Tả trường em trước buổi học

Tả trường em trước buổi học là dạng bài văn miêu tả quen thuộc trong chương trình của các bé. Phụ huynh hãy tham khảo dàn ý dưới đây để giúp con mình có được bài văn hay nhé!

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Những mẹo nhỏ khi viết

  • Muốn làm tốt cần hiểu rõ các bước khi làm bài văn miêu tả đã được học.
  • Trình bày bài sạch sẽ, câu văn gọn gàng, hạn chế viết sai chính tả.
  • Gợi ý các bé quan sát, tả thực khung cảnh khi các em đến trường.
  • Trong quá trình đưa con đến lớp, bố mẹ hãy trò chuyện, khơi gợi cảm xúc.

Dàn ý bài tả trường em trước buổi học

Mở bài:

  • Giới thiệu tên trường đang học.
  • Nói vài nét về khung cảnh

Thân bài:

  • Không gian sáng sớm và cảnh phụ huynh đưa các bạn đi học như thế nào?
  • Các bạn học sinh tụm năm, tụm ba trò chuyện.
  • Các thầy cô đến phòng giáo viên trò chuyện, xem trước bài giảng.
  • Nhạc từ phòng đoàn đội.
  • Không khí ngày càng nhộn nhịp.
  • Tiếng trống trường vào lớp.
  • Các bạn xếp hàng vào lớp như thế nào?
  • Cảm xúc hồi hộp, mong ngóng giờ vào lớp.

Kết bài:

  • Thể hiện cảm giác hân hoan trước mỗi buổi học.
  • Luôn mong được đến trường.

Tham khảo bài văn mẫu 1 – Tả trường em trước buổi học

Nhà em ở khá xa trường học nhưng sáng nào em cũng đến trường sớm. Em thích sải bước trên con đường thơm mùi hoa sữa. Ngắm nhìn những vầng sáng đầu tiên của ông mặt trời, thư thả lắng nghe những âm thanh bắt đầu của một ngày mới. Ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức dậy. Đặc biệt, em được quan sát và cảm nhận khung cảnh và những giai điệu ban mai ở ngôi trường yêu dấu của em trước buổi học.

Nhìn từ xa, ngôi trường đã hiện ra thấp thoáng sau những hàng cây cao vút. Cổng chính ngôi trường với hàng chữ: “Trường tiểu học Nguyễn tri Phương”, màu vàng óng ả nổi bật trên nền sơn đỏ trông thật đẹp và nổi bật. Tường rào bao quanh ngôi trường được phủ lên mình màu trắng xen kẽ màu xanh.

Có thể bạn quan tâm:  Tải bản mềm: Tổng hợp những bài văn mẫu về miêu tả lớp 4

Trên tường được trang trí bằng những bức họa rất ngộ nghĩnh. Giữa sân trường là bức tượng của đại danh thần nước ta “Nguyễn Tri Phương”. Hai hàng phượng vĩ với từng tán lá xum xuê như đang reo vui trong từng cơn gió sớm. Những cây bàng non trước phòng ăn bán trú xanh mơn mởn. Bên trái, bên phải là những dãy phòng học 3 tầng đã được quét lại bằng một lớp màu xanh, trông thật dịu mắt.

Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Các phòng học đã được mở cửa. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng. Các bạn trực nhật đã đến và đang khẩn trương triển khai những nhiệm vụ đầu tiên của mình. Bạn thì quét dọn, bạn thì chăm sóc bồn hoa lớp mình, có bạn đang giặt khăn lau bảng ở vòi nước phía cuối sân.

Ở dãy nhà gần khu hiệu bộ, có bác trống vẫn nằm im lìm. Chỉ có tiếng lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ cao đang tung bay phấp phới. Chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia sáng đầu tiên chiếu xuống làm sân trường sáng hẳn lên. Những giọt sương sớm mai trên đám cỏ non ở góc sân trường ánh lên lấp lánh.

Gần đến giờ học, các bạn học sinh đến trường ngày càng đông.  Thoắt cái, sân trường đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng chào hỏi, nói cười rộn ràng. Khắp sân trường tung tăng những gương mặt thân yêu, tươi tắn màu khăn quàng đỏ rực.  Những trò chơi của tuổi nhỏ bắt đầu diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này nhóm các bạn trai chơi bi, đá cầu, nhóm khác chơi bóng rổ, cầu lông… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho những pha xử lý đẹp mắt. Chỗ kia một số bạn gái đang chơi nhảy dây, tay quay đều đều.

Trên mái ngói đỏ tươi của dãy phòng học cao tít, những chú chim cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Ở trong các hành lang của lớp học, rải rác một số nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập về nhà chưa giải được. Từ phòng Đoàn Đội, những bản nhạc thiếu nhi được phát ra nghe sao mà náo nức, rộn rã hòa trong không sôi động ấy.

Các bạn trực nhật đã hoàn thành công việc trước khi giờ học bắt đầu. Lớp học sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp, bảng đen đã sẵn sàng. Thầy cô giáo cũng đã tập trung đông đủ ở phòng chờ. Mặt trời sáng bừng lên, các tia nắng vàng chiếu khắp sân trường, chiếu vào từng lớp học. Gió nhẹ thổi làm những tán lá bàng rung lên như đang cất lời chào các bạn nhỏ thân thiết. Ba tiếng trống đã vang lên báo hiệu một buổi học mới bắt đầu. Học sinh nhanh nhẹn về lớp học của mình. Sân trường lại trở nên yên tĩnh.

