Tả con hổ – Bài văn tả con hổ lớp 4 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Thứ năm tuần vừa qua lớp em được đi tham quan trải nghiệm ở vườn bách thú. Ở đó em nhìn thấy rất nhiều loại động vật quý hiếm mà em mới chỉ nhìn qua tranh ảnh, ti vi. Có con voi, con gấu trúc, con khỉ… Nhưng em ấn tượng nhất là con hổ.
Con hổ trông rất giống với con mèo nhà em. Nó như một chú mèo khổng lồ vậy. Chú hổ ấy có bộ lông màu vàng đậm với những sọc vằn đen. Trên mặt nó còn có mấy phần lông màu trắng nữa. Dù không được sờ vào bộ lông ấy nhưng nhìn từ xa em thấy nó rất mềm và mượt.
Hổ có hai cái tai nhỏ nhắn, lúc nào cũng dựng đứng lên. Trông rất dễ thương. Nó có cặp râu phía bên mép và dưới cằm màu trắng, rất cứng. Hai bên mép thì râu dài hơn dưới cằm.
Lúc em đến hổ đang nằm ngủ nên em không thấy được mắt của nó. Nhưng theo như em xem trên ti vi thì mắt nó cũng giống như mắt mèo. Mắt to, tròn và trông hơi dữ dằn.
Bốn cái chân đều có móng vuốt dày và sắc. Đó như là một trong những công cụ để nó mổ xẻ con mồi ra để ăn khi còn sống cuộc sống hoang dã nơi núi rừng.
Khi nó ngủ, trông nó thật hiền lành và đáng yêu. Lúc đó, em thấy nó không đáng sợ một chút nào cả.
Con hổ được ở trong một không gian rộng và thoáng. Nhưng xung quanh là những thanh kim loại dày xếp dọc để tránh việc hổ chạy ra ngoài gây nguy hiểm cho mọi người.
Sau hôm đó, em cảm thấy con hổ không đáng sợ như trong suy nghĩ của em. Và em hi vọng những loài động vật hoang dã sẽ được con người trân trọng và nuôi thật tốt để không bị tuyệt chủng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

 

Có thể bạn quan tâm:  tả cây ăn quả lớp 4 - Những bài văn đặc sắc nhất

Trong những loài động vật hoang dã em thích nhất là con hổ. Vì trông nó rất dũng mãnh. Nó xứng đáng với danh hiệu là chúa tể sơn lâm.
Em chỉ mới được thấy con hổ ở trong ti vi. Nó có bộ lông màu nâu với những đường vằn màu đen.
Hai cái tai nó có hình tam giác nhỏ xíu. Cái tai ấy luôn vểnh lên. Nhờ vậy mà nó nghe tiếng động rất tốt. Khi kẻ thù rình rập xung quanh, hễ một tiếng dù là nhỏ nhất thì nó cũng có thể nghe thấy và phản ứng lại. Bên cạnh đó hổ còn có đôi mắt to, tròn và ánh lên một màu vàng trong. Mắt hổ giống như hạt sương long lanh đọng lại trên lá được ánh nắng mặt trời chiếu vào vậy.
Hai bên mép là những chiếc râu cứng mọc chìa ra. Cái miệng thì rộng cùng hàm răng trắng với mấy chiếc răng nanh sắc nhọn.
Con hổ có 4 cái chân dài với những chiếc móng sắc nhọn. Mỗi khi nó chạy, chân của nó rất linh hoạt. Nó không chỉ chạy nhanh mà còn có khả năng bật cao, bật xa. Trông con hổ khi ấy giống như một vận động viên điền kinh vậy.
Nó còn có chiếc đuôi dài ngang với chiều cao của chân.
Em thấy hổ thực sự là một loại động vật rất có bản lĩnh. Chỉ được xem qua ti vi nhưng đủ để em thấy điều đó. Từng hành trình đi săn mồi hay chạy trốn kẻ thù đều khiến người xem cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Thế nhưng những con hổ vẫn luôn nỗ lực vượt qua.
Hiện tại và sau này con hổ vẫn luôn xứng đáng với biệt danh là chúa sơn lâm. Em hi vọng một ngày gần đây em sẽ được đi đến vườn thú để được nhìn thấy con hổ ngoài đời thực.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây chuối - Bài văn lớp 4 đại điểm 9, 10

Bài văn mẫu 3

Em rất thích được bố mẹ dẫn đi thăm sở thú. Ở đó em thấy không khí rất mát mẻ giống như được vào một khu rừng thực sự vậy. Em nhớ nhất là hình ảnh của chúa sơn lâm. Nghe cái tên đó hẳn ai trong chúng ta cũng biết đó là con hổ.
Con hổ ấy được mọi người đưa vào đây nuôi tránh sự săn bắt của những người xấu. Thân hình của nó to lắm. Dù nó không được cao như hươu cao cổ cũng không to như voi nhưng ở nó em thấy được sự dữ dằn trong đôi mắt. Đôi mắt to, màu vàng nâu. Khi nó tức giận thì nhìn rất đáng sợ. Nhưng bình thường thì nó vẫn rất thân thiện, dễ thương. Mọi người đến xem nhưng nó không hề đe dọa mà chỉ đi vòng quanh thôi.
Em ấn tượng nhất với chiếc áo của hổ. Nó khoác trên mình chiếc áo màu cam với những đường viền đen.
Đang ngắm nhìn thì bỗng chú hổ ấy ngáp rất to lộ ra những chiếc ranh sắc nhọn. Hai bên mép của nó là những chiếc râu mọc chìa ra trông thật dễ thương. Nhìn chiếc râu ấy em lại nghĩ đến bạn mèo Mimi nhà em.
Khi mọi người cho ăn, nó ăn rất ngon lành. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự cảm ơn. Chiếc tai thì lúc nào cũng dựng lên như đang nghe ngóng tiếng động của mọi vật xung quanh.
Bốn cái chân của hổ rất to. Trên bàn chân còn có những cái móng sắc nhọn. Mỗi bước đi của nó đều rất vững chãi và chắc chắn.
Em còn đi xem các con vật khác nữa. Nhưng em dừng chân lâu nhất là ở chỗ của chú hổ ấy. Em còn cho chia cho hổ một miếng bánh mì của em nữa.
Sau chuyến tham quan em càng thấy yêu hơn những loài động vật nói chung và con hổ nói riêng. Chúng xứng đáng được mọi người quan tâm, chăm sóc để tránh bị tuyệt chủng.

3 Bình luận

  1. Khách
  2. Khách
  3. Khách

Để lại Lời nhắn