Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã học

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã học

Bài văn mẫu 1

Trong một khu vườn nọ, phía sau những vườn hoa và khóm trúc. Chúng em đang cùng nhau vui chơi với nhau. Bỗng từ xa xa, có một chị gái xinh đẹp bước lại gần. Hóa ra chị gái xinh đẹp ấy chính là cô Tấm trong truyện cổ tích mà em đã được bà kể cho nghe.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Cô Tấm ngoài đời thực thật là xinh xắn, giống hệt với tưởng tượng trong đầu của em. Khuôn mặt nhỏ, hình trái xoan với những đường nét thanh tú. Vầng trán cao cao, sống mũi dọc dừa. Hai hàng lông mày đều như hai hàng lá liễu rũ xuống mặt hồ. Đôi mắt to và tròn, trong sáng như chứa đựng muôn vàn những vì sao hôm lấp lánh trên bầu trời. Nước da của cô Tấm hơi rám nắng vì phải lam lũ và vất vả rất nhiều.

Cô Tấm rất thân thiện và dễ gần. Cô đã kể cho chúng em nghe rất nhiều câu chuyện ở trong kinh thành mà chúng em chưa từng được nghe bao giờ. Em rất cảm thông với những nỗi khổ mà cô ấy phải chịu đựng khi sống cùng dì ghẻ. Người mẹ thân yêu đã qua đời từ rất sớm, bố đi thêm một bước nữa. Cô Tấm phải chịu đựng cả dì ghẻ và người con riêng của dì ấy là Cám. Suốt ngày phải thức khuya, dậy sớm, làm hết mọi việc trong gia đình. Trong khi đó Cám thì suốt ngày chỉ lo làm đẹp và lười biếng không làm gì hết. Cám luôn đổ dồn mọi việc của mình để cho Tấm làm tất.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây ổi - Bài văn tả cây ổi lớp 4 hay nhất

Không chỉ vậy, mẹ con Cám còn luôn tìm mọi cách để hãm hại cô Tấm đáng thương. Ngày hôm nay, khi mà tưởng chừng như Tấm có thể suôn sẻ đi trảy hội ở kinh thành. Ấy thế mà, mụ dì ghẻ độc ác đã đỗ lẫn một đấu thóc chung với một đấu gạo bà bắt Tấm phải phân loại chúng. Cô Tấm đáng thương tủi thân, bật khóc nức nở. Ở hiền thì gặp lành. May mắn thay, ông Bụt đã đến và gọi chim bồ câu tới nhặt giúp Tấm.

Nhờ đó Tấm đã có thể xong việc mà dì giao cho, mặc quần áo đẹp đã được chuẩn bị sẵn từ trước tới lễ hội gặp đức vua. Cô Tấm còn rủ em cùng tất cả bạn bè của mình cùng đi theo đến kinh thành náo nhiệt, đông đúc ấy.

Cô Tấm hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội thật nổi bật và sáng rực. Mái tóc đen óng, mềm mượt được quấn lên gọn gàng trên đầu. Dưới chân đi một đôi hài màu đỏ vừa xinh.

Từ xa, không khí náo nhiệt của lễ hội đã đến rất gần rồi. Từng tốp nam nữ ăn mặc lộng lẫy, ai ai cũng náo nức khi đi trẩy hội. Cô Tấm dẫn chúng em cùng đi, hòa vào cùng dòng người.

Bài văn mẫu số 2

Tuần trước lớp chúng em vừa học bài “Nàng tiên Ốc”. Nàng tiên Ốc trong truyện thật xinh đẹp và nết na. Và cuối cùng cô ấy đã có môt cuộc sống tươi đẹp với cái kết thật viên mãn bên cạnh người thân.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây vú sữa - bài văn mẫu hay nhất đạt điểm 9, 10

Nàng tiên Ốc thật là một người con gái xinh đẹp. Nàng ấy có một thân hình nhỏ nhắn, vừa vặn. Khuôn mặt hình trái xoan với nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt nàng màu đen láy, sáng long lanh. Đôi hàng lông mi cong cong tự nhiên càng làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Hàm răng trắng, đều đặn, mỗi lần cười trông duyên dáng vô cùng. Mái tóc màu đen tuyền, óng mượt thả ngang vai. Hằng ngày nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng. Đôi chân nhỏ bé của nàng đi trong đôi hài lóng lánh  kim tuyến đủ màu sắc, trông thật uyển chuyển và thướt tha làm sao.

Sau khi bà lão ra đồng, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão thực hiện những công việc nhà. Nàng bắt đầu quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, nhặt cỏ trong khu vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Mỗi bước đi của nàng như đang lướt trên mặt đất. Tất cả mọi công việc ấy vào tay nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Ai ăn cũng phải tấm tắc mà khen. Đàn lợn bà lão nuôi, ở dưới tay nàng chăm sóc thế là lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.

Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Cơm nước đã được nấu nướng chu toàn và để sẵn lên trên bàn đợi bà về ăn. Thế là ngày hôm sau, bà giả vờ đi làm như mọi ngày khác. Đến nửa đường, bà bất ngờ quay về nhà. Bà nhòm qua cửa sổ thì thấy từ trong vỏ ốc, một nàng tiên xinh đẹp bước ra. Bà vô cùng sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão nhanh tay đã ôm chầm lấy nàng.

Có thể bạn quan tâm:  Tả búp bê - Bài văn tả búp bê lớp 4 hay nhất

Từ đó trở đi, nàng tiên Ốc trở thành con gái của bà lão.Túp lều tranh như sáng bừng lên, biến thành một ngôi nhà xinh đẹp. Có một mùi hương thơm thoang thoảng như quấn quýt  lấy ngôi nhà. Bà lão dường như cũng trẻ lại. Hai mẹ con ở bên nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.

Để lại Lời nhắn