Có thể bạn quan tâm:  Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về câu hỏi

Khi tất cả học sinh đã lên lớp thì không còn những tiếng nói cười đùa nhộn nhịp khi còn ngồi dưới sân trường. Mà thay vào đó là những tiếng đọc bài râm ran, tiếng giảng bài của các thầy cô giáo văng vẳng bên tai. Bầu trời trở nên trong hơn và khoáng đãng hơn. Gió thổi xào xạc làm rung động những chiếc lá xanh tươi. Đâu đó trên cành cây, các chú chim non đang chuyền cành ríu rít.

Được ngắm nhìn quang cảnh trường trước giờ vào học thật là thích. Cũng chính mái trường này đã chắp cánh mơ ước cho bao thế hệ học sinh bay cao, bay xa đến những chân trời mới. Dẫu mai đây, phải rời xa mái trường thì dư âm của những buổi sáng đẹp trời trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn emvới hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

Tham khảo bài văn mẫu 2 – Tả trường em trước buổi học

Trong mỗi chúng ta ai cũng đã trải qua thời học sinh hồn nhiên vô tư. Mỗi buổi học hay những giờ ra chơi đều vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt, khung cảnh trường trước buổi học luôn là hình ảnh rất quen thuộc và ý nghĩa. Tuy mỗi ngày đều diễn ra một cách đều đặn nhưng khoảnh khắc ấy vẫn thật đáng nhớ. Để khi nghĩ đến, bao nhiêu cảm xúc vui buồn lại ùa về.

Cũng giống như nhiều ngôi trường khác, trường của tôi cũng học vào buổi sáng. Ngôi trường có tên là trường Tiểu học số 1 Tam Hợp. Thầy hiệu trưởng bảo nó đã được thành lập gần 30 năm. Với tôi mỗi ngày đến trường là một ngày vui và tràn đầy năng lượng cho buổi học mới.

Mỗi sáng trước cổng trường thường rất nhộn nhịp và tấp nập. Từng tốp học sinh cùng nhau đến trường bằng nhiều phương tiện khác nhau. Bạn thì được bố mẹ đưa đi, nhiều bạn lại rủ nhau đi bộ vì trường cách nhà không xa. Còn tôi và bạn của mình lại tung tăng trên chiếc xe đạp tới trường. Đứa nào cũng trông rất hào hứng và thích thú. 

Có thể bạn quan tâm:  Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ

Tiến vào sân trường là một khung cảnh vô cùng sôi động và rất đỗi thơ mộng. Buổi sáng nên tiết trời mát mẻ, sương đêm vẫn còn đọng trên những bông hoa, cành cây. Những chú chim bắt đầu hót líu lo. Cảnh vật sân trường như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp được họa sĩ tài ba vẽ nên. Trên sân từng nhóm bạn học sinh đang cùng nhau đùa vui và trò chuyện rôm rả. Có tốp lại rủ nhau ôn bài cũ chuẩn bị cho buổi học mới. Các cậu con trai lại rủ nhau đùa nghịch chọc phá đám bạn nữ đang chơi nhảy dây. 

Những dãy ghế đá trên sân lúc này cũng đã chật kín người ngồi. Bên ngoài sân bóng còn có một nhóm bạn nam đang đá bóng và nhóm thì cổ vũ. Nhìn về phía nhà xe còn những bạn vừa đi vừa nhâm nhi bữa ăn sáng của mình vì dậy trễ. Lâu lâu lại có những âm thanh vọng ra từ lớp học vì phải chia nhau quét lớp hay đổ rác. Tôi chợt nghĩ những gì đang diễn ra trước mắt mình ngày mai sẽ trở thành kỷ niệm.

Mái trường vẫn thế, hàng cây, ghế đá vẫn ở đó nhưng ngày mai sẽ lại một khung cảnh khác. Lúc này tiếng trống trường cũng đã vang lên, nắng cũng đã lên cao buổi học lại bắt đầu. Tất cả học sinh đều nhanh nhẹn trở về lớp bỏ dở trò chơi hay câu chuyện chưa kể hết. Sân trường đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng chim, tiếng gió vi vu. Thầy cô giáo cũng bước vội về phía lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. 

Mỗi độ hè về, tôi luôn ao ước được ngắm nhìn khung cảnh này. Mỗi phút giây đều rất thú vị, ý nghĩa. Và nó sẽ mãi là một ký ức đẹp nhất, trong sáng nhất theo ta suốt cuộc đời. Tại đây, chính ngôi trường này đang ngày ngày giúp chúng tôi nên người. Tôi yêu mái trường này và những cảnh vật nơi đây. Tôi yêu cả giờ ra chơi hay cảnh trường của tôi trước buổi học.    

Trên đây là những gợi ý hay cho dạng bài văn tả trường em trước buổi học. Chúc các bé luôn học tốt. Mời quý thầy cô, phụ huynh, học sinh tham khảo thêm một số đề văn miêu tả tại đây: tả cảnh công viên vào buổi sáng, tả cây bàng lớp 5…

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Hoài Thương st

Để lại Lời nhắn