Tả con voi trong vườn thú – Bài văn tả con voi trong vườn thú lớp 4 đạt điểm 9,10

Bài văn mẫu 1

Trong vườn bách thú có rất nhiều động vật hoang dã đang được chăm sóc, bảo tồn. Một trong số đó không thể không kể đến con voi.
Tuy chưa được đi đến vườn thú nhưng chỉ xem ti vi thôi em cũng đã thấy con voi rất to lớn. Nó phải to cỡ một ngôi nhà nho nhỏ.
Giống bao nhiêu loài động vật khác là voi có 4 cái chân. Nhưng chân của voi to như 4 cái cột đình vậy. Con vật gì mà bị voi dẫm phải thì khó mà sống sót được.
Voi có làn da màu bùn. Nhìn màu da ấy cho thấy voi rất khỏe. Da của voi không được mềm mại mà sần sùi.
Nổi bật trên cơ thể voi là chiếc vòi dài. Voi dùng chiếc vòi để uống nước. Cũng chính nhờ chiếc vòi mà voi được tắm. Khi ấy, chiếc vòi có vai trò như vòi hoa sen vậy. Vòi phun nước mát khắp cơ thể.
Hai bên của chiếc vòi chính là đôi ngà trắng muốt. Hai chiếc ngà dài, cong vút. Đôi ngà này như một vũ khí lợi hại giúp voi chống lại kẻ thù.
Mắt của con voi to, tròn và đen láy. Đôi mắt ấy trông rất ngây thơ, đáng yêu. Tai của voi thì trông như hai cái quạt nan khổng lồ.
Con voi to lớn như vậy nhưng nó lại rất hiền lành. Khi mọi người đến tham quan vườn thú, voi không hề có thái độ đe dọa mọi người. Nó chỉ đi chầm chậm quanh chiếc chuồng của nó.
Thỉnh thoảng có người ném rau củ vào cho nó thì nó ăn rất ngon miệng. Những bạn nhỏ như em được bố mẹ cho đi thì rất phấn khích, dù voi to như vậy nhưng lại không hề sợ hãi chút nào.
Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật tốt để bố mẹ dẫn em đi tham quan vườn thú ngắm nhìn trực tiếp những chú voi ấy. Bởi vì em rất thích sự đáng yêu của chúng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

 

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp văn mẫu lớp 4 kì 1 chọn lọc

Bài văn mẫu 2

Hôm chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ đưa đi tham quan vườn bách thú. Đó chính là thành quả của sự chăm chỉ học tập của em. Bố mẹ hứa sẽ dẫn em đi nếu em được điểm cao trong bài kiểm tra Toán. Và cuối cùng em cũng đã được đi.
Vườn thú mới rộng làm sao! Ở đó có rất nhiều loài vật quý hiếm. Và em ấn tượng nhất là chú voi. Chú voi ấy to lắm với 4 cái chân như cột nhà. Khi nó đi từng bước chân rất vững chắc.
Phía sau là cái đuôi cứ ngoe nguẩy, vẫy vẫy liên tục trông rất đáng yêu.
Toàn thân chú voi ấy là một lớp da dày màu đen. Thứ duy nhất trên cơ thể nó có màu khác chính là đôi ngà. Ngà voi có màu trắng, dài và cong.
Nhắc đến voi là không thể quên đi chiếc vòi. Vòi của voi phun nước rất mạnh. Nhờ chiếc vòi mà voi được uống nước và tắm sạch sẽ. Chiếc vòi ấy khi cong khi thẳng rất linh hoạt. Khi có người đưa tay vào phía trong vườn thú thì chú voi ấy duỗi chiếc vòi của mình ra như muốn nắm tay họ. Đó như là cách để voi chào hỏi mọi người khi đến tham quan nơi đây.
Chú voi có cái miệng phía dưới vòi. Miệng của voi rộng lắm. Mỗi khi ăn là voi lại dùng cái vòi của mình lấy thức ăn đưa vào miệng một cách gọn gàng.
Em nhớ mãi đôi mắt của voi. Nhìn đôi mắt em thấy nó hiền lành lắm. Đôi mắt tròn như viên bi ve lấp lánh vậy.
Cái tai nó thì to gấp rất nhiều lần so với con lợn.
Lúc em dừng chân đến chỗ voi, em đã ném cho nó một cây rau cải. Nó nhận lấy và ăn rất ngon miệng. Từ hôm đó trở về em vẫn luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ấy.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cái trống trường em - Bài văn tả cái trống trường em lớp 4 đạt điểm 9, 10

Bài văn mẫu 3

“Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con”. Câu hát ấy khiến em nghĩ ngay đến chú voi mà em được nhìn thấy trong vườn thú vào hôm qua.
Hôm qua em được đi tham quan vườn bách thú với lớp và cô giáo chủ nhiệm. Trong đây có con hổ, con gấu trúc, con khỉ,… Và em nhớ nhất chính là con voi.
Đây là một chú voi con. Nó đang sống cùng mẹ trong vườn bách thú. Chỗ voi con ở được mọi người cải tạo giống như đang ở rừng thực sự vậy. Trong chuồng nó cũng có cây cối, sông suối… Người ta làm như vậy là để tạo cho chú voi một môi trường sống giống như chính nơi mà nó được sinh ra.
Tuy chỉ là một chú voi con nhưng nó cũng to lắm. Nó phải bằng mấy lần con lợn móng cái mà bà ngoại em nuôi.
Trông nó mới đáng yêu làm sao! Nó khoác trên mình chiếc áo màu bùn đất. Bốn cái chân thì chần chẫn với bước đi chập chững, không chắc chắn.
Dù mới chỉ là một chú voi con nhưng nó cũng có chiếc vòi khá dài. Chiếc vòi ấy cong cong hình chữ “u”, nhìn thật dễ thương.
Chú voi con “chưa có ngà nên còn trẻ con”. Voi con mà em gặp trong vườn thú tuy đã có ngà rồi nhưng hình như nó chỉ mới nhú nên có vẻ bé và ngắn tun tũn trông thật buồn cười.
Nó luôn đj vòng quanh bên mẹ để làm nũng và tìm kiếm sự quan tâm. Khi đó, cái đuôi ngắn với một túm lông ở cuối đuôi vẫy liên tục.
Từ hôm qua đến giờ em luôn nghĩ đến chú voi con ấy. Hình ảnh dễ thương, đáng yêu của nó sẽ luôn in đậm trong tâm trí em.

17 Bình luận

  1. Nguyễn Khánh Chi
  2. rin
  3. Vô danh
  4. Khách
  5. Khách
  6. Thisman
  7. Khách
  8. Khách
  9. Khách
  10. khách
  11. david
  12. Khách
  13. Khách
  14. Khách
  15. thảo cute phô mai que
  16. mèo simmy
  17. Chi[nấm lùn]

Để lại Lời nhắn