Tả ngôi trường lớp 7 – Văn mẫu hay đặc sắc chọn lọc

Ngôi trường là một trong những hình ảnh thân thuộc nhất đối với tất cả học sinh. Tuy nhiên thời gian đầu làm quen với văn tả cảnh các em cũng gặp phải khó khăn trong việc tìm ý, dùng từ.  Để làm bài tốt quý phụ huynh nên cho các em đọc thêm nhiều sách. Đặc biệt là những bài văn hay được tổng hợp lại. Sau đây là một bài văn mẫu tả ngôi trường để các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo.

Văn mẫu: Tả ngôi trường của em

Ngôi trường mà em đang theo học đã được xây dựng trên 40 năm. Nó đã gắn bó với biết bao thế hệ học trò và thầy cô giáo. Mẹ bảo lúc mẹ học ở đây thì quang cảnh còn rất đơn sơ. Lúc em học thì trường đã được xây lại khang trang, sạch đẹp. Có tất cả ba dãy lớp học được xây theo hình chữ U như muốn bao bọc, che chở cho tất cả học sinh thân yêu. Dãy nào cũng có tầng mái ngói đỏ tươi. Nhìn từ xa, ngôi trường hiện lên lớp áo màu vàng nhạt sừng sững, nghiêm trang. Càng tiến lại nó lại như một bức tranh thiên nhiên có nhiều màu sắc. Cây xanh, mái ngói đỏ, tường màu vàng. Tất cả làm cho trường em trông thật rực rỡ, đầy sức sống.

Bên trong mỗi lớp là những dãy bàn, ghế được sắp xếp rất gọn gàng. Trước trường là một khoảng sân rất rộng và thoáng mát. Sân được lát gạch màu đỏ ngói, bền. Trên sân trồng rất nhiều cây xanh để che bóng mát. Có những cây bàng, cây phượng có tuổi đời lâu năm nên tán của nó che mát cả một góc sân. Mỗi giờ ra chơi, hay sinh hoạt là cả trường lại sôi động, rộn ràng hẳn lên. Học sinh ùa ra tụ tập thành nhiều nhóm dưới tán cây chơi đùa.

Có thể bạn quan tâm:  Cảm nghĩ bài thơ Tiếng gà trưa tình cảm bà cháu sâu đậm

Chớm hè ngôi trường trở nên bận rộn và nhộn nhịp hơn. Bởi là mùa của tiếng ve, mùa của các bạn cuối cấp chuẩn bị chia tay bạn bè thầy cô giáo. Những lưu luyến, day dứt khi rời xa trường, xa lớp, những người bạn cùng bàn, cùng lớp. Trường vẫn ở đó chờ đợi từng lứa học sinh như chúng em.

Đọc thêm bài viết: Tuyển chọn những bài văn mẫu tả ngôi trường hay nhất

Ngày tựu trường có lẽ là ngày vui nhất đối với học sinh. Bởi vì được gặp lại thầy cô bạn bè sau kỳ nghỉ hè. Lại một năm học mới đến với biết bao điều khác lạ. Đâu đó vang lên tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây xanh. Hòa chung với âm thanh đó là tiếng cười đùa của chúng em. Sân trường lúc này thật đẹp và rực rỡ. Dưới ánh nắng của mùa thu là màu trắng đồng phục học sinh, màu áo dài của các cô và màu cờ tươi thắm. Tiếng trống khai giảng của thầy hiệu trường làm sân trường trở nên nghiêm trang hơn. Vậy là năm học mới lại đến.

Trường là nơi in dấu biết bao kỷ niệm về bạn bè, thầy cô về những kỳ thi căng thẳng. Nơi đây có thầy cô dạy cho chúng em biết bao điều hay lẽ phải, kiến thức thức rộng lớn. Mái trường thực sự là ngôi nhà thứ hai của em.

Có thể bạn quan tâm:  Chứng minh câu tục ngữ có chí thì nên- bài văn hay nhất

Quý phụ huynh có thể đọc bài tả ngôi trường này và hướng dẫn cho các em làm bài. Lưu ý ngôi trường mà các em tả sẽ là trường mà các em đang theo học. Vì thế những chi tiết về trường sẽ khác. Mong rằng bài viết trên đây hữu ích cho phụ huynh và học sinh.

 

Một bình luận

  1. bự chà bá

Để lại Lời nhắn