Tả cây ổi – Bài văn tả cây ổi lớp 4 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả. Ngoài đầu vườn là cây vải. Giữa vườn có các cây: cây na, cây táo, cây bưởi. Cuối vườn còn có cây khế. Xung quanh vườn là những cụm chuối cao cao. Nhưng trong số đó em thích nhất vẫn là cây ổi.
Cây ổi được bố mẹ em trồng từ năm ngoái. Mới ngày nào nó còn bé tí. Lúc ấy nó chỉ bằng một nửa chiều cao của em thôi. Thế mà giờ nó đã cao lớn, dài gấp mấy lần so với hồi nó còn nhỏ.
Từ xa nhìn lại cây ổi giống như một chiếc ô. Thân cây ổi dài, thon và thẳng. Thỉnh thoảng em lại thấy một vài vết tróc trên thân cây. Gốc cây không được to như các cây khác mà chỉ to hơn thân của nó một chút thôi. Những cái rễ trông như những con giun ăn sâu trong lòng đất.
Lá của cây to gần bằng bàn tay của em. Gân lá nổi rất rõ. Vào mùa xuân thì lá có màu xanh lục nhạt. Nhưng thời gian trôi qua đến mùa đông lá lại biến sắc thành xanh đậm.
Đặc biệt hơn, vào mùa thu, cây ra những trái ngọt khiến em vô cùng đón chờ. Quả ổi nhà em to lắm. Nó to hơn cả nắm tay của em. Trông từng quả ổi được treo trên cành thật thích mắt. Từ một quả ổi xanh đến một quả ổi chín và hơi ngả trắng là một quá trình không dài nhưng cũng không phải ngắn. Đó là mồ hôi công sức bố mẹ em hằng ngày chăm sóc, tưới nước cho cây.
Vậy nên em càng trân quý hơn những trái ổi ấy.
Cây ổi không chỉ tạo bóng mát mà còn cho em những trái ngọt thơm. Vì vậy, em luôn coi cây ổi là người bạn thân thiết của mình và em sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Trong tuổi thơ của em có rất nhiều kỉ niệm với những sự vật quen thuộc. Kỉ niệm buổi chiều được thả diều trên đồng, nghịch phá với những đứa bạn vào buổi trưa hè… Và em không thể quên được kỉ niệm với cây ổi nhà em.
Em luôn coi cây ổi như người bạn của mình vì cây ổi ấy là do chính tay em trồng. Cách đây gần một năm, em đã mua nó khi đi chợ cùng với mẹ.
Từ một cây còn bé xíu giờ đây đã trưởng thành và có cả quả nữa. Quá trình cây lớn lên em vẫn còn nhớ. Thân cây thẳng lắm, trước có màu xanh và giờ là màu nâu. Vỏ của thân thì nhẵn bóng và trơn. Thỉnh thoảng có một vài vết bong, tróc vỏ.
Lá cây màu xanh lục. Trông nó như có một lớp lông mỏng màu vàng nâu vậy. Gân của lá nổi lên rõ rệt như xương cá. Những chiếc lá khẽ rung rinh trước gió như thể hiện sự vui vẻ của mình. Thỉnh thoảng có một vài chú chim chích, chim sẻ bay đến bắt sâu cho cây. Lá ổi vì thế mà cũng ít bị sâu tấn công.
Đến mùa ra hoa kết trái trông cây ổi lại quyến rũ lạ thường. Từng nhánh cây với những bông hoa trắng mang đến sự bình dị, tinh khôi. Hoa ấy lại tạo thành quả. Ban đầu quả mới nhú ra thì rất cứng và xanh. Sau một thời gian, nó lớn dần và chín vàng. Quả ổi rất thơm và ngon.
Quả ổi không giống quả nhãn hay quả vải chỉ có một hạt, mà nó có vô số hạt. Những hạt ổi mọc ở phần giữa của trái ổi. Phần ấy thường sẽ ngọt và mềm hơn phần cùi.
Mỗi ngày, em luôn dành một khoảng thời gian ít ỏi của mình để chăm sóc cho cây. Em tưới từng xô nước cho nó.
Em mong muốn cây ổi ấy sẽ luôn sống mãi và cho những quả ngọt cho em và cả gia đình em.

Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý tả mẹ

Bài văn mẫu 3

Em rất thích ăn ổi. Hằng năm, cứ đến mùa ổi chín là em lại lên nhà bà ngoại để hái về ăn.
Nhà bà em có hai cây ổi với hai loại khác nhau. Một loại thì quả có ruột bên trong màu trắng, loại còn lại ruột có màu hồng.
Dù vậy nhưng hình dáng cây thì cũng không khác nhau là mấy. Cả hai cây có chiều cao ngang nhau. Chúng cao bằng bố em. Dù không cao lắm nhưng nó lại rất sai quả. Từng quả mọc theo chùm treo nặng trĩu cả cành.
Nhìn từ xa trông như hai cây nấm vậy. Thân cây nhỏ nhắn nhưng lại chắc khỏe và dẻo dai. Vì vậy khi em trèo lên cây không sợ bị gãy. Cành cây vươn ra như những ngón tay đang xòe ra. Lá của nó có màu xanh lục như bao cây khác. Tán lá rộng tạo bóng mát cho những chú gà bới giun ở trên mặt đất.
Rễ cây nhìn giống như những cái chân của con bạch tuộc vậy. Và nó bám chặt vào lòng đất. Dù có bão gió cũng khó bị lật gốc được.
Nằm ở giữa vườn nên hai cây ổi ấy được hứng tất cả nguồn ánh nắng từ mặt trời. Không gian thì thoáng đãng. Đất thì tơi xốp.
Phải chăng vì vậy mà cây ra rất nhiều quả. Vào những ngày ổi chín nhiều bà em thường gọi con cháu đến hái quả. Mấy quả ổi to, nhẵn và đẹp thì được rửa sạch đặt vào đĩa để lên bàn thờ để thắp hương cho tổ tiên. Số còn lại thì con cháu quây quần cùng nhau ăn. Lúc đó, em thấy rất vui và hạnh phúc.
Đối với em, cây ổi gắn với những kỉ niệm đẹp mà mãi mãi em sẽ không quên.

4 Bình luận

  1. thảo
  2. npo
  3. npo
  4. npo

Để lại Lời nhắn