Bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Người ấy sống mãi trong lòng tôi – Bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Dàn ý

Mở bài

  • Giới thiệu về người mà mình định kể.
  • Người ấy là ai, có mối quan hệ như thế nào với mình: mẹ

Thân bài

  • Mẹ là người có ý nghĩa như thế nào đối với mình.
  • Mẹ đã ảnh hưởng tới mình như thế nào
  • Hằng ngày, mẹ đã làm những công việc gì
  • Nói lên tình cảm của mình dành cho mẹ
  • Kể về những kỉ niệm vui, buồn cùng nhau
  • Nêu lên kí ức đáng nhớ nhất.
  • Em đã học được những bài học nào từ mẹ, học tập được những đức tính cao đẹp của mẹ

Kết bài

Khẳng định lại tình cảm của mình đối với mẹ

Bài làm văn mẫu

Mẹ – tiếng gọi vô cùng đơn sơ nhưng cũng quí giá biết bao nhiêu. Em yêu mẹ không biết bao nhiêu. Và mẹ chính là người luôn sống mãi ở trong lòng em.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn là người gần gũi và ở bên cạnh em nhiều nhất. Mẹ yêu thương chiều chuộng em vô cùng. Mẹ dành cho em những tình yêu thương sâu sắc và thiêng liêng biết bao nhiêu. Mẹ không chỉ như một người mẹ đơn thuần mà còn là người bạn tốt bên cạnh tâm sự, chia sẻ cùng em bao vui buồn trong cuộc sống này.

Mẹ dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải. Từ những cách cư xử hằng ngày ở trong cuộc sống. Cho đến từng thứ nhỏ bé giản dị nhất cũng vậy. Cách đi đứng, ăn uống như thế nào cho phù hợp. Cách ứng xử, đối đáp với người lớn ra sao, ăn nói, phát âm như thế nào.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về chiếc áo dài – Bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Mẹ cũng luôn bồi đắp cho em lòng yêu thương và sự sẻ chia với người khác. Phải biết giúp đỡ với những người có hoàn cảnh khó khăn, vất vả hơn mình. Mẹ dạy em hãy biết cảm thông với những người xung quanh. Đừng bao giờ vì nóng giận, hay vì cái tôi của mình mà làm cho những mối quan hệ trở nên tồi tệ đi. Đó là một điều đáng tiếc.

Mẹ quan tâm và chiều chuộng em rất nhiều. Từ bé cho tới tận bây giờ mẹ chưa từng sử dụng roi vọt hay mắng mỏ trong việc nuôi dạy con cái chút nào cả. Mẹ em là hình mẫu tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ nết na, đoan trang. Mỗi khi em làm sai điều gì, hoặc mắc lỗi, mẹ lại nhẹ nhàng lí giải và khuyên nhủ cho em hiểu ra vấn đề. Khi em đi học được điểm cao, hay khi làm được việc tốt gì đó mẹ lại khen ngợi và động viên khích lệ em nhiều hơn. Khiến cho em có cảm giác thật tự hào và hãnh diện. Nhìn vào sâu trong đáy mắt mẹ em luôn nhìn thấy được niềm vui và sự hạnh phúc ở trong đó.

Hằng ngày, mẹ đều dậy từ rất sớm để nấu nướng cơm nước cho hai bố con em. Mẹ đi chợ từ sáng tinh mơ. Lo toan công việc nhà lúc nào cũng thật là chu toàn, tươm tất. Trong việc làm dâu bên nhà chồng, các bác các cô đều khen ngợi mẹ hết lời. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Lại còn rất được lòng mọi người. Mẹ luôn ứng xử phải phép và khéo léo với tất cả người xung quanh. Bố em vẫn thường nịnh mẹ rằng trong nhà có mẹ như cất vàng ở trong nhà. Em và bố luôn yêu thương mẹ nhất trên đời.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về kính đeo mắt - Dàn ý thuyết minh về kính đeo mắt lớp 8 hay nhất

Nhớ khi ngày còn bé, mẹ lúc nào cũng bế em ở bên cạnh. Mẹ lo cho em từng miếng ăn cho đến từng bình sữa. Mẹ còn hát ru cho em ngủ để em ngủ ngon hơn. Dù vẫn còn nhiều công việc nhưng mẹ vẫn dành cho em rất nhiều thời gian. Mẹ vẫn thường bảo con cái được nuôi dưỡng đúng cách khi lớn lên sẽ phát triển toàn diện. Và mẹ luôn tin vào cách nuôi dạy và chăm sóc con cái của mình.

Ngày nghỉ hoặc những lúc có thời gian rảnh rỗi ở nhà. Mẹ em sẽ dạy em làm các công việc trong nhà phụ giúp mẹ. Em đã có thể nấu cơm, rửa bát, quét nhà được rồi. Em vẫn hay phụ mẹ thêm một vài công việc khác như nhặt rau, rửa rau, … ngoài ra em còn biết giúp đỡ mẹ trong việc tưới cây cho luống hoa ở trước nhà. Để lúc nào trông chúng cũng thật tươi tốt và tỏa ngát hương thơm, tự tin khoe sắc hoa tươi đẹp.

Cách dạy con của mẹ cũng rất đặc biệt. Mẹ chưa bao giờ bắt ép em phải theo học bất kì một bộ môn nghệ thuật nào cả. Mẹ cho em được học theo sở thích và tự phát triển theo chính bản thân mình. Em rất thích học tiếng Anh. Nên mẹ đã đưa em đi học gia sư và học ở những trung tâm uy tín trong thành phố. Mẹ không đặt nặng áp lực về điểm số cho em. Nhưng em vẫn luôn cố gắng thật nhiều để có thể đạt được điểm số thật tốt, làm cho mẹ vui lòng.

Có thể bạn quan tâm:  Văn tả cảnh lớp 8 - Giới thiệu danh lam thắng cảnh quê em

Mẹ em đã từng nói với mọi người một câu nói rất là hay trong ngày họp phụ huynh đầu năm rằng: “Hạnh phúc của con là thành công của cha mẹ, chứ không phải là thành công của con là hạnh phúc của cha mẹ”. Mẹ em luôn quan niệm như vậy trong cách dạy dỗ con cái, để con cái không phải bị đè ép bởi kì vọng của bố mẹ. Và được tự do phát triển bản thân theo hướng tích cực.

Em yêu mẹ của mình lắm. Con rất cảm ơn mẹ vì đã được sinh ra là con của mẹ. Con sẽ luôn học tập thật tốt để không làm mẹ phải thất vọng về mình.

 

 

Để lại Lời nhắn