Bài văn mẫu đạt điểm 9, 10

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Trong 4 mùa của một năm, em thích nhất là mùa đông.

Mùa đông bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12. Không còn cái trong xanh của mùa hè, cái se lạnh của mùa thu. Tiết trời mùa đông âm u, giá lạnh. Bầu trời nhiều mây hơn, những cơn gió ùa về làm không gian càng trở nên lạnh lẽo.

Mùa đông, cây cối bắt đầu rụng hết lá. Không còn rộn ràng ríu rít trên cây, chim chóc đã bay về phương Nam tránh rét, để lại những cành khẳng khiu, trơ trọi. Cái lạnh lẽo của mùa đông dần khiến cho các hoạt động của con người trở nên chậm lại. Các trường học thường cho học sinh vào học muộn hơn so với mùa hè. Các hoạt động vui chơi ngoài trời đều được hạn chế. Mọi người thì trang bị cho mình những chiếc khăn, áo, dày và ấm áp. Mỗi khi mùa đông về, mẹ lại chuẩn bị len để đan áo, mũ mới cho em. Vì vậy mà mỗi năm, em đều mong chờ tới mùa đông để được mặc đồ mới mà chính tay mẹ làm.

Mùa đông lạnh lẽo nhưng được khoác lên mình những chiếc áo len của mẹ đan, em lại thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Em rất thích mùa đông.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
van-mau-ta-mua-dong.docxTải về máy 

Để lại Lời nhắn