Tả con công – bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

Tả con công – bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

Bài văn mẫu số 1

Hôm qua em vừa được đi thăm vườn bách thảo tại trung tâm thành phố. Ở đây có rất nhiều loài độc vật mới lạ mà em chưa nhìn thấy bao giờ. Trong tất cả, con công ở góc bên trái của khu vườn đã để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Trong tất cả các loại chim cảnh quanh đó thì chú công này là con vật có kích thước lơn nhất. Và cũng nổi bật trước đám đông với một bộ lông rực rỡ vô cùng. Bộ long óng ánh đầy đủ tất cả màu sắc khác nhau như bảy sắc cầu vồng. Chiếc đuôi của chú công này dài thật là dài, sắp chạm tới mặt đất.

Chú công này có một chiếc mào dài, dựng thẳng đứng và hơi hẹp một chút ở ngay trên đầu. Trên cổ của nó là một chiếc vòng cổ màu xám, ôm khít lấy cơ thể, trông thật đáng yêu. Đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu đen lấp la lấp lánh.

Đã đến giờ ăn nên chú công đang đứng bên phần thức ăn của mình. Vừa uống nước vừa rỉa lông cánh để giữ cho bộ lông thật sạch sẽ và gọn gàng. Ăn no sau đó chú công lại đi lượn vài vòng trước mặt du khách cho mọi người chiêm ngưỡng bộ lông của mình. Cảm tưởng như chú công ấy đang nhảy múa cùng với du khách.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây xoài

Chú công vừa đi vừa xòe đuôi, lúc thì lại dang rộng đôi cánh của mình. Cô giáo em nói rằng đây là điệu múa xoay tròn quen thuộc của loài công. Bộ lông mềm mượt đầy đủ màu sắc, kết hợp hài hòa với nhau như một tấm thảm rộng lớn óng ánh, xinh đẹp. Nhìn vào như đang chứng kiến một vũ công chuyên nghiệp đang trình diễn trên sân khấu thực thụ của chính mình.

Với bộ lông ấy, chim công xứng đáng là vua của các loại chim trong khu vườn rộng lớn. Thật may mắn khi em được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tinh tế ấy.

Bài văn mẫu số 2

Em đã từng được nhìn thấy rất nhiều loài động vật khác nhau. Mỗi loài đều có một đặc điểm và một ưu thế khác nhau. Nhưng có một loài chim rất đẹp, khơi gợi được sự thích thú cho chúng em nhiều nhất chính là loài chim công.

Đây là một loài chim có vẻ đẹp cực nổi bật so với những loài chim khác. Với một bộ lông rực rỡ đầy sắc màu. Đảm bảo thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Một vài chú công có thể có màu xanh hoặc là màu trắng, tùy theo sự di truyền của bố mẹ. Thường thường thì chúng sẽ có những bộ lông thật là rực rỡ với đầy đủ màu sắc khác nhau. Còn có một điểm nhận biết khác nữa ở chú công đó là mỗi một cá thể đều có một chiếc đuôi khá là dài. Có thể xòe ra hoặc cụp lại liên tục để làm duyên với mọi người.

Có thể bạn quan tâm:  Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã học

Chiếc cổ cao cao, thon dài vươn nhẹ về phía trước. Trên đầu là một chiếc mào hẹp hẹp hệt như đang đội một chiếc vương miện. Đôi mắt nhỏ nhắn như hai hạt đậu, lúc nào cũng lấp lánh và đen nháy, mang theo vẻ kiêu sa.

Em rất thích xem những lúc công múa theo vũ điệu vòng tròn. Bộ cánh vừa xòe ra lại khép lại ôm sát người. Chú công đi một bước, lại xòe đôi cánh rực rỡ của mình ra. Cứ đi theo một vòng tròn như thế. Hệt như một vũ điệu truyền thống chào đón tất cả những du khách đang đứng xung quanh mình.

Quả là một chú chim đẹp được mọi người yêu thích. Em cùng các bạn của mình tiếp tục cho thêm thức ăn vào trong khu vực của các loài chim. Và cùng ngắm nhìn các bạn ăn uống no nê, căng đầy bụng.

Bài văn mẫu số 3

”Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra.

Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè”

Đấy là những lời bài hát trong ca khúc mà em rất thích nghe dạo gần đây. Hôm cuối tuần vừa rồi, bố em cũng đã đưa em đi vào công viên chơi. Thật may mắn khi em đã được nhìn thấy chú công đến gần mình như thế.

Theo lời kể của bố em, công là loài thuộc họ nhà chim và có kích thước khá là lớn ở trong loài. Chúng vô cùng nổi bật với một bộ lông sặc sỡ màu sắc và thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Em hôm nay được tận mắt chứng kiến thì quả thực là như vậy.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập các bài tập làm văn lớp 4 có chọn lọc

Chú công này có bộ lông mới mềm mượt và óng ánh làm sao. Giá như em có thể vuốt ve bộ lông đó một lần thì thích quá. Nhưng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người thì các bạn nhỏ không nên làm như thế khi không có sự cho phép của người lớn nhé.

Bộ lông sặc sỡ sắc màu như bảy sắc cầu vồng. Cái đuôi vừa dài vừa cứng. Lúc thì xòe ra thật rộng lúc thì lại cúp vào như một chiếc quạt giấy vậy, khá là thích mắt. Đôi cánh dang rộng ra. Mỗi khi chú công quạt quạt hất cánh thì gió lại nổi lên ở xung quanh ấy.

Những chú công thì đều có một chiếc cổ cao và thon dài, hơi mảnh khảnh một chút. Đôi mắt đen láy long lanh hệt như những ánh sao. Trên đầu của chú công này có một chiếc mào màu đỏ rất nổi bật. Em đang tưởng tượng chú đang đội một chiếc vương miện vậy.

Đây thực sự là một loài vật rất đẹp và quí hiếm. Cần phải được mọi người quan tâm, chăm sóc và bảo tồn.

 

Một bình luận

  1. thảo cute phô mai que

Để lại Lời nhắn