Tả cảnh mùa hè trên quê hương em – Bài văn mẫu hay, đặc biệt

Tả cảnh mùa hè trên quê hương embài văn tả cảnh quen thuộc dành cho học sinh THCS. Dưới đây là bài văn mẫu để các bạn học sinh và thầy cô giáo tiện tham khảo.

Mùa hè – thời gian thật tuyệt vời

Nói đến mùa hè bạn nghĩ đến điều gì? Là hàng phượng vĩ đỏ rực hay những làn gió biển mơn man và bãi cát dài trắng xóa? Với một đứa trẻ miền biển như tôi thì mùa hè là thời gian thật tuyệt vời cùng biển cả. Thành phố nhỏ nơi tôi sống mỗi mùa hè lại trở nên nhộn nhịp, đầy màu sắc rực rỡ.

Mỗi bình minh, cả thành phố như bừng thức giấc sau một giấc ngủ dài. Bạn có biết nơi nào thức dậy đầu tiên không? Chính là biển và công viên dọc bờ biển. Rất đông người đạp xe, đi dạo bộ, tập thể dục… suốt bờ biển dài. Từ tờ mờ sáng đã thấy từng tốp người rủ nhau tản bộ, cười nói râm ran cả con đường. Bình minh bừng lên trên mặt biển, phủ ánh hồng rạng rỡ lên khắp cảnh vật xung quanh.

Mùa hè ở thành phố biển

Nắng càng gay gắt, trời càng trong, biển càng xanh ngắt và sâu thẳm. Từng đoàn khách du lịch với váy áo, ô che đủ màu tập trung ở những bãi tắm tuyệt đẹp. Họ vô tư khoe làn da trần dưới nắng, tận hưởng mùa hè nhiệt đới rực rỡ. Trẻ con nô giỡn thỏa thích với những con sóng trắng xóa. Mùa hè ở thành phố biển đầy say mê và náo nhiệt. Bởi đây chính là mùa du lịch, mùa nghỉ dưỡng, mùa của vui chơi.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh mùa xuân - Dàn ý và bài văn tả cảnh mùa xuân lớp 6 đạt điểm 9, 10

Nhưng thành phố quê tôi không chỉ có biển. Mùa hè cũng là mùa của những sắc hoa như hoa phượng, hoa Osaka. Hoa phượng là loài hoa biểu trưng quá quen thuộc của mùa hè. Con đường đi học của tôi rợp bóng hai hàng phượng già kiêu hãnh. Mùa hè, tôi như đi giữa hai hàng đuốc sáng. Từng bông hoa phượng như những con bướm đỏ chói vui mắt tít trên cao. Lũ con gái thường mơ mộng ép cánh hoa phượng vào trang vở rồi chép thơ, chép nhạc. Tụi con trai thì nhặt quả phượng ném nhau và rượt nhau chạy khắp sân trường. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia xa, bao nhiêu lưu luyến tuổi học trò.

Đọc thêm bài viết miêu tả cảnh đẹp mà em đã gặp trong tháng nghỉ hè

Tả cảnh mùa hè trên quê hương em – Ấn tượng về hoa Osaka

Nếu hoa phượng là sắc đỏ lộng lẫy như những đốm lửa rực cháy giữa tán lá xanh. Thì hoa Osaka là những chùm buông rũ vàng tươi nổi bật. Thật lạ khi loài cây ấy lại có một cái tên rất… Nhật Bản, dù nó chẳng liên quan gì nước Nhật. Cây Osaka còn có tên khác là Bò cạp vàng, Muồng hoàng yến… Ngắm nhìn những cánh hoa Osaka bay nhẹ trong gió là khung cảnh thật nên thơ giữa lòng thành phố. Những buổi chiều nắng nhạt, gió lồng lộng thổi xuyên suốt những con đường. Từng chùm hoa Osaka cứ đong đưa, đong đưa mãi trong gió. Từng cánh hoa vàng ruộm rơi xuống, bám vào tóc, vào áo những cô bạn vô tình đạp xe ngang qua.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả cô giáo lớp 6

Mùa hè là mùa tôi trông đợi nhất. Không còn những sáng thức dậy sớm đạp xe đến trường. Không còn những đêm thức khuya học bài kịp ngày thi cử. Mùa hè, tôi mặc sức thả mình vào cái vui tươi, nhộn nhịp của thành phố du lịch. Cũng nhờ mùa hè thảnh thơi mà tôi cảm nhận được những nét đẹp bình dị của quê hương mình. Còn bạn, mùa hè nơi bạn sống có đẹp và nhiều màu sắc như thành phố của tôi không? Bạn nghĩ đến điều gì khi bắt gặp đề văn tả cảnh mùa hè trên quê hương em?

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn