Bài văn tả đồ vật – Bài văn mẫu hay nhất lớp 4

 

Bài văn tả đồ vật – Bài văn mẫu hay nhất lớp 4

Bài văn mẫu số 1 – Bài văn tả cây bút máy của em.

Lên lớp 4 em được mẹ mua cho một cây bút máy rất là đẹp. Cây bút máy ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của em trong mỗi giờ tập viết.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đối với mỗi người học sinh thì bút máy là vật dụng không thể thiếu khi tới trường. Cây bút máy này của em mang nhãn hiệu ’Bút mài thầy Ánh”. Trên thân bút in hình cây tre, cây trúc rũ xuống cùng với dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm”. Dáng hình cây thon thon, dài khoảng 15cm.

Thân bút tròn đều như ngón tay giữa của mẹ, được làm bằng nhựa tổng hợp, nhẵn bóng. Phần thân bút màu vàng nhạt, cái nắp bút thon thon như viên phấn viết bảng. Cái nắp bút được làm bằng kim loại màu vàng nổi bật thêm một chút viền màu đỏ lấp lánh. Ngòi bút hình mũi giáo sắc nhọn màu vàng, nằm nổi bật trên chiếc lưỡi gà màu đen bằng nhựa cứng. Ngòi bút và lưỡi gà cắm vào cổ bút bằng kim loại, phần nối liền với ruột bút là một ống nhựa cứng màu trắng dùng để đựng mực nước. Mỗi khi lấy mực em chỉ cần xoắn theo cái ống sắt bọc ruột lại, nhúng ngòi bút vào lọ mực. Khi xoắn theo chiều ngược lại thì mực từ dưới lọ mực sẽ được hút lên trên ruột gà.

Có thể bạn quan tâm:  Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Mẹ em mua cây bút máy này cho em ở ngay nhà sách Tiến Thọ gần nhà. Hầu như các đồ dùng học tập và các đồ văn phòng phẩm trong gia đình đều được mẹ em mua ở đây. Từ ngày dùng bút máy, chữ viết của em có nét thanh nét đậm, chữ viết đều và đẹp hơn trước, còn được cô giáo khen nữa. Bố mẹ em rất vui mừng vì điều này.

Cũng đã được vài tháng rồi, vậy mà cây viết của em vẫn còn như hồi mẹ mới mua về: nó vẫn thật xinh đẹp và còn rất mới nữa. Em giữ gìn nó lắm. Mỗi lần viết xong bao giờ em cũng đậy nắp lại cẩn thận bỏ vào hộp viết, đặt ngay ngắn cùng các đồ dùng học tập khác vào trong cặp sách của mình.

Em yêu cây bút vô cùng vì nó là món quà của mẹ dành tặng cho em. Mẹ luôn hi vọng em sẽ ngoan ngoãn, học tập tốt và biết yêu thương, quan tâm tới mọi người. Em tự hứa với bản thân sẽ giữ gìn cây bút này thật tốt.

Bài văn mẫu số 2 – Bài văn mẫu tả cái cặp sách của em.

Bước vào đầu năm học, mẹ em đã dành cho em một món quà bất ngờ đó chính là chiếc cặp xách xinh xắn. Và nó đã trở thành người bạn thân thiết với em trong mỗi ngày cùng em đi đến trường.

Có thể bạn quan tâm:  Văn mẫu lớp 4: Tả cây đu đủ nhà em

Chiếc cặp này mẹ mua cho em ở quầy bán sách vở và đồ dùng học tập ngay trong khuôn viên trường. Chính vì vậy có rất nhiều mẫu mã đa dạng, tha hồ lựa chọn. Em được mẹ mua cho chiếc cặp có in hình nhân vật nàng công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn trông mới thật sinh động làm sao.

Chiếc cặp của em có hình chữ nhật, chiều dài của cặp độ khoảng bốn mươi cen ti mét, bằng hai gang tay của người lớn. Về chiều ngang thì chiếc cặp dài khoảng một gang tay rưỡi. Mặt đáy của cặp rộng cũng rộng rãi vô cùng, tha hồ cho em đựng sách vở và đồ dùng học tập. Chiếc cặp sách của em là loại cặp học sinh làm bằng vải dù màu hồng nhạt. Mặt trên của cặp có in hình của các nhân vật nổi bật. Mỗi lần xoa tay lên mặt lại thấy cặp mịn và láng bóng ấy, em cảm thấy mát và trơn, thích thú vô cùng. Đường khâu xung quanh cặp làm bằng chỉ dù màu trắng, từng đừng kim mũi chỉ khâu đều được chăm chút và kĩ lưỡng vô cùng.

Ở bốn góc cặp được may lượn vòng có thêm viền lớp vải nỉ màu xám bạc càng tăng thêm vẻ duyên dáng cho chiếc cặp. Phía trên có một quai xách to bằng nửa cổ tay em, cong cong hình cầu vồng được đính chặt bằng hai chiếc đinh dẹp. Quai đeo ở sau lưng được may bằng vải cứng cáp, to bản, khá là trơn như loại dây dù, rất chắc chắn. Ngay khi mẹ mua về, em đã đeo lên vai mình ngay lập tức, ngắm nghía bản thân trong gương, trông em mới chững chạc và khỏe mạnh làm sao.

Có thể bạn quan tâm:  TẢ CÂY ĐÀO

Em dùng tay ấn lên hai chiếc khóa bằng mạ kền sáng loáng như những vì sao hôm đang tỏa sáng trên bầu trời. Mỗi lần mở khóa lại vang lên mấy tiếng “Cạch cạch”. Âm thanh phát ra từ ổ khóa nghe thật là vui tai. Chiếc cặp được người may chia làm thành ba ngăn. Ngăn giữa rộng nhất, em dùng để toàn bộ sách vở trong buổi học. Còn hai ngăn kia dùng để đồ dùng học tập như là giấy kiểm tra, bộ đựng compa, eke, phấn viên viết bảng…

Những chiếc ngăn cặp được phân chia với nhau bằng những tấm bìa cứng bọc vải vô cùng cứng cáp. Trông cặp luôn phẳng phiu và chắc chắn. Đã gần một năm gắn bó với em rồi. Vậy mà chiếc cặp trông còn mới nguyên, vẫn còn y như hồi mẹ mới mua. Đi học về em liền đặt cặp gọn gàng lên trên góc bàn học tập của mình thật ngay ngắn.

Em luôn coi chiếc cặp này như một người bạn thân thiết của mình. Em luôn nâng niu và giữ gìn nó cẩn thận. Em mong chiếc cặp sẽ mãi mãi bên cạnh em, cùng em đến trường hằng ngày.

Để lại Lời nhắn