Tả giờ ra chơi – Tổng hợp văn mẫu hay ý nghĩa nên tham khảo!

Đề văn tả giờ ra chơi khá quen thuộc với các em học sinh. Tuy nhiên, với vốn từ còn hạn chế, kiến thức chưa nắm rõ các em có thể rất khó viết. Do đó, phụ huynh nên tạo cơ hội để con được đọc và tiếp xúc với nhiều bài văn mẫu hơn. Dưới đây là đoạn văn mẫu mà giaovienvietnam.com đã soạn. Trân trọng mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Văn mẫu 1: Tả giờ ra chơi 

Giờ học kết thúc, tiếng trống trường vang lên “tùng, tùng, tùng” giòn tan báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tất cả học sinh ùa ra sân trường vắng như đàn ong vỡ tổ. Khung cảnh lúc này đông vui, nhộn nhịp vô cùng.

Sau giờ học căng thẳng thì ra chơi là khoảng thời gian thú vị, nhiều kỉ niệm nhất. Cứ từng nhóm học trò tụm lại trò chuyện với nhau hay tự tổ chức trò để chơi. Ví dụ như: Nhảy dây, kết hoa, đánh cầu lông, rượt đuổi khắp sân trường… Bạn nào bạn nấy trong giờ ra chơi cũng ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi ửng đỏ vì vận động nhiều. Có bạn vì kéo áo mạnh quá bị đứt cúc, nước mắt chảy giàn giụa sợ về bị mẹ la. Bạn thì chơi mệt quá phải ngồi nghỉ tựa lưng vào gốc cây.

Nhưng không phải ai cũng chạy nhảy ra sân chơi. Có những bạn chăm chỉ ngồi trong lớp ôn lại bài cho tiết học sắp tới. Chủ yếu là các bạn nữ dịu dàng, hiền lành. Ở hành lang còn có nhóm học sinh đang uống nước, vui vẻ ăn quà vặt… Ăn xong nhặt rác sạch sẽ bỏ vào sọt như lời cô giáo căn dặn.

Khung cảnh sân trường giờ ra chơi sôi động với nhiều âm thanh như ngày hội. Có lẽ vậy mà bầy chim sẻ bình thường vẫn hay đậu ở dưới sân nhưng đến giờ ra chơi phải bay lên nóc nhà. Chắc chúng sợ tiếng ồn của mấy đứa học sinh chúng tôi. Mỗi lần có nhóm học sinh nam chạy tới những chiếc lá nằm im dưới sân cũng phát ra tiếng xào xạc. Tiếng kêu nghe vui tai đầy thích thú.

Đọc thêm bài viết tả con chó – tuyển chọn những bài văn hay nhất! 

Khi tiếng trồng trường vang lên lần nữa, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Tất cả học sinh chỉnh sửa lại áo quần, tóc, giày dép… rồi vào lớp. Sân trường lại trở về khung cảnh yên tĩnh ban đầu. Bầy chim sẻ lại sà xuống sân hót líu lo, những tán lá phượng già đung đưa nhẹ nhàng, yên bình. Thầy cô mang cặp đi vào từng lớp nở nụ cười thật tươi như người mẹ hiền.

Có thể bạn quan tâm:  Cảm nghĩ đêm trăng trung thu – tổng hợp văn hay

Em rất thích giờ ra chơi vì nó giúp bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Như vậy, khi bắt đầu tiết học mới sẽ hiệu quả, chất lượng hơn. Em có một nhóm bạn thân rất vui. Vào giờ ra chơi chúng em có thời gian để kể nhau nghe những chuyện cười hài hước. Mỗi ngày như vậy, nhóm bạn càng thân thiết, gắn bó nhau hơn.

Văn mẫu 2: Tả giờ ra chơi

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những niềm vui và kỉ niệm riêng thời học sinh. Nhưng đối với em, ngoài các giờ học căng thẳng nhưng đầy thú vị ở trên lớp. Có lẽ giờ ra chơi là niềm vui, sự thích thú lớn nhất. Đó là liều thuốc tinh thần giúp em sảng khoái và phấn chấn hơn.

Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài, không khí thật yên tĩnh. Ngoài sân trường chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, những chú chim nhảy nhót hót líu lo. Bài giảng của cô kết thúc cũng là lúc tiếng trống trường rộn rã vang lên. “Tùng! Tùng! Tùng!” báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Khắp các lớp học học sinh ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. Sân trường bỗng rộn ràng tiếng cười nói, đùa giỡn của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy.

Ánh nắng của mùa thu nhuộm vàng cả sân trường em. Những cây phượng, cây bàng vẫn trầm ngâm đứng đó tỏa bóng mát cho chúng em vui đùa. Đi đến đâu cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang bắt đầu những trò chơi nào đó. Ở giữa sân trường là các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây chun bện chặt được 2 bạn quay dây rất điệu nghệ. Bạn gái đang thi nhảy, đôi chân thoăn thoắt nhảy cao qua dây.  Mồ hôi ướt cả mặt áo vậy mà các bạn không biết mệt là gì. Hò reo cỗ vũ rất nhiệt tình, làm cả khoảng sân náo nhiệt hẳn lên.

Xa xa bên gần phòng truyền thống là các bạn nam đang chơi trò kéo co. Mỗi bên chia ra 5 bạn và một bạn trọng tài hô to khẩu hiệu “1,2,3 Kéo”  vang lên. Bên nào cũng cố gắng kéo mạnh, ghì thật chặt đôi chân. Nhằm kéo chiếc khăn quàng đỏ đang phất phơ trên sợi dây về phía đội mình. Cổ động viên reo hò nhiệt tình” cố lên, cố lên” vang vọng cả sân trường.

Có thể bạn quan tâm:  Văn tả cảnh lớp 5 – Tổng hợp những bài làm văn mẫu hay nhất

Bên trái cột cờ nhiều bạn cùng nắm tay thành vòng tròn chơi trò mèo đuổi chuột. Từng chú mèo, chú chuột vờn nhau rượt đuổi nhìn thật vui vẻ làm sao. Chú mèo chạy sau nhanh nhanh để đuổi bắt các chú chuột nhỏ xinh. Từng bím tóc uốn lượn khi chạy làm các bạn nữ thật hồn nhiên và xinh tươi.

 Trái ngược với sự rộn ràng, ồn ào của các trò chơi là không khí nhẹ nhàng tĩnh lặng khác. Một số bạn chọn cho mình chỗ ngồi lí tưởng dưới cây phượng già. Để nói chuyện, ôn bài hoặc bàn tán về một bài toán khó. Mặt các bạn lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì vui vẻ hò reo khi tìm được đáp án. Thấp thoáng phía gần phòng giám hiệu là các bạn nhẹ nhàng thông thả hơn. Cùng ngồi trên ghế đá ngắm nhìn cảnh vật sân trường, ngắm những bồn hoa rực rỡ sắc màu.

Bỗng nhiên, tiếng trống trường lại vang lên, kết thúc giờ ra chơi đầy nhộn nhịp. Thay vào đó là những gương mặt tiếc nuối khi chưa chơi xong lượt chơi của mình. Áo trắng thấm đẫm những giọt mồ hôi. Chúng em lại đi vào lớp, để bắt đầu tiết học mới. Trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường thân yêu.

  Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến chúng em được thư giãn đầu óc và giảm căng thẳng. Những trò chơi, tiếng cười nói rộng ràng mãi là những kỉ niệm đẹp trong em. Hẹn các bạn vào giờ ra chơi ngày mai, chúng ta cùng vui chơi tiếp nhé.

Văn mẫu 3: Tả giờ ra chơi

Giờ ra chơi chính là thời khắc mong đợi nhất của lũ học trò chúng em trong suốt một buổi học. Tất nhiên rồi, vì trẻ con đứa nào chẳng ham chơi. Chúng em mong sao đến giờ ra chơi để có thể thỏa thích nô đùa với chúng bạn.

