Dàn ý tả cô giáo – Dàn ý bài văn tả cô giáo đạt điểm 9,10

Dàn ý tả cô giáo – Dàn ý bài văn tả cô giáo đạt điểm 9,10

 Dàn ý số 1

Mở bài

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

  • “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”.
  • Em luôn yêu quí và kính trọng cô giáo chủ nhiệm của mình.

Thân bài

  • Cô giáo em năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi.
  • Cô có một mái tóc bạc phơ
  • Khuôn mặt hiền lành , phúc hậu, trông cô hiền lành như một bà tiên vậy.
  • Cô luôn yêu thương và xem chúng em như con cái của mình vậy.
  • Bất kể bạn nào gặp khó khăn cũng đều được cô quan tâm và chia sẻ.
  • Trên lớp, cô rất nghiêm khắc với học sinh.
  • Cô luôn nhiệt tình với lớp em.
  • Cô giảng bài rất hay, giờ văn chúng em như chìm vào trong những câu chuyện cô kể.
  • Cả lớp em ai cũng đều yêu quí cô và coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
  • Hằng ngày, đến trường cô đều mặc những chiếc áo dài rất là đẹp.
  • Mái tóc luôn được cô búi lên gọn gàng ở sau lưng.
  • Ngoài giờ học, cô thường xuyên gần gũi với học sinh để có thể hiểu rõ về học sinh của mình hơn.
  • Là một giáo viên tâm lí, được nhiều đồng nghiệp yêu quí và ngưỡng mộ
Có thể bạn quan tâm:  Tả con trâu - Bài văn tả con trâu lớp 4 hay nhất

Kết bài

  • Em luôn tự hào vì mình là học sinh của cô
  • Em sẽ chăm chỉ học tập tốt để không phụ lòng mong đợi mà cô dành cho mình.

Dàn ý số 2

Mở bài

Cô giáo mà em yêu thích nhất chính là cô Thủy, giáo viên chủ nhiệm của lớp em.

Thân bài

  • Cô giáo em năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi.
  • Dáng người cô dong dỏng cao, đôi chân của cô rất là thon và dài.
  • Nước da của cô hơi rám nắng • Khuôn mặt trái xoan, thanh tú.
  • Cô ăn mặc rất giản dị, nhưng vẫn rất là đẹp trong mắt chúng em
  • Trên lớp, cô giảng bài rất dễ hiểu và nhiệt tình.
  • Bạn nào gặp khó khăn trong học tập đều được cô tận tình chỉ bảo.
  • Em học được rất nhiều điều hay từ cô.
  • Cô luôn mong muốn chúng em sau này lớn lên sẽ trở thành những con người tốt, giúp ích cho xã hội.
  • Ngoài giờ lên lớp cô sẽ dạy cho chúng em rất nhiều kĩ năng sống.
  • Cô còn thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho chúng em tham gia.
  • Với mục đích giúp lớp chúng em sẽ gắn bó và đoàn kết với nhau hơn.
  • Cô bảo ban chúng em từ những việc nhỏ nhặt nhất.
  • Dạy học bằng cả tấm lòng của người thầy.
  • Với hi vọng, chúng em sẽ có được những hành trang vững vàng cho tương lai.

Kết bài:

  • Em từ lâu đã xem cô như người mẹ thứ hai của mình dưới mái trường này.
  • Tự nhắn nhủ bản thân phải học tập tốt, báo đáp công ơn dạy dỗ của cô giáo.
Có thể bạn quan tâm:  Tả ô tô đồ chơi – những bài làm văn mẫu lớp 4 hay nhất

Dàn ý số 3

Mở bài

Cô Nho là cô giáo dạy Toán cho em từ năm lớp 1

Thân bài

  • Cô giáo em năm nay vừa tròn 30 tuổi, trông cô vẫn còn trẻ lắm
  • Dáng người cô cân đối, thon thả.
  • Nên em thấy cô mặc đồ gì cũng đều thật là đẹp.
  • Cô giáo em có mái tóc dài, mướt, đen bóng luôn được búi cao gọn gàng sau đầu.
  • Khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng trẻo.
  • Chiếc mũi cao, thẳng, đôi môi trái tim xinh xắn.
  • Cô có đôi mắt đen láy, to tròn, trông rất hiền từ
  • Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ấm áp
  • Cô giảng bài rất là hay, khiến cho chúng em ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe.
  • Cô giáo em rất hiền lành và luôn quan tâm đến học sinh trong trường.
  • Ngày ngày cô đến lớp từ rất sớm, chuẩn bị dụng cụ chu đáo cho tiết học.
  • Mỗi khi giảng bài, cô lại nhẹ nhàng quan sát xem chúng em đã thực sự hiểu bài hay chưa.
  • Có bạn nào đang gặp trở ngại gì hay không.
  • Cô luôn quan tâm đến các thành viên trong lớp học.
  • Cô đã giúp cho chúng em giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trong học tập.
  • Những khi nào gặp chuyện buồn, chuyện khó nói em đều muốn được chia sẻ cùng cô.

Kết bài

  • Em luôn biết ơn và tự hào về cô giáo của mình.
  • Em mong cô luôn vui tươi và có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được những dự định và mong muốn của mình.
Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả cây

Dàn ý số 4

Mở bài:

Cô giáo Mai là giáo viên dạy Tiếng Việt cho lớp em năm lớp 4.

Thân bài:

Miêu tả ngoại hình:

  • Năm nay cô giáo em đã ngoài  ba mươi tuổi
  • Dáng người cô cao cao, rất là cân đối..
  • Trang phục yêu thích cô thường xuyên mặc đến trường đấy chính là áo dài truyền thống
  • Mái tóc cô hơi ngắn, được vén gọn sau hai tai
  • Khuôn mặt cô hình trái xoan, vầng trán cao.
  • Đôi mắt đen và sáng
  • Đôi môi hồng hào nở những nụ cười trìu mến .
  • Giọng nói của cô: truyền cảm và ấm áp.
  • Khi cô kể chuyện hay đọc thơ giọng cô rất tuyệt vời.

Miêu tả tính tình :

  • Trong giờ học cô rất nghiêm khắc với học sinh.
  • Cô rất yêu thương học trò của mình.
  • Ngoài ra cô còn công tâm và luôn công bằng với mọi người.
  • Cô dành cho chúng em rất nhiều tình yêu thương.
  • Khi giảng bài cô rất nhiệt tình và chu đáo.
  • Gặp phần nào khó, cô thường gợi ý dần dần giúp chúng em phát biểu và tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn
  • Là  một giáo viên chủ nhiệm gương mẫu nên được tất cả học sinh chúng em yêu mến.

Kết bài:

  • Đến bây giờ hình bóng của cô vẫn mãi còn in đậm trong tâm trí của em.
  • Em mong cô luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để dạy bảo chúng em và nhiều học sinh khác nữa.

Để lại Lời nhắn