Kỉ niệm ngày đầu đi học – bài viết mẫu thú vị

Những buổi chiều hè vàng ươm, tôi vẫn thường nài chị dắt đến trường chơi để thỏa chí tò mò. Nhưng khi tôi chính thức vào lớp 1, những kỉ niệm ngày đầu đi học vẫn vô cùng khó quên.

Từ đêm hôm trước, tôi đã háo hức cùng mẹ chuẩn bị quần áo và tập sách. Khoác chiếc áo trắng tinh tươm, tôi thấy mình thật “oách” biết bao nhiêu! Sáng hôm sau, thay vì ngủ nướng như thường lệ, tôi tự giác dậy thật sớm cùng mẹ đến lớp.

Ôi, làm sao quên đươc những kỉ niệm ngày đầu đi học! Cái gì cũng lạ lẫm, thầy cô lạ, bạn bè cũng lạ. Ba mươi sáu cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác như những chú nai tơ nhưng ai cũng vui vẻ, háo hức. Bảng đen, phấn trắng, cô giáo trẻ măng với nụ cười thật hiền và tà áo dài hồng thật đẹp. Giọng cô thanh thanh, vang vang. Trông cô dịu dàng như mẹ ở nhà vậy.

=> Tham khảo thêm bài viết hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

Ngồi bên cạnh tôi là bạn Trang với 2 bím tóc xinh xinh buộc nơ rất khéo. Bạn tươi cười trò chuyện cùng tôi giống như chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Hóa ra nhà Trang và tôi rất gần nhau. Thế là chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng gọi nhau đến lớp mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm:  Tóm tắt cô bé bán diêm

Đến bây giờ, đã thêm nhiều mùa hoa phượng trôi qua. Nhưng những kỉ niệm ngày đầu đi học hồn nhiên ấy vẫn sẽ sống mãi trong lòng tôi, thật đẹp!

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn