Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài văn viết thư cho bạn nước ngoài lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020
Jessica thân mến!
Mình chắc chắn một điều là bạn không biết mình. Hôm qua mình đọc được bài viết trên mạng xã hội. Mình biết rằng bạn hát rất hay. Bạn được mời đến nhiều quốc gia để biểu diễn. Mình thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của bạn.
Vậy nên hôm nay mình viết lá thư này để muốn làm quen kết bạn với bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mộc Trà. Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Tân Châu. Mình là một người Việt Nam. Mình đã nghe bạn hát qua youtube. Giọng hát của bạn rất hay và truyền cảm.
Trước đây thì mình có ước mơ sau này trở thành một nhà họa sĩ đấy. Vì mình thích phong cảnh đặc biệt là cảnh đẹp ở quê hương mình. Mình muốn phác họa lại vẻ đẹp ấy bằng chính đôi tay của mình. Thế nhưng, sau khi xem chương trình mà bạn tham gia, được nghe bạn hát. Mình lại muốn trở thành một cô ca sĩ.
Mình muốn được lên sân khấu hát. Hát bằng tất cả tiếng lòng của mình. Mình sẽ hát với niềm đam mê, đem đến cho khán giả nước nhà những bài ca hay. Và rồi mình có ước mơ xa hơn là được đưa nhạc Việt Nam đến với các quốc gia trên thế giới.
Bạn nghĩ ước mơ đó của mình có thực hiện được không? Mình muốn tâm sự, chia sẻ với bạn nhiều hơn về ước mơ của mình.
Mong rằng bạn sẽ chấp nhận kết bạn với mình để chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt. Có thể chia sẻ với nhau không chỉ về những hoài bão mà còn có thể kể cho nhau nghe về những điều kì diệu và tốt đẹp ở đất nước mình. Mình sẽ chờ đợi thư hồi âm của bạn.
Bạn mới
Trà
Nguyễn Thị Mộc Trà

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020
Bạn Takeshi thân mến!
Tớ là người Việt Nam. Trước tiên, tớ xin tự giới thiệu. Tên của tớ là Phan Anh Huy, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng. Chắc hẳn bạn rất ngạc nhiên vì tớ viết lá thư này cho bạn.
Sau khi nghe đài nói về hoàn cảnh của bạn, tớ thật sự rất buồn và đồng cảm. Được nghe nói rằng sau trận sóng thần ở Nhật Bản năm trước đã vô tình cướp đi mạng sống của rất nhiều người trong đó có bố mẹ bạn. Và giờ bạn phải sống và nuôi 2 em nữa.
Dòng tin ấy đã khiến tớ cảm thấy xấu hổ vì nhiều khi tớ chỉ gặp một chút khó khăn, rắc rối thôi mà tớ đã than ngắn thở dài rồi. Nhưng tớ lại thấy an lòng hơn khi biết rằng bạn đã bỏ qua mặc cảm đó và nỗ lực học tập thật giỏi.
Tớ còn biết bạn đã giành được rất nhiều học bổng, huy chương của các cuộc thi Vật lý quốc tế. Nhờ đó mà bạn đã có thể trả chi phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi các em của bạn ăn học. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ bạn. Bạn giúp tớ hiểu được rằng cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách đòi hỏi mỗi người chúng ta có niềm tin và nghị lực để vượt qua.
Và giờ, cuộc sống của bạn ra sao? Bạn có ổn không? Các em của bạn chắc rất ngoan nhỉ? Hôm nay, tớ viết lá thư này hi vọng bạn có thể chấp nhận lời mời kết bạn của tớ. Tớ mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau dù có cách xa về địa lí.
Sau đây tớ xin dừng bút lại và hi vọng sẽ nhận được thư trả lời từ bạn. Và tớ ước rằng sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ gặp được nhau.
Bạn mới
Huy
Phan Anh Huy

Có thể bạn quan tâm:  Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài văn mẫu lớp 3 hay nhất.

Bài văn mẫu 3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2020
Nara thân mến!
Bạn còn nhớ mình không? Trước đây mình đã từng gặp nhau rồi đấy. Đó là lần mà bố mẹ đã dẫn mình sang Hàn Quốc để thăm gia đình bạn.
Chắc bạn đã quên tên mình nên mình giới thiệu lại nhé! Mình là Kiều Ái Vân, hiện tại mình đang học ở một trường Tiểu học ở Việt Nam. Ở đất nước mình, mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Người Việt Nam thì chan hòa, nồng hậu. Ai cũng dễ mến, dễ gần. Phong cảnh thì đẹp số một luôn. Không khí trong lành, cây cối tốt tươi. Khi đến trường, mình được học trong môi trường thân thiện, đầy đủ cơ sở vật chất. Hơn thế nữa, mình được làm quen với những người bạn tốt bụng, thầy cô thì quan tâm học sinh. Đất nước Việt Nam của mình thực sự là nơi rất đáng sống bạn ạ.
Năm ngoái khi bố mẹ dẫn mình đến nhà bạn ở Hàn Quốc, mình rất hứng thú với ẩm thực cũng như văn hóa của Hàn Quốc. Mình nhớ đất nước bạn là “Xứ sở kim chi”. Mình đã được thưởng thức món kim chi ấy khi ở nhà bạn. Nó thực sự rất ngon dù có hơi cay cay. Mình mong sau này khi có điều kiện, mình sẽ trở lại lần nữa để thưởng thức tất cả những món ăn ở đất nước của bạn. Khi đó, bạn trở thành hướng dẫn viên du lịch của mình nhé!
Vì không có nhiều thời gian được trò chuyện với nhau nên bạn có hứa là sẽ viết thư cho mình để giới thiệu về đất nước của bạn. Đến nay, mình vẫn chờ nhận thư từ bạn. Mình háo hức lắm, mình muốn tìm hiểu món ăn và những phong tục của đất nước bạn. Mình chờ thư của bạn.
Bạn của Nara
Vân
Kiều Ái Vân

3 Bình luận

  1. Khách
  2. Trần Duy Khánh
  3. Trần Duy Khánh

Để lại Lời nhắn