Tôi thấy mình đã khôn lớn – Mẫu văn 8 ấn tượng

Tham khảo các bài viết hay sẽ giúp em đạt kết quả tốt ở môn Ngữ Văn. Đề văn: tôi thấy mình đã khôn lớn dưới đây sẽ giúp học sinh có cách triển khai đúng đắn. Hãy cùng tham khảo để làm tốt bài viết số 1 lớp 8 nhé!

Ý chính cần đạt

  • Sự khôn lớn được biểu hiện ra sao?
  • Những kỉ niệm, kí ức quan trọng
  • Cảm xúc của bản thân.

Tôi thấy mình đã khôn lớn!

Đúng vậy! Tôi đã trưởng thành. Thật sự chẳng khó để nhận ra sự thay đổi thần kì này. Giờ đây, tôi đã có thể tự tin mà nói với mọi người rằng: “Tôi thấy mình đã khôn lớn”.

Vẫn nhớ khi còn nhỏ thường hay mè nheo vòi mẹ mua quà bánh cho mình. Cầm từng cục kẹo, cái bánh trong tay, tôi thấy cuộc đời này chẳng có gì vui hơn thế nữa. Còn nhớ những ngày đầu tiên đến trường, đôi chân mẹ đạp từng vòng xe trên con đường nắng. Khoảnh khắc ấy, đến nay vẫn còn như mới. Dần dần, bản thân tôi tự bước chân đến trường, tự giặt giũ quần áo, soạn tập vở,… Tôi thấy mình cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

=> Tham khảo thêm bài viết kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn.

Bên cạnh đó, suy nghĩ, kiến thức cũng thay đổi đáng kể. Khi xưa ê a từng chữ, giờ đây tôi có thể viết văn nghị luận, giải bài toán phương trình. Ngày tháng cắp sách đến trường đã tích lũy cho tôi những kiến thức hay. Bên cạnh đó, tôi đã biết đồng cảm với những mảnh đời cơ cực, biết san sẻ nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Hãy nói không với tệ nạn – Văn hay lớp 8

Nhận thức được sự lớn khôn của bản thân, tôi tự nhủ sẽ cố gắng từng ngày. Sẽ thay bố mẹ gánh những nhọc nhằn, tự hoàn thiện để tự tin hơn. Tôi chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình!

Với đoạn văn ở trên, mong rằng các em học sinh sẽ có hướng đi đúng đắn và chính xác cho mình. Chúc các em học tốt!

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn