Tả con chó – Bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

Tả con chó – Bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

Dàn ý

Mở bài

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

  • Em rất thích nuôi động vật.
  • Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của em, mẹ đã mua tặng em một chú chó rất là xinh.

Thân bài

  • Chú chó nặng khoảng 5 kg
  • Bộ lông trắng mềm mượt như một cục bông đáng yêu vậy.
  • Đôi mắt chú chó tròn như hai hòn bi ve, lanh lợi, tinh anh vô cùng.
  • Em đặt tên cho nó là Kẹo Bông.
  • Mỗi lần gặp người nhà, nó lại chạy ra mừng rỡ, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục.
  • Kẹo Bông có hai cái tai nhỏ nhắn trông như hai cái lá gắn ở trên đầu.
  • Cái mũi màu đen nhỏ xíu nổi bật giữa bộ lông trắng muốt ấy.
  • Cái mũi của bạn ý rất là thính.
  • Ở đâu có mùi thức ăn là bạn ấy chạy lại liền.
  • Mỗi lần em đi học về Kẹo Bông lại thích thú chạy ra đón em.
  • Bạn ấy dựa vào chân em và chạy vòng quanh, tỏ vẻ mừng rỡ, đáng yêu.
  • Kẹo Bông rất thích làm nũng mẹ em để được mẹ thưởng cho những khúc xương nhỏ.
  • Quả là một chú chó lém lỉnh và tinh nghịch.
  • Đối với em, Kẹo Bông là một người bạn đặc biệt, luôn ở bên chia sẻ rất nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng em.

Kết bài

  • Bày tỏ tình cảm dành cho chú chó của mình
  • Em mong rằng chú sẽ luôn ở bên gia đình em, giúp đỡ và đem đến niềm vui cho gia đình của mình.

Bài văn mẫu số 1

Em luôn mong sẽ được nuôi động vật trong gia đình. Biết được sở thích này của em. Chính vì vậy nhân dịp sinh nhật em tròn 10 tuổi, mẹ đã mua cho em một chú chó rất là xinh xắn, dễ thương.

Chú cho này năm nay chỉ mới khoảng 2 tuổi thôi. Toàn thân của chú chó là bộ lông màu trắng tinh. Bộ lông ấy đẹp lắm, mềm mại và mịn màng như nhung vậy. Em rất thích ôm chó con vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy! Cũng chính vì bộ lông này mà em đã đặt tên cho chú cún của mình là Kẹo Bông. Mỗi bàn chân của Kẹo Bông có bốn ngón, hai ngón giữa có hai cái vuốt nhỏ nhỏ để giúp nó có thể di chuyển dễ dàng hơn. Đôi mắt thì tròn xoe, long lanh hệt như hai hòn viên bi. Đôi mắt ấy luôn rực sáng như những ánh lửa bùng cháy lên.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh bình minh trên quê hương em - Bài văn mẫu hay nhất

Mũi của nó thì nhỏ xíu, có một màu đen, lúc nào cũng ươn ướt như chiếc mũi của chú mèo. Chiếc mũi ấy cực kì nổi bật trên khuôn mặt với bộ lông trắng muốt ấy. Đặc biệt chiếc mũi này rất thính, đánh hơi rất tốt. Mỗi lần em cho đồ ăn, nó thường dùng mũi để ngửi xem thử có cá hay không, nếu có cá nó sẽ ăn nhiều hơn. Đặc biệt mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn mà mẹ em nấu ở trong bếp nó lại chạy ngay tới nũng nịu bên chân mẹ em để xin một chút gì đó. Hàm răng của nó trắng sáng và sắc nhọn. Nhờ hai chiếc răng nanh mà nó có thể ăn và gặm được rất nhiều đồ cứng và rắn.

Mỗi lần em đi học về, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cổng thôi Kẹo Bông đã vội chạy ra để đón em rồi. Cái đuôi nhỏ nhỏ vẫy không ngừng nghỉ, thể hiện sự mừng rỡ khi cô chủ đi học về. Chó con nhảy cẫng lên vồ lấy người em, hai chị em bắt tay nhau thích thú.

Em phát hiện ra là Kẹo Bông rất thích làm nũng mẹ em để được mẹ thưởng cho những khúc xương to và những món ăn khoái khẩu. Thật là một chú chó lém lỉnh và thú vị. Vào mỗi buổi sáng cuối tuần em lại dậy thật sớm để dắt Kẹo Bông ra công viên đi dạo và đi vệ sinh cá nhân.

Kẹo Bông là một chú chó nhỏ nhưng rất lanh lợi lại thông minh, hiếu động, thích chạy nhảy. Có vẻ cún con rất thích thú, dẫn em chạy theo sau không ngừng nghỉ cả buổi sáng. Bố em vẫn thường xoa đầu của nó và khen nó ngoan. Đối với em, Kẹo Bông không chỉ là thú cưng mà còn là một người bạn đặc biệt. Cún con luôn ở bên cạnh, chia sẻ rất nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng em. Có chuyện gì vui buồn em cũng kể hết cho cún con nghe.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả khu vui chơi giải trí - Bài văn mẫu hay nhất

Em rất yêu quý Kẹo Bông, em hy vọng nó sẽ mãi ở bên cạnh em, cùng em lớn lên mỗi ngày! Em luôn mong rằng chú chó này sẽ trở thành một thành viên trong gia đình em, giúp đỡ và đem đến niềm vui cho gia đình hằng ngày.

Bài văn mẫu số 2

Chưa vào giờ em được nhìn thấy một chú chó nào xinh đến như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã rất là ấn tượng với chó con. Em đã xin bố để được bố mua Em đã xin bố để được bố mua về nhà làm thú cưng của mình trong gia đình.

Và cún con đã về nhà với em như thế đấy. Đến nay chúng em đã gắn gắn bó với nhau được hơn 1 năm rồi. Em đặt tên cho nó là Pet. Đây là một chú chó lai giống chó Nhật Bản. Pet có bộ lông màu vàng nhạt, pha một chút của màu xám nữa. Cái ức trước ngực có màu trắng được em đeo cho một chiếc chuông nhỏ. Đi đến đâu là tiếng của cái chuông ấy cũng đều vang lên trông thật ngộ nghĩnh.

Đầu của cún con chỉ to hơn quả bóng tennis một chút xíu. Hai cái tai nhỏ xíu như hai cái lá, lúc nào cũng dựng đứng về phía trước trông như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Mỗi khi gặp người quen, Pet lại vội vàng chạy đến gần và vẫy đuôi chào mừng. Rồi vẻ mặt trông như đang mong muốn được mọi người khen.

Chiếc mũi của cún con có màu đen, lúc nào cũng ươn ướt trông như mũi của con mèo vậy. Mấy sợi ria mép lún phún cùng mấy cái râu khôn dưới cằm đen cứng, trông cũng ra dáng. Cái miệng với hàm răng sắc nhọn. Mỗi khi ngáp để lộ ra mấy cái răng nanh vừa dài lại còn rất là sắc nhọn. Cái lưỡi màu hồng nhạt thè ra ngoài mỗi khi uống nước rất là dễ thương. Những lúc nằm tại chỗ nghỉ ngơi cún con thường dùng lưỡi của mình để liếm láp bộ lông mềm mượt.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh biển quê em - Bài văn tả cảnh biển quê em lớp 5 đạt điểm 9,10

Em rất thích được cùng bố tắm cho Pet và dẫn Pet đi dạo. Chiều đến em lại dẫn Pet đi dọc theo cánh đồng trong làng. Trông cún con có vẻ khá là thích thú, vừa chạy vừa ngửi ngửi rồi lại ngoái chiếc đuôi nhỏ của mình không ngừng.

Pet là một chú chó rất khôn ngoan, nó có thể hiểu được ý chủ nhân. Bố em hô nằm thì nó nằm sấp trên mặt đất. Bố em bảo ngồi dậy thì nó chống hai chân trước lên, ngọ nguậy cái đầu, còn cái đuôi thì lắc qua lắc lại trông y như một cái chổi lông. Mỗi lần khách đến chơi nhà, nó thường sủa lên vài tiếng báo hiệu cho mẹ em biết. Khách lạ, nó đứng ngáng ngay ở cửa, mắt gườm gườm nhìn khách lại còn nhăn cái bộ mặt xấu xí để lòi hai cái răng nanh trông đến khiếp. Cún con nhà em tuyệt nhiên không cắn ai bao giờ cả. Còn khách quen thì nó vẫy đuôi rối rít, có lúc còn nhảy hai chân trước lên lên người khách như có ý bắt tay vui mừng chào khách.

Mỗi buổi lúc em đi học về, vừa mới dựng xe ở trước cổng đã thấy Pet từ sau cánh cửa lao ra ngoài để chào mừng em đã về nhà. Cái đuôi dài xù lông ngoáy lên lia lịa. Miệng phát ra những tiếng rên nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn em chằm chằm. Rồi nó cọ cọ cái mõm ướt vào đùi, tay em, hai chân trước co lên, cào cào trên không. Những lúc như thế, em lại vội xoa lên trên đầu nó, và bế nó lên xoay vài vòng. Nó chạy sát theo em từ cổng vào đến nhà mới quay trở lại bậc cửa nằm tiếp tục công việc canh nhà của mình.

Pet là một chú chó ngoan ngoãn và thông minh. Em luôn xem cún con như người bạn thân của mình. Em hi vọng rằng Pet sẽ mãi bên cạnh và lớn lên cùng em theo từng ngày.

Để lại Lời nhắn