Chỉ cần nghe thấy ba tiếng tùng… tùng … tùng là chúng em đã ùa chạy ra ngoài sân trường. Mặc kệ màu nắng cháy da cháy thịt. Những hoạt động vui chơi trên sân trường lại diễn ra vô cùng tấp nập và hối hả. Dưới gốc cây bàng già cằn cỗi là một vài bạn nữ chơi ô ăn quan. Bên cạnh một chút là một nhóm bạn nữ chơi nhảy dây. Chỉ với sợi dây tự bện, chúng em đã có thể chơi đủ loại trò chơi. Nào là nhảy cao, nhảy móc hoa, nhảy móc lúa,… 

Còn ở trước hiên lớp là mấy bạn chơi banh đũa. Đôi bàn tay các bạn thoăn thoắt ném bắt cực kỳ điêu luyện. Còn các bạn nam thì chơi đuổi bắt, chơi bắn bi,… hoặc chọc mấy bạn nữ đang chơi nhảy dây gần đó. Rồi các bạn nữ lại đuổi lại các bạn nam. Bầu không khí rất vui vẻ. 

Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý thuyết minh về con trâu

Một vài bạn thì tụm năm tụm bảy tám chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà 15 phút trôi qua thật nhanh. Tiếng trống reo báo hiệu giờ vào học. Mọi người vào lớp mà mồ hôi nhễ nhại, xem chừng vẫn còn tiếc nuối lắm. 

Em rất thích giờ ra chơi vì đây là thời gian em được nghỉ ngơi và chơi đùa với bạn bè. Mỗi ngày trôi qua em đều có những kỉ niệm thật vui.

Văn mẫu 4: Tả giờ ra chơi

Giờ ra chơi diễn ra nhanh lắm, chỉ có 15 phút. Tuy nhiên, 15 phút đó cũng đủ để học sinh tha hồ giải trí, chạy nhảy vui đùa với bạn bè. Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Nhiều bạn chọn ra ngoài bay nhảy chơi đùa. Còn nhiều bạn lại ở lại trong lớp để trò chuyện với bạn bè. Hoặc đơn giản là túm lại ăn vặt với đủ món như bánh tráng trộn, xiên cay, viên chiên,… 

Khung cảnh sân trường giờ ra chơi rộng lớn tha hồ cho chúng em chơi đùa. Những trò chơi lý thú như chơi ù, chơi keo, chơi nhảy dây,… Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Và chính những khoảnh khắc này đã tạo cơ hội cho mọi người gắn kết với nhau.

Nhìn xa xa là những cây phượng đỏ rực cả một góc sân trường. Chúng em vẫn luôn thích ngồi dưới cây phượng chơi đồ hàng. Có bạn thì lấy cây khều lá phượng, hoa phượng rơi xuống. Thế là nhặt cả về và đem ép vào những quyển vở, quyển sổ lưu bút. 

Còn một vài bạn thì lại chạy vội ra cổng trường mua kem ăn cho đỡ cơn nóng nực. Ở trước cổng trường luôn có những bác bán kem dạo luôn chờ sẵn. Những cây kem ốc ngập tràn màu sắc mấy đứa bạn ăn chung. 

Khung cảnh ra chơi nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần bình yên. Là khoảng thời gian tụi em giải lao sau giờ học mệt mỏi. Em nghĩ chắc bạn nào cũng yêu thích giờ ra chơi. Sau thời gian nghỉ ngơi chúng em lại có thểm nhiều năng lượng để học tốt môn mới.

Với một số bài văn mẫu tả giờ ra chơi ở trên. Hy vọng quý phụ huynh, học sinh sẽ biết cách làm bài văn tốt. Mọi người nhớ ghé thăm website giaovienvietnam.com để đọc thêm nhiều bài văn thú vị, lôi cuốn hơn.

Không Có Câu Trả Lời

  1. Pingback: 90 tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có đáp án - Giáo viên Việt Nam
    21 Tháng Mười Hai, 2020

Để lại Lời nhắn