Kể về một việc tốt mà em đã làm

kể về một việc tốt mà em đã làm

Dàn ý

Mở bài

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Trên đường đi học về, em nhìn thấy một chiếc túi xách

Thân bài

  • Em cùng bạn của mình đã đi đến mở túi ra.
  • Bên trong có một chiếc ví và một xấp tài liệu dày.
  • Mở ví ra bên trong là tiền mặt cùng các giấy tờ quan trọng khác.
  • Cảm thấy người bị mất ví chắc hẳn sẽ rất đau buồn và tiếc thương.
  • Chúng em nhanh chân đi đến đồn công an gần nhà để báo cáo sự việc.
  • Chú công an hỏi bọn em một số câu hỏi và điền thông tin vào đơn.
  • Một lúc sau, có một chị hớt hãi chạy tới đồn.
  • Để báo cáo sự việc mất túi xách.
  • Chị ấy cảm ơn chúng em nhiệt tình, giúp đỡ.
  • Chị bảo nhờ có chúng em mà chiếc túi không bị rơi vào tay kẻ xấu.
  • Các chú công an cũng khen ngợi chúng em vì đã làm được một việc tốt.
  • Cô giáo chủ nhiệm biết được chuyện này, nêu gương trước lớp.
  • Cô tuyên dương hai bạn tuổi nhỏ, có tinh thần trượng nghĩa.
  • Bố mẹ cũng rất tự hào về em.

Kết bài

  • Em rất vui vì đã được mọi người ghi nhận
  • Em tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa
  • Hoàn thiện bản thân, tích cực làm việc tốt, giúp đỡ mọi người.

Bài văn mẫu 1

Trong đợt lũ lụt kéo dài tại miền Trung vừa rồi. Trường em đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào. Thực hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Lớp chúng em đã cùng tổ chức các hoạt động, với hi vọng kiếm được thật nhiều tiền, lương thực, thực phẩm quyên góp trong hoạt động này.

Đầu tiên cô giáo đã mang thông tin đến cho mọi người cùng biết, và lên kế hoạch triển khai ý tưởng. Lớp em đã chia thành các nhóm để bắt tay vào làm việc. Một nhóm sẽ đi gom vỏ chai nhựa ở khắp nơi dồn thành đống. Một nhóm khác đi gom những rác thải có thể tái chế được để mang bán. Với cả giấy báo cũ không còn dùng đến ở trong gia đình. Tất cả đều được mọi người thu gom nhanh chóng và mang tới lớp tổng kết.

Một nhóm các bạn tiếp theo sẽ đi đến các lớp. Huy động mọi người quyên góp quần áo cũ của bản thân và các thành viên trong gia đình. Mưa lũ cuốn trôi hết nhà cửa và hầu như mọi vật dụng trong nhà đều ướt sạch. Chính vì vậy, ngay lúc này quần áo cứu trợ được mang đến tới mọi người sẽ giúp họ không bị lạnh. Các em nhỏ có thêm quần áo ấm để mặc, không lo bị ốm.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cái trống trường em - Bài văn tả cái trống trường em lớp 4 đạt điểm 9, 10

Chỉ sau 2 ngày phát động phong trào lớp chúng em đã thu gom được rất nhiều quần áo. Có những bộ đang còn mới tinh. Lớp em rất biết ơn những tấm lòng tương thân tương ái đã đưa ra để giúp đỡ bà con vùng mưa lũ. Em cùng gia đình mình đã nhặt ra được kha khá quần áo cũ từ năm ngoái, để mang ra lớp ủng hộ. Tất cả đều là quần áo lành và vẫn còn mới.

Hôm thứ 4 vừa rồi, cô giáo chủ nhiệm đã tổ chức hoạt động gấp hoa, làm những vật dụng thủ công, các đồ hand made để mang ra hội chợ bán hàng. Lớp em ai cũng tích cực và hào hứng vô cùng. Từ sáng sớm mẹ đã gọi em dậy thật sớm, ăn sáng và sửa soạn quần áo để đi đến trường. Em nhanh chóng tham gia vào nhóm bạn gấp giấy nghệ thuật.

