Tả cây cối – Những bài văn lớp 5 hay nhất

Bài văn mẫu số 1: Tả cây phượng

Sau một tháng nghỉ hè, tôi lại bắt đầu nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô và đặc biệt là nhớ cây phượng được trồng trước cửa lớp. Lúc ấy chúng tôi lại đạp xe đến ngay trường để ngắm cây phượng.

Ở trường trồng rất là nhiều loại cây, cây nào cũng đẹp, cũng to nhưng cây phượng già trước cửa lớp lại là cây chúng tôi nhớ nhất. Ông phượng gắn nhiều kỉ niệm tuổi học trò nhất. Ông phượng đã cùng chúng tôi lắng nghe những bài giảng đầu tiên, lặng im theo dõi những trò đùa quậy phá của các bạn trong lớp. Đặc biệt hơn dưới gốc cây lại là nơi tụ họp của đám bạn trong nhóm cùng chơi với nhau.

Cây già lắm rồi ngay cả ông bảo vệ lâu năm cũng không nói rõ được cây được trồng từ khi nào. Cây khoác một chiếc áo nâu sần sùi, nhăn nheo y hệt một ông lão. Từ thân cây tỏa ra nhiều cành ở nhiều hướng khác nhau. Từ các cành mọc ra những tán lá xum xuê. Lá phượng không to nó bé tí ti như những lá me mọc liên tiếp nhau. Chưa đạp xe đến trường, tôi đã nhìn thấy những tán lá đung đưa theo gió của cây phượng từ xa. Hoa phượng nở đỏ rực cả một khoảng trời như những con bướm đỏ xinh đẹp bay lập lòe quanh trường.

Có thể bạn quan tâm:  Hiệp Thành: Chặng đường 10 năm

Cánh hoa phượng chỉ có 5 đến 6 cánh màu đỏ tươi. Phần đầu cánh hoa uốn lượn như chiếc mào gà. Nhị hoa dài có đầu nhị vàng thu hút ong bướm vào thụ phấn. Phượng nở vào cuối tháng năm, sau khi học sinh bắt đầu nghỉ học.  Nó bắt đầu nở hoa như một lời chào tạm biệt chúc chúng em có một kì nghỉ vui vẻ. Một số bạn gái khéo tay sẽ lấy những cánh hoa kẹp vào trang sách, lưu giữ những tháng kỉ niệm đẹp thời học sinh. Sau ba tháng, khi học sinh lại tiếp tục đến trường. Trên cành phượng treo lủng lẳng toàn quả phượng xanh, đen đủ cả.

Ngồi xuống ghế đá cạnh ông phượng, chúng tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ về trường học, mơ ước. Tôi mong mùa hè nhanh qua để sớm được đến trường lớp gặp thầy cô, bạn bè nhất là cây phượng.

Tôi rất thích cây phượng. Dù mai này có rời xa mái trường tiểu học, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm dưới gốc cây phượng này.

Bài văn mẫu số 2: Tả cây bưởi

Mỗi lần được về quê ngoại là em cảm thấy rất vui vì em có thể thỏa sức vui đùa trong vườn cây của ông ngoại. Ông ngoại trồng nhiều loài cây :cây ăn quả, cây lấy gỗ ,cây cảnh ,… Nhưng loài cây để lại trong em nhiều ấn tượng trong em nhất là cây bưởi .

Có thể bạn quan tâm:  Viết thư Tiếng Anh về các chủ đề cho trước

Cả vườn cây của ông ngoại chỉ có duy nhất một cây bưởi. Vì vậy em rất thích và yêu quý nó. Em đã đặt tên cho nó là bé bưởi. Em còn nhớ khi em còn bé, ông mang bé bưởi về trồng thì nó chỉ cao hơn em một chút vậy mà giờ nó đã cao hơn em rất nhiều. Thân cây to, sù sì, có màu nâu đậm. Trên thân cây cũng hằn rõ những dấu vết của mưa gió, thời gian để lại .Bé bưởi được trồng cũng khá lâu. Đất trồng cũng cứng nên rễ cây rất phát triển. Có một số còn nổi lên khỏi mặt đất nhưng chúng vẫn bám chặt không rời mặt đất như tình mẫu tử thiêng liêng.

Bé bưởi nhà em khoác lên mình một tán lá màu xanh xòe rộng về tứ phía như đang giang tay ôm tất cả mọi thứ vậy. Trên cây bưởi chia ra nhiều cành lớn nhỏ khác nhau. Lá cây bưởi khác với các loại cây khác. Những chiếc lá bưởi xanh dài và to bằng bàn tay của em. Không chỉ thế nó còn có những đường gân hiện ra rất rõ ràng. Mỗi khi sờ lên những chiếc lá em cảm thấy rất thoải mái và mềm mại.

Hoa bưởi thường nở theo chùm . Nó có những cánh hoa màu trắng bao quanh nhụy vàng ở giữa trông rất đẹp. Hương thơm của hoa bưởi rất đặc biệt nó khác với các loài hoa khác. Mỗi khi chị gió chạy qua hương thơm của hoa bưởi lan tỏa ra khắp khu vườn . Một hương thơm dịu nhẹ và dễ chịu khiến nhiều người say đắm.Thỉnh thoảng mẹ vào vườn hái những chùm hoa bưởi cho bà pha trà. Được thưởng thức trà của bà pha là tuyệt nhất. Không chỉ thế mà mẹ còn dùng hoa bưởi để xâu cho em những chiếc vòng tay rất dễ thương.

Có thể bạn quan tâm:  Viết đoạn văn miêu tả ngôi nhà bằng tiếng anh

Quả bưởi to, tròn. Nó có một lớp cùi dày, rất thơm. Bà em thường dùng nó để pha nước gội đầu giúp tóc mềm và mượt hơn rất nhiều. Bên trong lớp cùi dày ấy là những múi bưởi to ngon . Khi bóc vỏ là những tép bưởi mọng nước. Bưởi có vị ngọt hoặc chua tùy theo giống loài. Khi còn bé bưởi nhà em là bưởi chua. Được ăn bưởi chua mà chấm muối ớt thì còn gì bằng nữa. Trong các ngày lễ như tết trung thu thì không thể thiếu quả bưởi. Trong ngày Tết Nguyên đán nhà em thường chọn quả bưởi đẹp nhất để bày vào mâm ngũ quả.

Em rất thích bé bưởi. Bé bưởi trồng trong vườn từ lâu và em chăm sóc bé nhiều nên em cũng có nhiều tình cảm với bé. Em coi bé như bạn thân của em. Em sẽ chăm sóc bé để bé ngày một lớn mạnh.

 

Để lại Lời nhắn