Lập dàn ý tả người

àn ý 1: Tả người bà ngoại mà em yêu quý

Mở bài:

Mỗi chúng ta, ai cũng có những người để yêu quý và kính trọng. Có bạn dành tình cảm thiêng liêng nhất cho mẹ. Có bạn lại quý mến bố hơn. Riêng em, em lại có một tình cảm đặc biệt với bà ngoại của mình.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Thân bài:

  • Bà ngoại là người em yêu quý nhất. Ngoại năm nay gần 60 tuổi, dáng người cao cao.
  • Khuôn mặt bà trông rất hiền từ, phúc hậu, nụ cười duyên dáng. Đôi mắt của bà to tròn trông thật đẹp.
  • Bà có mái tóc đen dài và rất mượt.
  • Làn da trắng, có rất nhiều gân xanh nổi lên.
  • Nghe mẹ em kể, ngày xưa do ông ngoại mất sớm nên bà ngoại rất vất vả. Bà làm đủ nghề để nuôi mẹ và cậu em khôn lớn như ngày hôm nay.
  • Răng bà vẫn trắng sáng, chắc khỏe. Mỗi bữa bà ăm được 2 bát cơm đầy, bà ăn rất nhiều
    rau.
  • Giọng bà nghe rất hay trầm ấm. Hồi bé bà dùng giọng nói dịu dàng ấy đưa em vào những giấc ngủ nồng say.
  • Bà thường mặc quần áo tối màu. Em hay trêu bà đó là style quần áo của các bà trung niên.
  • Do hiện tại bà có bệnh nên cậu em không cho bà làm công việc gì nặng nhọc nữa. Thường ngày bà ở nhà quét dọn, nấu cơm. Bà cũng trồng ít rau sạch để cho gia đình ăn. Mọi công việc bếp núc trong nhà được bà chăm lo rất tỉ mỉ. Những lức đến thăm bà , em cũng hay phụ bà nhặt rau, quét nhà, rửa bát…
  • Mỗi lần đến chơi, bà hay làm cho em món bánh mà em thích, mua đồ ăn ngon cho em.
  • Đặc biệt, bà em rất hiền. Em chưa thấy bà lớn tiếng ,cãi nhau với ai bao giờ. Vì vậy bà luôn được hàng xóm xung quanh yêu quý và giúp đỡ.
  • Em tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi, thành tài. Sau này, em sẽ báo hiếu cho bà, cho bố mẹ
    và những người thân yêu trong gia đình.
Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý tả mẹ - Dàn ý chi tiết cho bài văn mẫu lớp 5 đạt điểm 9, 10.

Kết bài:

Người ta nói, tình mẹ là bao la rộng lớn. Đối với em tình bà cháu cũng vậy. Cái tình nghĩa mà
một lời không thể nói hết những ân tình mà bà dành cho em bấy lâu nay. Bà sẽ luôn là người em yêu quý nhất trên thế gian này. Em mong bà thật khỏe mạnh để chứng kiến sự trưởng thành và sự thành công của em sau này.

Dàn ý 2: Tả người thầy

Mở bài:

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa vậy. Thấm thoát đã 3,4 năm rồi. Nhớ ngày nào em được ông dắt vào trường trong sự bỡ ngỡ, thơ ngây. Vậy mà giờ em đã là một cô bé lớp 5 và sang năm tới em sẽ bước vào học cấp 2. Nhờ sự giáo dục của nhà trường, sự tận tụy của thầy cô mà em mới có ngày hôm nay. Trong đó phải kể đến công lao của thầy Chung, thầy giáo dạy toán của em. Thầy cũng chính là người mà em vô cùng yêu quý và kính trọng.

Thân bài:

  • Thầy em còn trẻ, năm nay mới ngoài 30 tuổi.
  • Thầy rất cao to và có làn da trắng.
  • Gương mặt thầy to tròn, mặt hình chữ điền trông rất lương thiện.
  • Trên trán thầy có vài nếp nhăn. Phải chăng vì những đêm thức muộn soạn bài hay là vì những bộn bề của cuộc sống. Đôi lúc cũng là vì phiền lòng đám học sinh quậy phá như chúng em.
  • Nụ cười của thầy rất đẹp. Em thấy thầy lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, dịu dàng niềm nở với học sinh.
  • Thầy bị cận nên khi giảng trên lớp thầy vẫn hay đeo kính.Chỉ khi bọn em đến nhà thầy chơi mới không thấy thầy đeo kính.
  • Giọng thầy hơi to, ồ một chút nhưng vẫn dễ nghe.
  • Thầy ăn mặc rất giản dị. Chỉ là những chiếc áo phông trắng có cổ, những chiếc áo sơ mi kèm theo chiếc quần âu lịch lãm. Kèm theo đó, thầy luôn đi một đôi giày da. Có lẽ, đây là đôi giày thầy quý nhất bởi chính chúng em đã tặng cho thầy.
  • Khi giảng dạy, thầy là người tận tụy. Những bài chưa hiểu, thầy dạy cho em từng chút một đến khi nào em hiểu mới thôi.
  • Tuy dạy môn Toán nhưng thầy không phải là một người khô khan. Thầy luôn mang đến tiếng cười cho lớp với những câu chuyện, bài học từ cuộc sống. Những bài học thật quý giá mà dùng tiền cũng không thể mua được. Nhờ vậy, học môn Toán trở nên dễ dàng với chúng em.
Có thể bạn quan tâm:  Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen - Bài văn mẫu tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen lớp 5 hay nhất