Ngay từ bé em đã rất thích những công việc đòi hỏi sự khéo léo như vậy. Nên em rất hào hứng, hướng dẫn mọi người cùng làm ra những món đồ mới lạ và sáng tạo. Ngay buổi trưa hôm ấy, lớp em đã hoàn thành xong xuôi  tất cả các công đoạn chuẩn bị cho phiên chợ đầu giờ chiều. Phản hồi của mọi người đều tốt. Thầy cô, phụ huynh, các bạn bè đã đến và ủng hộ cho lớp em rất nhiều.

Chúng em vui lắm, càng bán được nhiều đồ thì số tiền dành ra để quyên góp cho người dân miền Trung sẽ càng nhiều. Tổng kết lại lớp em đã thu về số tiền là 6 triệu đồng từ các hoạt động quyên góp cùng với một số quần áo khác. Lớp trưởng đã mang xuống chiếc hộp tình thương để nộp. Mặc dù đây chỉ là một số tiền nhỏ. Có lẽ nó chỉ đáp ứng được một phần rất bé trong các khó khăn mà người dân còn đang gặp phải. Nhưng đấy thật sự là tất cả tình yêu thương, công sức và đóng góp của tập thể lớp 4A2 tới mọi người.

Em cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi mình đã có một chút đóng góp nho nhỏ tới những người đang còn gặp khó khăn. Càng những lúc nguy hiểm, cấp bách như này. Tinh thần đoàn kết, đùm bọc, che chở lẫn nhau lại được nêu cao hơn bao gì hết. Chúng ta hãy cùng nhau làm hết sức của mình, cùng tương thân tương ái và hướng về miền Trung thân yêu.

Bài văn mẫu 2

Hôm thứ năm, do cô giáo có chút việc đột xuất. Lớp em đã được nghỉ học sớm hơn so với thường lệ. Em cùng Lan về nhà em để làm bài tập nhóm cùng nhau. Trên đường đi chúng em nhìn thấy một chiếc túi đỏ rơi ngay ở ven đường.

Chúng em tò mò xem bên trong là gì, và không biết ai đã làm rơi. Lan mở túi ra xem ở bên trong có gì. Nhớ lời mẹ dặn không được tự ý đụng vào đồ của người khác, nên em đã ngăn cản Lan lại. Nhưng cậu ấy đã mở ra từ lúc nào rồi. Chiếc túi màu hồng nên em đoán nó của một người phụ nữ nào đấy. Bên trong túi ấy có một chiếc ví cầm tay dài, tập tài liệu… Ở bên trong của ví là rất nhiều tiền mặt cùng các giấy tờ quan trọng khác nữa. Một số tiền lớn như vậy, chắc chắn rằng người làm mất sẽ rất buồn.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây bút chì - bài văn tả cây bút chì lớp 4 đặc sắc nhất

Thử đặt bản thân mình hay một người thân trong gia đình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Số tiền mồ hôi công sức, vất vả khó nhọc làm ra. Chẳng may bị rơi ở ngoài đường. Chắc chắn họ sẽ phải quay lại tìm. Nghĩ vậy, em và Lan đã cùng nhau mang chiếc túi này ra đồn công an gần nhà. Đi vào chúng em kể lại sự việc cho các chú công an ở đấy nghe. Các chú vỗ tay hoan hô khen ngợi chúng em thật là cừ. Một chú công an ở đấy còn mua cho bọn em nhiều bánh kẹo xem như là phần thưởng.

Chú đội trưởng hỏi hai đứa thêm một vài câu hỏi. Giúp chúng em điền thông tin vào tờ đơn và giấy khai báo. Lúc chào các chú để ra về thì có một chị gái mặt đầy lo lắng chạy tới đồn. Kể ra mới biết chị ấy vừa đánh rơi túi lúc dừng xe máy mà không biết. Sau khi quay lại một hồi tìm mà không thấy nên chị ấy đã ra đồn công an để khai báo. Sau khi xác thực một vài thông tin, chị đã nhận lại được chiếc túi xách của mình.

