Tả cảnh chợ hoa ngày Tết – bài văn mẫu hay nhất đạt điểm 9, 10

Tả cảnh chợ hoa ngày Tết

Văn mẫu 1

Mùa xuân về, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, đem theo không khí ấm áp, dễ chịu. Ở quê em các hoạt động lại diễn ra sôi nổi để chào đón năm mới. Trong đó, em ấn tượng nhất là phiên chợ hoa được tổ chức vào những ngày giáp Tết.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Cứ vào thời gian 27 đến 30 tháng chạp hằng năm, chợ hoa lại được tổ chức. Khoảng thời gian này cũng là lúc mà người người nhà nhà chuẩn bị đón Tết. Ai cũng muốn sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp nên phiên chợ vô cùng đông đúc. Từ đầu đến cuối chợ, người người, xe xe tấp nập như trảy hội.

Ánh nắng xuân lan tỏa khắp không gian rồi nhảy nhót trên bờ vai của các bà các mẹ. Từng cơn gió thoảng qua nhè nhẹ đưa hương hoa ngào ngạt cả một khoảng trời. Những em bé được theo mẹ ra chợ thì vui tươi, nhảy nhót. Khung cảnh thật là rộn ràng, náo nhiệt.

Bước vào chợ, em như được lạc vào một thế giới với muôn ngàn loài hoa vô cùng rực rỡ. Hoa hồng chúm chím với đủ sắc màu: màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Những cánh hoa mềm mịn như nhung như đang trực chờ Tết đến để bắt đầu bung nở. Xa xa là những chậu hoa cúc với đủ loại khác nhau đang được cho ra tắm nắng. Cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, loại nào cũng đẹp và ngát hương thơm. Dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, những bông hoa càng thêm rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm:  Tả mẹ đang nấu cơm - Bài văn tả mẹ đang nấu cơm lớp 5 hay nhất

Bên cạnh hoa cúc là những cành hoa ly đang được xếp gọn gàng vào thùng nước. Để giúp hoa nở đúng dịp, người ta dùng những chiếc túi lưới để bọc lấy bông. Mỗi năm đi chợ hoa, mẹ em đều chọn lấy hai chậu cúc vạn thọ để đặt trước nhà. Bên cạnh đó, mẹ cũng mua thêm vài cành hoa ly để cắm vào lọ trong phòng khách. Sắc rực rỡ của những bông hoa như tượng trưng cho một năm hạnh phúc và may mắn.

Vào những ngày này, ở chợ hoa, người ta còn bày bán rất nhiều các loại cây cảnh khác nhau. Nào là cây quất, cây sung, cây phát tài, cây hoa hải đường,… Với ý nghĩa bình an, nên cây cảnh cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí vào dịp Tết.

Chợ hoa như một món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nó làm cho không khí mùa xuân thêm vui tươi, rộn rã, và náo nhiệt. Với em, chợ hoa ngày Tết đã góp phần làm cho mùa xuân thêm ý nghĩa và trọn vẹn.

Văn mẫu 2

Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán. Cũng như mọi năm, năm nay, em lại được cùng mẹ đi chợ hoa để sắm sửa, chuẩn bị đón Tết. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần được theo mẹ đi chợ hoa, em lại vô cùng háo hức. Có lẽ là vì không khí tươi trẻ của mùa xuân nên lòng người cũng thêm phần rạo rực.

Có thể bạn quan tâm:  Tả một ca sĩ đang biểu diễn - Tuyển chọn văn mẫu thú vị nhất!

Mẹ đèo em bằng xe máy. Đi trên con đường rợp đầy cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân. Ánh nắng ấm áp, nhè nhẹ vương trên vai mẹ. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió khẽ thổi qua mang theo hương thơm của đất trời vào xuân.

Gần tới cổng chợ, hai bên đường người ta bày bán rất nhiều cây, hoa khác nhau. Nào là cây đào, cây mai, cây quất với đủ kích cỡ lớn nhỏ. Có những chú đi mua cây cảnh còn xem xét, nâng lên đặt xuống từng cây một. Mẹ em bảo, người ta đang kiểm tra thế cây. Mua cây phải xem thế cây kỹ lưỡng vì mỗi dáng cây lại tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau.

Để thu hút khách hàng, nhiều thương lái còn bật cả những khúc nhạc mùa xuân rất sôi động. Bên cạnh đó, là những lời mời chào vô cùng hấp dẫn. Mẹ em cũng ghé vào một hàng để chọn ra cành đào ưng ý để đem về đặt trong phòng khách. Những cánh hoa đào với màu hồng tươi tắn mang tới một không khí xuân thật dịu dàng.

Đi vào bên trong chợ, hiện ra trước mắt em là một rừng hoa rực rỡ. Đầu tiên là những chậu hoa thược dược với đủ màu sắc khác nhau. Ngay bên cạnh là hoa hồng. Nụ hoa chúm chím đỏ tươi được bọc trong giấy báo và gói ghém cẩn thận. Xa xa là hoa cúc vàng với những cánh hoa vô cùng rực rỡ. Thỉnh thoảng, cô bán hàng lại rắc chút nước lên cánh hoa để hoa luôn tươi tắn.

Có thể bạn quan tâm:  Tả người lao động đang làm việc - Bài văn tả người lao động đang làm việc lớp 5 hay nhất

Mỗi lần đi chợ hoa, em thích nhất là được ngắm nhìn những đóa hoa lay ơn. Nó mang vẻ đẹp giản dị nhưng vẫn tươi tắn và rực rỡ. Mỗi mùa xuân, nhà em đều có một chậu lay ơn trước nhà. Dần dần, nó trở thành truyền thống của gia đình. Càng về trưa, chợ hoa càng đông đúc. Người mua kẻ bán tấp nập tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, rộn ràng.

Gần về cuối chợ, người ta bày bán rất nhiều chậu hoa, lọ hoa với các màu sắc và hình dáng khác nhau. Có cả lọ hoa bằng nhựa, lọ bằng thủy tinh, lọ bằng gốm sứ vô cùng bắt mắt. Mẹ em cũng chọn một lọ hoa bằng sứ rất lớn để đem về cắm cành đào vừa mua.

Cũng không còn sớm, em phải theo mẹ về cho kịp giờ. Rời khỏi chợ hoa, em thấy vô cùng hạnh phúc. Cầm cành đào trong tay, dường như Tết lại gần thêm chút nữa. Chợ hoa ngày xuân đã đem đến cho em nhiều trải nghiệm và cảm xúc thú vị. Nó góp phần làm nên linh hồn của ngày Tết cổ truyền.

Để lại Lời nhắn