Tả vườn rau – Bài văn tả vườn rau lớp 4 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Nhà em trồng rất nhiều rau. Loại rau nào cũng ngon và tốt cho sức khỏe. Vì vậy em rất yêu vườn rau nhà mình.
Một buổi sáng sớm khi mặt trời vừa thức dậy sau một đêm dài đã chiếu những tia nắng vào mảnh vườn nhà em. Trên lá rau còn đang đọng lại những giọt sương sớm long lanh.
Bố mẹ em đã rất vất vả khi tạo ra được một vườn rau tuyệt vời thế này. Bố mẹ em cuốc, xới đất thành từng luống một để thuận tiện cho việc chăm sóc.
Luống đầu tiên bố mẹ em trồng những cây rau thơm như rau xà lách, lá mùi, lá thì là. Những cây rau xà lách màu xanh non mọc thẳng hàng nhau. Bên cạnh đó là cây lá thì là. Lá của nó thì nhỏ bé như cái kim vậy. Lá mùi thì trông giống như những cây cỏ 3 lá.
Ở luống rau giữa vườn bố em có trồng hai cây ớt. Cây cao bằng nửa em. Lá của cây ớt thì dài và màu xanh sẫm. Quả ớt có màu đỏ rực và thuôn dài. Thỉnh thoảng trên cây vẫn còn một số quả chưa chín nên chúng bị hòa lẫn với màu của lá. Màu đỏ của quả ớt đó nổi bật giữa vườn rau toàn màu xanh.
Chính giữa vườn rau là năm hàng rau cải bắp. Trong số các loại rau thì em thích ăn cải bắp nhất. Chúng cuộn lại chắc nịc và tròn trịa trên mặt đất. Những cái gân của rau nổi rõ lên trên lá. Em thích ăn bắp cải nhưng nó lại lớn rất lâu. Mẹ em bảo rằng phải mất mấy tháng thì từ một hạt giống mới trở thành một cây rau cải bắp trưởng thành.
Ngoài ra, trong vườn mẹ em còn trồng mấy cây rau ngót. Lá của rau ngót rất đặc biệt. Lá có hình tròn như quả trứng vậy. Khi nấu canh rau ngót với thịt thì ăn rất ngon.
Trước đây em không thích ăn rau. Nhưng nhờ vườn rau ấy mà em cảm thấy yêu hơn những món rau mà mẹ em làm.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Rau cung cấp chất xơ rất tốt cho sức khỏe của con người. Và vườn rau thì lại mang một cảm giác thoải mái, thích thú cho tinh thần.
Ngắm nhìn vườn rau mà mẹ em trồng em cảm thấy rất thư thái, bình an. Tuy vườn rau có diện tích hơi nhỏ nhưng trông nó lại rất đẹp.
Vườn được chia ra làm 4 ô với các loại rau khác nhau. Mẹ em trồng nào là rau muống, rau ngót, rau cải cúc, rau su hào… Ngoài ra mẹ em còn trồng hành, lá húng bạc hà.
Rau muống được mẹ em trồng ở ô ngay sát bờ ao. Mẹ bảo rằng rau muống mà sống ở nơi có nhiều nước thì sẽ non hơn. Vì vậy, chúng mọc lan dài trên mặt đất.
Những cây rau cải cúc mọc san sát nhau. Từ xa nhìn lại ô trồng cải cúc như một tấm thảm màu xanh lục hình chữ nhật.
Mấy củ su hào kia thì mọc theo hàng lối rất gọn gàng. Củ su hào hình tròn. Trên đầu nó có mấy chiếc lá mọc chồi ra. Trông chúng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Trong vườn rau ấy em thích nhất là ô mà mẹ em trồng lá húng bạc hà. Sở dĩ nó có cái tên như vậy là do nó rất giống với cây bạc hà. Lá của cây húng này có màu xanh lục như mọi cây rau khác. Nhưng điều khác biệt chính là lá của nó không được phẳng mà hơi ráp. Thân của cây thì có màu tía.
Mẹ còn trồng hành lá để món ăn trở nên thơm ngon hơn.
Mỗi khi muốn thư giãn em đều tìm đến vườn rau. Ngắm nhìn bức tranh ấy em thêm yêu thiên nhiên, yêu đời hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây sầu riêng - Tổng hợp bài văn mẫu lớp 4 hay xuất sắc

Bài văn mẫu 3

Hiện nay trên ti vi đưa tin rất nhiều về rau phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Vì vây những vườn rau sạch thật sự rất có giá trị.
Nhà bác em có trồng nguyên một vườn rau để phục vụ bữa ăn hằng ngày cho cả gia đình bác và số còn lại để buôn bán. Bác em rất khéo léo khi tạo ra một khu vườn thực sự rất tuyệt vời.
Vườn rau chia thành khoảng chục luống với đa dạng loại rau. Khoảng cách giữa các luống có kích thước tương đương với kích thước một luống. Và ô khoảng cách ấy thì thấp hơn so với ô trồng rau.
Luống đầu bác trồng toàn là rau thơm và các loại lá để tạo gia vị cho món ăn. Đó là cây hành, cây tỏi và còn có cả mấy cây ớt giữa luống nữa. Những cây hành ra hoa màu trắng trông thật đẹp và tinh tế. Ở cuối của luống này là vô số cây lá ngải.
Những luống tiếp theo bác trồng rất nhiều loại rau khác nhau. Từ rau muống, rau cần tây, rau cải ngọt, rau bắp cải…
Đặc biệt nhất của vườn rau là có 2 luống bác em pha cát vào đất để trồng lạc và khoai tây. Những củ khoai tây, củ lạc ấy dù mọc dưới mặt đất nhưng em tin là nó đã rất lớn rồi. Bởi vì phần lá bên trên rất xanh tốt.
Luống rau cuối cùng bác trồng mấy dàn dưa chuột. Bác ấy đã rất khéo léo buộc những cái gậy với nhau để làm dàn cho cây leo lên. Những quả dưa chuột còn dính phấn trên thân thì treo lủng lẳng trên cành.
Xung quanh vườn đầy bướm, chuồn chuồn bay. Chúng trông rất vui vẻ và tự do.
Cả vườn rau ấy trông thật thoáng đãng và căng tràn sức sống. Em thật sự rất yêu khu vườn này.

Để lại Lời nhắn