Tả hoạt động của em bé – Những bài văn lớp 5 hay nhất

Bài văn mẫu 1: Tả hoạt động của em bé

Tôi hay lân la bên cạnh hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đẻ Tít”. Và lần nào câu trả lời của mẹ tôi cũng là “Vì con mẹ mới đẻ thêm Tít đấy”. Dù câu trả lời của mẹ có thế nào thì Tít cũng là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ và ông trời ban tặng cho tôi.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Tít là tên tôi hay gọi ở nhà của Tuệ. Chắc là do tôi không cao nên mong muốn của tôi là có thêm một đứa em cao thật cao để có thể bào vệ tôi. Bé đáng yêu lắm. Dáng người bé nhỏ nhắn. Bé có nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Mái tócTít chỉ có vài sợi, đen láy trông thật buồn cười. Bé có khuôn mặt tròn mũm mĩm ngộ nghĩnh. Thấy Tít quá đáng yêu, tôi phải thơm em vài cái. Đôi mắt Tít vừa to vừa đen lúc nào cũng ngó nhìn cái nọ nhìn cái kia. Đôi môi Tít nhỏ nhắn đỏ hồng lúc nào cũng chúm chím. Mới còn nhỏ nên em chưa mọc đủ răng mà chỉ có hai chiếc răng cửa nhô ra trông cứ như con thỏ nhỏ.

Có thể bạn quan tâm:  ''Nhọc nhằn cô giáo vùng cao'' - bài thơ xúc động

Tít còn bé nên mẹ phải pha sữa để ấm để cho bé uống. Mỗi lần uống, em cầm thật chắc chiếc bình như có ai muốn cướp của em ấy. Đôi môi nhỏ nhắn cứ hút chùn chụt trông mà thèm. Hôm nọ, tôi trêu Tít giấu chiếc bình sữa đi. Bé cứ bò đi khắp nơi tìm kiếm. Cái đôi chân nhỏ nhắn của em đi chuyển trên nền nhà nhanh thoăn thoát. Cái tay bé bé xinh xinh vứt đồ chơi lung tung mà chả tìm được. Loay hoay được một lúc Tít có vẻ mệt em bèn chạy đi tìm mẹ. Hóa ra, bé thích uống sữa mẹ hơn. Mới bé tí mà đã khôn thế rồi.

Sở thích của bé là mút các đồ vật trong nhà. Bé rất thích chơi và nói chuyện cùng với tôi. Khi có khách, bé bò ngay tới cửa nói bi ba bi bô chào mừng khách vào nhà. Lúc mới tập đi, Tít phải dựa vào chiếc xe đẩy. Thỉnh thoảng, bé ngã, đau quá bé khóc. Được cả nhà động viên, bé đứng dậy tiếp. Lúc ngủ trông bé rất đáng yêu.

Mỗi lần tôi đi học về, Tít bò đến gần tôi đưa sữa cho tôi. Em phải nhìn tôi uống hết hộp sữa mới bò đi chỗ khác chơi. Thỉnh thoảng, khi tôi đọc được quyển truyện hay tôi liền chạy lại kể cho em nghe. Tôi không biết em có hiểu được không nhưng tôi chắc chắn lớn lên em sẽ quấn tôi nhất.

Tôi rất yêu Tuệ. Tôi mong bé sẽ chóng lớn để chơi và nói chuyện cùng với tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ là chị em tốt của nhau.

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một cuộc gặp gỡ

 

Bài văn mẫu 2: Tả hoạt động của em bé

Tháng này hai năm trước, gia đình tôi rất vui mừng đón chào thành viên mới. Đó là bé Bo, đứa em trai út của tôi.

Năm nay, em được hai tuổi rồi. Có lẽ vì quá đáng yêu mà gia đình em ai cũng yêu bé. Bé trông rất mũm mĩm. Làn da của em trắng hồng, mịn màng như được thoa lớp phấn. Khuôn mặt Bo tròn trĩnh, ngây ngô. Đặc biệt là đôi mắt của em. Đôi mắt em màu đen láy sáng long lanh. Ngày mới đẻ, Bo chỉ có vài sợi vậy mà sau vài năm tóc em đã cắt được vài lần. Chiếc miệng xinh xinh lộ ra những chiếc răng nhỏ xíu trắng muốt càng làm cho chiếc miệng của em trở nên đáng yêu hơn.

Giờ em đã biết đi rồi nhưng bước đi của em chưa vững. Bo cũng không nhờ bố mẹ đỡ bao giờ. Em thường phải vịn tay vào bàn, ghế. Những bước đi của em lon ton, tập tễnh trông đến là ngộ. Em hay mặc chiếc áo nỉ màu vàng với chiếc quần màu xám cùng cái khăn quàng cổ trông cứ như con lật đật biết đi.

Em giờ vẫn còn ăn bột nhưng trong bữa ăn, mẹ đã cho em tập ăn cơm rồi. Nhìn cả nhà ai cũng tự ăn, Bo cũng không cần nhờ ai bón, em cầm chiếc thìa nhỏ tự đút cơm vào miệng. Mặc dù còn vài hạt cơm rơi ra ngoài nhưng em rất tự hào về Bo. Bo có một giọng hát lứu lo. Em hay hát bài “Một con vịt”. Tuy còn chưa nói sõi nhưng Bo rất tự tin về giọng hát của mình. Em hay đứng ở giữa phòng khách cất tiếng ca của mình như một ca sĩ thực thụ. Bo hát xong cả nhà đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho ca sĩ nhí tài năng

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Bo rất hay cười. Mỗi lần bé cười là lại hiện lên lúm má đồng tiền điển trai vô cùng. Tôi hay ghen tị vì tôi không cười được đẹp như em. Bé Bo cũng là một cậu bé thông minh, lễ phép. Mỗi khi ai đến nhà, em đều chạy ra đón khách. Ai cho gì Bo cũng dạ, ai gọi gì Bo cũng nghe rất chăm chú. Mỗi khi Bo xây được tòa tháp cao, em luôn nói: “Cao,cao quá!”. Khi em chơi mệt rồi. Em liền đòi mẹ cho đi ngủ. Bo nằm được một lúc là ngủ ngay. Đôi mắt em nhắm nghiền lại. Thật đúng là trẻ con ham ăn, ham ngủ. Em mong Bo lớn thật nhanh để cùng em tới trường, cùng em xem ti vi.

Tôi rất yêu bé Bo. Tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho em vì em là người mang lại ánh sáng ấm áp, tươi vui cho gia đình nhỏ này.

 

 

5 Bình luận

  1. Khách
  2. Khách
  3. hoàng
  4. hoàng
  5. Khách

Để lại Lời nhắn