Tả con vật trong vườn bách thú – Những bài văn lớp 5 hay nhất

Bài văn số 1: Tả con hổ trong vườn bách thú

Trong bài kiểm tra toán vừa qua, em đã đạt điểm 10 vì vậy bố mẹ đã cho em một chuyến đi vườn bách thú. Nơi đây rất đẹp và có rất nhiều con vật mà em chưa được thấy. Con nào cũng đặc biệt, dễ gần nhưng con thú để lại trong em nhiều ấn tượng nhất là chú hổ sơn lâm.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Lần đầu tiên em được nhìn hổ ngoài đời thật. Trong lòng em có một cảm giác khó nói thành lời. Trước kia em chỉ được ngắm chúa tể sơn lâm của núi rừng qua màn hình ti vi nhỏ bé vậy mà hôm nay em đã được nhìn chúng. Mới đầu khi em bước tới gần chuồng của các chú hổ. Em cảm thấy lo sợ bởi dáng vẻ mạnh mẽ to lớn của chúng. Chú huấn luyện viên bảo: “Đây là chú hổ chưa trưởng thành, nếu chúng trưởng thành rồi sẽ to gấp đôi thế này ấy”. Bây giờ chú đã to gấp đôi em chẳng phải đến lúc chú trưởng thành chú sẽ lớn gấp bốn em sao. Thật kì diệu làm sao.

Có thể bạn quan tâm:  Tả hoa sen - Bài văn mẫu hay nhất

Bộ lông màu vàng sọc đen của chúng làm em rất ấn tượng. Trông nó thật nổi bật. Ngay trên giữa đỉnh đầu chú là những vệt vằn vừa vặn tạo thành chữ “vương”. Đây chính là dấu ấn, vương quyền của chú ta mà không một loài thú nào có. Không chỉ vậy, nó còn có những bộ móng vuốt sắc nhọn khiến em cảm thấy rất phấn khích. Hổ có một đôi tai hình tam giác lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng mọi vật xung quanh đang xảy ra. Đôi mắt đen óng của chúng như hai hòn bi lúc nào cũng gườm gườm trông rất uy nghi. Chiếc mũi ướt nhưng lại rất thính.

Bộ ria mép dài và trắng như cước. Mỗi khi chúng ngáp để lộ ra những hàm răng trắng và sắc nhọn như những chiếc kim khổng lồ có thể ăn tất cả mọi thứ khiến mọi người sợ uy quyền của chú. Chú ta ở trong một tòa núi giả. Xung quanh là cây cối um tùm. Buồng bên cạnh chú là một chú voi khổng lồ và một chị khỉ xinh đẹp. Hàng ngày, các chú huấn luyện viên sẽ chơi đùa, làm quen với chú để chú ta bớt hung dữ. Giờ chú rất thân thiện. Các bạn nhỏ đến là chú nằm ngay ra trước cửa núi giả như một lời chào các bạn nhỏ.

Trước đây em rất sợ loài hổ nhưng qua chuyến đi này em cảm thấy hổ rất thân thiện. Chúng rất đáng yêu và hài hòa. Nhưng ẩn trong sự thân thiện ấy hổ vẫn là loài động vật uy nghi và mạnh mẽ . Đó cũng là điều mà em thích ở chúng. Nếu có cơ hội một ngày nào đó không xa em sẽ quay lại nơi đây để ngắm chúa tể sơn lâm của núi rừng.

Có thể bạn quan tâm:  Lập dàn ý bài văn tả cảnh lớp 5

Bài văn số 1: Tả con khỉ trong vườn bách thú

Trong cuộc sống muôn màu của chúng ta có rất nhiều loài vật. Mỗi loài đều mang một màu sắc, sức hấp dẫn riêng. Cuối tuần vừa rồi vì việc học tập và kì cuối năm căng thẳng nên bố mẹ đã quyết định cho chúng em một chuyến đi chơi tới vườn bách thú giải tỏa mệt mỏi. Ở đây em gặp được rất nhiều loài vật như : thỏ, hổ , sư tử, hươu cao cổ, đà điểu,… Con vật để lại trong em nhiều ấn tượng nhất trong khu vườn này là những chú khỉ tinh nghịch .

Những chú khỉ này chính là một gia đình có ông bà, bố mẹ và những con khỉ con. Chúng sống ở trong một căn nhà cuối vườn bách thú. Ngôi nhà của chú là một chiếc nhà bằng gỗ. Xung quanh căn nhà ấy, sở thú trang trí thêm những cây khô, sợi dây thừng làm đồ chơi cho nó.

Lần đầu tiên em gặp chúng em rất thích thú bộ lông của chúng. Chúng khoác lên mình một bộ lông óng mượt, màu nâu nhạt. Đôi mắt chúng to tròn như hai hòn bi trông thật dễ thương! Chiếc mũi của chúng hơi nhếch lên, rất nghịch ngợm. Em thích ngắm nhìn những chú khỉ cười vì chiếc miệng của chúng đã rộng rồi ấy mà khi cười thì nó rộng hơn rất nhiều. Thật là đáng yêu! Khỉ ta có một đôi tay dài giúp nó dễ dàng bám vào cành cây và đu từ cành cây này sang cành cây khác.

Có thể bạn quan tâm:  Tả người lao động đang làm việc - Bài văn tả người lao động đang làm việc lớp 5 hay nhất

Khi em mới đến chú vui lắm! Chị hướng dẫn nói những chú khỉ ở đây khi có trẻ tới là nhảy tót lên pha trò. Các chú  biểu diễn rất nhiều trò vui nhộn như: lao cây, đu dây, nhào lộn, xoay vòng,… Ở đây còn có một  chú khỉ con khi em tới nói “ xin chào “ chú  liền chạy tới chỗ em và đòi bắt tay em. Chị hướng dẫn nói đây là chú khỉ thông minh nhất ở đây. Bố bế em lên lại gần những chú khỉ hơn và bố còn đưa em một nải chuối. Em bóc từng quả chuối đưa cho đàn khỉ thay cho lời cảm ơn của em vì biểu diễn một tiết mục đặc sắc. Chúng nhảy lên và kêu: “ khẹc khẹc”.

Tạm biệt những chú khỉ  tinh nghịch. Một ngày nào đó không xa em sẽ quay lại nơi đây lần nữa. Em mong mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ thiên nhiên để nhiều loài vật sẽ không bao giờ bị tuyệt chủng. Em cũng hi vọng tất cả loài vật trên thế giới này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Để lại Lời nhắn