Kể về ngày đầu tiên đi học – Bài văn kể về ngày đầu tiên đi học lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Ai trong số chúng ta cũng có những kỉ niệm đẹp và khó quên. Em cũng vậy. Đó chính là kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học.
Sau hơn 2 tháng nghỉ hè em được quay trở lại trường để gặp thầy cô, bạn bè.
Trước hôm ấy mẹ đã đi mua sách vở, bút, thước kẻ, tẩy và cả quần áo mới cho em. Tất cả hành trang đến trường đã được chuẩn bị đầy đủ. Tối hôm đó em đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm kẻo bị muộn học.
Sáng hôm sau như có một điều gì đó thúc giục, em dậy sớm lắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, em ăn một bát cơm mà mẹ đã dậy từ sớm để nấu. Ăn xong em mặc quần áo gọn gàng. Mẹ giúp em buộc tóc lại.
Sau đó em đeo trên vai chiếc cặp sách và mẹ chở em đến trường. Trên chiếc xe đạp, em được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách kĩ lưỡng. Những bông hoa phượng đã tàn dần, chỉ còn sót lại mấy chùm. Mặt trời không còn gay gắt như trong thời gian em nghỉ hè nữa.
Đột nhiên trong lòng em thấy bồi hồi như đây là ngày đầu tiên em được đến trường và học lớp Một vậy.
Vừa bước vào cổng trường, một hình ảnh vô cùng thân quen với dãy nhà 2 tầng có mái ngói đỏ tươi. Những bồn cây hoa mười giờ, hoa tóc tiên được lớp em trồng năm ngoái giờ đã lớn và ra hoa rất đẹp.
Sân trường rất đông học sinh. Đầu hành lang tầng một kia chính là lớp học của em.
Vừa bước vào lớp, mấy đứa bạn thân của em ùa ra, tươi cười và dắt em vào lớp. Các bạn khác thì đang trò chuyện với nhau, chơi đuổi nhau.
Và sau đó, thầy giáo chủ nhiệm bước vào nhận lớp. Thầy dạy môn Toán. Trông thầy trẻ lắm. Thầy còn vui tính nữa nên chúng em rất hào hứng, vui vẻ.
Cuối buổi mẹ đến đón em về. Em kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay ở trên lớp. Giọng của em vang lên cả một đoạn đường làng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Mỗi ngày đi học đối với em đều rất tuyệt vời. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi đó là ngày đầu tiên đi học.
Sau hơn 2 tháng hè thì dường như con đường mà em trước đây vẫn thường đi học không thay đổi nhiều. Vẫn còn đó những cây phượng cao cao. Những hàng phi lao thẳng tắp.
Đi đến trước cổng trường, điều đầu tiên lọt vào mắt em chính là dòng chữ in tên trường trông thật đẹp và tráng lệ. Cánh cổng trường mở rộng ra đón những học trò thân yêu.
Trong sân trường em có rất nhiều cây cối. Những cây bàng cành lá xum xuê. Ở đằng sau trường còn có một cây hoa gạo rất lớn nữa.
Em lại bảng tin dán danh sách lớp ở trước cổng và em theo danh sách đó vào phòng học.
Năm nay em học ở tầng 2. Em đi lên lớp với tâm trạng háo hức. Bước vào cửa lớp em thấy rất nhiều gương mặt thân quen. Các bạn kéo tay em vào lớp. Trong lớp có một số bạn mới nhưng trông các bạn ấy cũng rất vui vẻ, thân thiện.
Tiếng cười nói vang ra cả một không gian bỗng im bặt bởi tiếng trống trường. Đã đến giờ vào lớp. Mọi người đang xôn xao bàn tán hỏi nhau xem năm nay thầy cô nào chủ nhiệm thì bỗng một hình bóng thân quen bước vào lớp. Đó chính là cô Nga, cô giáo chủ nhiệm của lớp em năm ngoái. Cô mặc một chiếc áo dài duyên dáng và vẫn với giọng nói ấm áp cô mời cả lớp ngồi xuống.
Vì năm nay lớp có các bạn mới nên cô giới thiệu lại về bản thân mình cho cả lớp nghe. Sau khi bầu cán bộ lớp xong chúng em được học nội quy trường, lớp.
Buổi học kết thúc. Ai trong chúng em cũng vui vẻ với tâm thế thoải mái để bước vào năm học mới này gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Có thể bạn quan tâm:  Kể những điều em biết về nông thôn - Bài văn kể những điều em biết về nông thôn lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 3

Nghỉ hè ở nhà em rất nhớ trường, nhớ thầy cô, bạn bè. Và rồi ngày tháng trôi đi. 2 tháng hè trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày đi học.
Sáng hôm ấy khi mặt trời đã lên cao, em vui vẻ rảo bước đến trường. Cánh cổng trường màu xanh lục rộng mở ra trước mắt em. Trường em vẫn khang trang, sạch sẽ như ngày nào.
Bước vào cổng trường, người em gặp đầu tiên là bác bảo vệ. Em chào bác rất to và dõng dạc. Vẫn nụ cười tươi đó và ánh mắt trìu mến bác nhìn em nói: “Ừ, bác chào cháu”. Em rất quý bác, vì bác ấy rất thân thiện và hiền lành.
Khi bước vào lớp em được gặp những người bạn cũ. Ai ai cũng cao và lớn lên nhiều so với năm ngoái. Chúng em kể cho nhau nghe về những gì mình đã được làm trong mấy tháng nghỉ hè. Bạn thì được bố mẹ đưa đi du lịch, bạn thì ở nhà phụ giúp ông bà, bố mẹ. Ai cũng có một kỉ nghỉ bổ ích.
“Tùng…tùng…tùng…”. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Bọn em đang hồi hộp chờ xem năm nay ai chủ nhiệm lớp thì bỗng cô giáo bước vào.
Cô giới thiệu cô tên là Hồng. Cô rất trẻ và xinh. Nhìn cô cũng hiền nữa. Sau khi giới thiệu về bản thân xong, cô cho lớp bầu cán bộ lớp.
Các bạn trong lớp ai cũng nhiệt tình và hăng hái tham gia bầu cử. Cuối cùng cũng đã bầu xong. Sau đó chúng em được cô đọc lại cho nghe về nội quy lớp, trường và những yêu cầu mà cô đưa ra.
Ngày đầu tiên đi học trôi qua thật nhanh chóng. Nhưng em sẽ luôn nhớ mãi không quên.

Để lại Lời nhắn