Kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Bài văn mẫu số 1:

Vào các dịp lễ, ngày Tết trường em tổ chức phân công học sinh đi quét dọn gần khu vực quanh trường học. Lớp 4B chúng em được phân công đi quét dọn và nhổ cỏ ở cổng Uỷ ban nhân dân xã. Đối với em đó là một việc tốt góp phần bảo vệ môi trường ” xanh, sạch, đẹp”.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Sau khi được phân công, lớp chúng em nhanh chóng chia ra thành các nhóm. Mỗi nhóm làm một việc khác nhau. Nhóm 1 phụ trách nhổ cỏ ở các gốc cây ngoài cổng Uỷ ban. Nhóm 2 thì quét dọn đường đi vào Uỷ ban. Còn nhóm 3 trồng hoa và tưới nước. Mỗi bạn mang theo một dụng cụ như chổi, hót rác, cuốc…Một số bạn nam thì mang bao tải để đựng rác bẩn, lá cây rồi đem bỏ ra chỗ khu vực để rác. Chờ những công nhân vệ sinh môi trường đến chở đi xử lí.

Trong khi lao động, chúng em nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Tuy rất mệt mỏi nhưng chúng em rất đoàn kết, bạn nào cũng rất tích cực. Thêm vào đó, chúng em thấu hiểu phần nào sự vất vả của những người làm công việc dọn vệ sinh này. Và chúng em cũng rất vui vì chúng em đã làm được một việc tốt góp phần bảo vệ môi trường. Chẳng mấy chốc, chúng em đã dọn sạch sẽ khu vực đó. Những bồn hoa, chậu cây được nhổ sạch cỏ, tươi tốt hơn. Khu vực lối đi vào Uỷ ban thì sạch sẽ, thoáng mát.

Có thể bạn quan tâm:  Lời chúc sinh nhật mẹ ý nghĩa - mới nhất

Em rất vui vì mình đã làm được một việc tốt. Đó sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với em. Dù mệt nhọc, phải làm những việc mà em chưa làm trước đó nhưng em rất vui và tự hào vì mình đã làm được một việc có ích.

Bài văn mẫu số 2:

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở khu vực ven bờ biển. Tình trạng này kéo dài một thời gian rất lâu. Hôm thứ ba vừa rồi, em đã cùng bố mẹ em đi tham gia hoạt động dọn dẹp giữ gìn môi trường ngoài biển. Hoạt động đó được tổ chức ra với ý nghĩa rất nhân văn. Và em tự thấy đó là việc tốt mà mình đã làm để góp phần bào vệ môi trường.

Gia đình em được phân cùng hai gia đình khác đi nhặt rác ở ven những bãi cát. Và ở đó mỗi người sẽ được phát cho một đôi gang tay, một bao tải và một cái que gắp rác. Khi đó em đã mang gang tay vào và cùng bố mẹ đi nhặt những chai nhựa, những túi giấy bóng kẹo… ở xung quanh đó. Mới đi được một đoạn ngắn mà em và bố mẹ đã nhặt được gần đầy bao tải. Nhìn xung quanh, em thấy vẫn còn rất nhiều rác ở mọi nơi.

Em và bố mẹ em đã cố gắng nhặt sạch hết tất cả những rác bẩn ở đó. Và sau gần cả buổi sáng khu vực đó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dưới nước, trên bờ đã không còn một chút rác nào nữa. Sau khi hoàn thành xong hoạt động đó, gia đình em được trao một tờ giấy ghi nhận của ban tổ chức chương trình.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp chọn lọc những bài văn hay lớp 3

Hôm đó là một ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất mà em trải qua. Ngày mà em đã cùng bố mẹ làm một việc thật ý nghĩa để tạo ra môi trường trong lành, thoải mái nhất cho mọi người. Sau hoạt động thiện nguyện đó, em đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải từ cuộc sống. Em sẽ trân trọng những giây phút ý nghĩa đó và em sẽ luôn ghi nhớ mãi trong kí ức của mình.

Bài văn mẫu số 3:

Môi trường- sự sống của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Việc bảo vệ môi trường ngày nay là rất cần thiết. Giúp  mang lại cho mọi người sức khỏe tốt. Môi trường bị ô nhiễm cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng. Là một học sinh đang học trên ghế nhà trường.  Em cùng cả lớp vệ sinh lớp học cũng là một việc tốt góp phần bảo vệ môi trường.

Lớp của em có diện tích nhỏ cũng không lớn quá. Mỗi tháng, lớp chúng em tổ chức tổng vệ sinh lớp học một lần. Theo phân công của cô giáo thì lớp em được chia thành 4 tổ. Mỗi tổ làm một phần việc khác nhau. Tổ em được phân lau dọn cửa sổ, cửa ra vào xung quanh lớp học. Một tổ khác gồm những bạn nam thì được cô giao cho nhiệm vụ quét mạng nhện trên trần nhà, kê dẹp bàn ghế vào để cho các bạn nữ quét dọn. Một nhóm nữa thì lau bàn ghế, lau tủ đựng đồ dùng học tập…

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật

Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp, phòng học của lớp em đã được dọn sạch sẽ. Xung quanh không thấy bụi bẩn, những vết bẩn dơ nào nữa. Cả lớp lại bắt đầu một ngày học mới thật bổ ích. Môi trường học tập sạch sẽ. Giúp các bạn học sinh có thêm sức sống, năng lượng để học tập thật tốt. Và như vậy, lớp em cũng giúp những bác lao công không phải dọn dẹp thường xuyên và cẩn thận quá nữa.

Mỗi ngày đến trường là một điều hay. Trường học không chỉ cung cấp cho chúng em những kiến thức từ sách vở mà còn dạy chúng em những bài học hay từ cuộc sống. Thầy cô đã dạy cho em những điều hay để mà bây giờ em đã làm được một việc góp phần bảo vệ môi trường.

Một số bài viết có thể tham khảo thêm:

Bài viết Nhặt rác bải vệ môi trường: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Hoặc bài văn kể về một người bạn tốt 

 

 

Một bình luận

  1. TrầnDuyKhánh

Để lại Lời nhắn