Kết bài:

Bóng người thầy cao to với mái tóc trắng xóa dính đầy bụi phấn đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh thật khó tả làm sao! Sẽ không bao giờ em báo đáp hết những công ơn to lớn mà thầy dành cho chúng em. Dù mai sau không còn là học sinh của trường nữa. Nhưng em vẫn sẽ quý mến thầy Chung, người thầy tốt bụng nhất mà em từng gặp.

Dàn ý 3: Tả người em trai

Mở bài:

Gia đình, nơi chất chứa niềm yêu thương, hạnh phúc vô bờ bến. Cũng là nơi luôn chào đón những người con trở về mảnh đất quê hương, cội nguồn với niềm hân hoan rộng mở. Vì thế em rất hay về nhà. Tranh thủ những dịp ấy, em dành thời gian ra chơi đùa với cậu em trai bé bỏng của em. Em dành sự yêu thương, che chở cho em trai với vai trò 1 người chị.

Thân bài:

  • Em trai em tên là Dũng. Ở nhà mọi người hay gọi cậu là Bo.
  • Năm nay Bo vừa tròn 3 tuổi, nặng khoảng 17kg. Người Bo tròn tròn, mập mập như chú lợn con.
  • Bo có khuôn mặt tròn tròn, mũm mím và hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
  • Làn da ngăm đen, trông rất khỏe khoắn.
  • Mái tóc của Bo có màu đen và rất dày.
  • Bo có cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh hình trái tim. Mỗi lần em nở nụ cười trông rất trong sáng và ngây thơ.
  • Đôi mắt 1 mí nhưng rất sáng và tinh anh. Lúc Bo mới 2 tuổi em hay nói với mẹ: “Bo nhà mình có đôi mắt 1 mí trông hệt như các soái ca Hàn Quốc mẹ nhỉ?” Mỗi lần như thế, mẹ em cười rất hạnh phúc và hôn lên người hai chị em.
  • Trông là dễ thương vậy nhưng Bo cũng nghịch ngợm, phá phách lắm. Đồ đạc chơi xong vứt lung tung. Ai hét, ai quát thế nào cũng không sợ. Chỉ sợ mỗi người chú hàng xóm tên là Nam. Hễ ai mà đánh là nó làm ngay mặt xấu và còn dỗi ngược lại.
  • Bo cũng hay biếng ăn. Mẹ em phải dỗ lắm mới ăn được lưng bát cơm. Ấy vậy mà cậu vẫn mập mạp.
  • Đôi lúc, Bo hay đùa với chị lắm. Có lúc lại nũng nịu và ngoan như một chú cún nhỏ dễ thương.
  • Bo nhà em rất thích ăn kẹo ngậm, đặc biệt là kẹo mút. Mỗi lần chị đi học về là ùa ra hỏi: “Chị có mua kẹo mút cho Bo không?”
  • Bo cũng rất thích chơi đu quay và rất yêu quý động vật, nhất là chú cún bà nuôi.
  • Em trai em khá thông minh và lanh lợi so với các bạn nhỏ cùng trang lứa. Có lẽ bởi cậu cao lớn và nghịch ngợm hơn so với các bạn.
Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả khu vui chơi giải trí - Bài văn mẫu hay nhất

Kết bài:

Là em út trong nhà nên Bo được bố mẹ cưng chiều lắm. Đôi lúc, em ghen tị với Bo, trách móc ba mẹ thương em trai nhiều hơn. Nhưng lớn rồi em mới biết, không phải vậy đâu. Bố mẹ yêu tất cả chúng em. Là người chị cả trong nhà, em sẽ dành hết tình yêu thương, sự che chở, dỗ dành và nhường nhịn cho người em trai duy nhất trong nhà.

Xem thêm một vài bài viết văn tả người lớp 6 tại trang web của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo.

Để lại Lời nhắn