Chị luôn miệng cảm ơn chúng em, nhờ có chúng em mà túi không rơi vào tay kẻ xấu. Ra về chị còn đưa em về nhà với bố mẹ. Chị khen em là một cô bé ngoan. Bố mẹ chắc chẳn rất tự hào vì cô con gái bé nhỏ của mình đã làm được một việc tốt. Hôm sau chị còn gửi quà đến tận nhà để thể hiện lòng biết ơn của mình. Ngày hôm sau, đến lớp mọi người đều òa lên, khen ngợi em và Lan. Cô giáo biết chuyện đã nêu gương em trước lớp và tuyên dương. Vận động mọi người cùng tham gia phong trào người tốt việc tốt. Tích cực giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.

Em cảm thấy rất vui vì được mọi người ghi nhận. Cảm giác khi làm việc tốt thật là tuyệt vời. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Luôn luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Nâng cao tinh thần tương  thân tương ái mà thầy cô đã dạy.

Bài văn mẫu 3

Nhà em ở cách trường tiểu học khá là gần. Chính vì vậy em đã xin phép bố cho mình được tự đi bộ đến trường. Bố mẹ rất ngạc nhiên vì con gái đã lớn hơn. Một hôm trên đường đi học đang đợi đèn đỏ, em nhìn thấy một bà cụ cũng định sang đường. Và em đã dẫn bà ấy cùng sang để tránh xe cộ đi lại.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây sầu riêng - Tổng hợp bài văn mẫu lớp 4 hay xuất sắc

Nhìn thấy bà cụ chống gậy, tay lại còn xách theo một túi to. Đèn xanh chỉ có khoảng 20s thôi, em sợ bà đi một mình nguy hiểm. Nên đã bảo bà vịn vào vai của em. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Các xe cộ phía sau đều dừng lại trước vạch dừng màu trắng. Em đã nắm tay bà, một tay còn lại xách hộ túi đồ cho bà. Hai bà cháu cùng nhau sang bên kia đường.

Sang đến bên kia đường, bà cảm ơn em rất nhiều. Bà khen em là một cô bé ngoan biết giúp đỡ người khác. Nhìn thấy bà tuổi đã lớn lại đi một mình nên em cảm giác không yên tâm. Em hỏi bây giờ bà định đi đâu để em đưa bà đi cùng. Bà nói bà muốn đi tìm xe bus. Bà vừa từ quê lên để thăm con cháu đang sống ở trên này. Em bèn dẫn bà ra trạm dừng xe bus gần nhất. Đợi bà lên xe em mới quay về đi học.

Em cảm thấy bản thân có thêm thật nhiều năng lượng vì mình đã làm thêm được một việc tốt. Khi đến trường em đã giúp bác bảo vệ đóng cánh cổng này. Ngoài ra em còn giúp cô lao công đẩy xe rác rồi mới lên lớp. Dọc đường nhìn thấy rác rơi ra ngoài em lại nhanh tay nhặt lên và cho vào thùng rác. Em cảm thấy giúp đỡ mọi người cũng như là tự giúp đỡ chính mình. Mẹ dặn em làm người phải có lòng nhân ái, bao dung. Đừng  bao giờ ích kỉ nhỏ nhen đối với mọi người. Hãy giúp đỡ mọi người thật nhiệt tình khi còn có thể. Hãy để bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất trong chính lòng mình.

Khi giúp đỡ người khác em cũng có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Em không hi vọng mọi người sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Biết đâu sau này mình cũng va vấp phải nhiều trắc trở khác thì như thế nào. Đây là điều mà chắc hẳn chẳng ai mong muốn. Nhưng khi ấy sẽ thật tuyệt nếu có một bàn tay giơ ra về phía mình. Đôi tay ấy luôn dang rộng và kéo mình đứng dậy, tiếp thêm động lực cho chúng ta. Như thế thì cuộc sống này trở nên tươi đẹp và tuyệt vời biêt bao nhiêu.

Em sẽ luôn cố gắng giữ vững tinh thần tương thân tương ái này. Biết sẻ chia và giúp đỡ mọi người xung quanh. Để góp phần tạo nên một môi trường chan hòa, đầy ắp tình yêu thương. Hãy mang tình nhân ái lan tỏa rộng khắp tới mọi người xung quanh.

Để lại Lời nhắn